CẬP NHẬT tin tối 26/3: Thế hệ vàng của Pháp được vinh danh. Moggi và… Vermaelen sẽ trở lại bóng đá

26/03/2015 20:41 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Thierry Henry, Zinedine Zidane, Patrick Vieira và Marcel Desailly sẽ lại dạo bước trên thảm cỏ Stade de France rạng sáng mai. Huyền thoại Ba Lan khuyên Wojciech Szczesny “đào thoát” khỏi Emirates. Bố già Luciano Moggi sẽ trở lại… Đó là những tin chính trong bản tin tối 26/3.

Jerzy Dudek: ‘Szczesny nên rời khỏi Arsenal’ 

Người hùng của Liverpool ở trận chung kết UEFA Champions League 2005 đã xuất hiện trở lại với những phát biểu trên Daily Mirror. Anh nhấn mạnh thủ môn trẻ đồng hương Wojciech Szczesny nên tính đường rời khỏi Arsenal sau khi để mất vị trí chính thức trong khung gỗ của Pháo thủ.

Mọi rắc rối bắt đầu với Szczesny từ ngày anh bị bắt gặp hút thuốc trong phòng tắm tại SVĐ St Mary’s, sau trận thua Southampton 0-2. Anh mất vị trí chính thức vào tay Ospina, chưa bắt chính trận nào tại Premier League từ thời điểm đó. 

Quan điểm của Dudek: “Đây là một vấn đề nghiêm trọng. Nếu đặt tôi vào vị trí của Szczesny, tôi sẽ tự hỏi mình có thể chờ đợi lâu như (Lukasz) Fabianski hay không? Vì rõ ràng, ông Wenger đang đặt niềm tin rất lớn vào David Ospina.”

Szczesny chưa bắt chính trận nào tại Premier League từ tháng 1/2015

Không còn là số một ở Arsenal, Szczesny nhiều khả năng sẽ đánh mất luôn vị trí chính thức ở đội tuyển Ba Lan.

“May mắn thay, Ba Lan còn có hai thủ môn khác cho chiến dịch vòng loại Euro 2016. Fabianski giờ lại đang có phong độ tốt, Artur Boruc thì lại nhiều kinh nghiệm. Tôi nghĩ HLV Adam Nawalka sẽ chỉ đưa ra quyết định vào giờ chót. Khả năng Wojciech bắt chính trận gặp CH Ireland (vòng loại Euro 2016, 29/3 tới) là rất thấp,” Dudek khẳng định.

Alvaro Morata: ‘Costa vắng mặt. Tôi sẽ là trung phong của Tây Ban Nha’

Tiền đạo trẻ của Juventus đang có phong độ khá cao. Mùa giải này, anh đã có 19 bàn thắng trên mọi đấu trường cho Lão bà. Anh sẽ có cơ hội thể hiện khả năng trong vai trò chân sút chính của đội tuyển, khi Diego Costa vắng mặt trong đợt tập trung này vì dính chấn thương trong màu áo Chelsea.

“Tôi đã sẵn sàng để đối mặt mọi thứ. Và sẽ đối mặt với thái độ tốt nhất có thể,” Morata chia sẻ với Goal.

“Đây là bóng đá. Tôi có thể chơi hay hoặc không hay. Nhưng bất cứ khi nào có cơ hội, tôi sẽ cống hiến hết sức mình. Đôi khi tôi khá hấp tấp và muốn nhanh chóng thể hiện bản thân. Nhưng bây giờ, tôi nhận ra rằng không cần phải chứng minh bất cứ điều gì cho bất cứ ai. Tôi chỉ tập trung làm tốt nhiệm vu."

“Những ngày đầu đến Juventus thật không mấy suôn sẻ. Không dễ dàng khi bạn đến một đất nước khác sinh sống, phải thay đổi văn hóa và văn hóa bóng đá. Tôi đến Turin và lập tức gặp chấn thương. Tôi mất một tháng rưỡi để hồi phục. Thêm một tháng nữa để thích nghi với đồng đội mới. Nhưng giờ đây, tôi hoàn toàn sung sức cả về thể chất lẫn tinh thần. Fernando Llorente đã cho tôi nhiều lời khuyên. Massimiliano Allegri giúp tôi có sự tự tin đáng kinh ngạc. Tôi không thể không hạnh phúc tại Juventus.”

Morata đã trưởng thành nhanh chóng trong màu áo Juventus

Moggi sẽ trở lại bóng đá 

Sau quá trình đấu tranh miệt mài suốt gần mười năm trời, từ ngày đại án Calciopoli nổ ra năm 2006, thứ Hai vừa qua, cựu Tổng giám đốc Juventus, Luciano Moggi đã được Tòa án tối cao Italia xóa bỏ tội danh gian lận thể thao. 

“Cuộc chiến của tôi vẫn tiếp tục. Tôi sẽ tìm đến Tòa án Nhân quyền châu Âu để xóa bỏ án treo và trở lại với bóng đá,” Moggi nói với Radio CRC. 

Năm 2011, Moggi và cựu Giám đốc Điều hành Juve, ông Antonio Giraudo đã bị cấm tham gia các hoạt động bóng đá trong 5 năm (có thể mở rộng án phạt đến suốt đời).

"Bố già" đã được minh oan

Terry: “Mourinho đã đúng khi bán Juan Mata và David Luiz”

Phát biểu trên tờ The Sun, đội trưởng của Chelsea, John Terry đã bày tỏ quan điểm rất thẳng thắng về quyết định của Mourinho với những đồng đội cũ: “Juan Mata và David Luiz là những cầu thủ đẳng cấp thế giới, nhưng đã bị Mourinho đẩy đi. Ông ấy có lý do. Ông ây đã thấy những điều gì đó, tôi không biết. Với mỗi cầu thủ, ông ấy có cách đối xử khác nhau và ông ấy đã làm những điều đó rất tuyệt vời. Với tôi, không ai có thể phát huy tốt nhất khả năng của các cầu thủ như Mourinho.”

Nhưng thực tế đang khá phũ phàng: Mata chuyển đến địch thủ Manchester United vào tháng 1/2014, đang khiến các CĐV nhắc nhở tên tuổi bằng phong độ chói sáng gần đây. David Luiz đến PSG đầu mùa Hè với giá 50 triệu bảng, vừa cùng đội bóng thủ đô nước Pháp… đánh bại Chelsea ở vòng 1/8 Champions League.

Vermaelen trở lại tập luyện

Lần đầu tiên từ ngày dính chấn thương gân khoeo mùa Hè năm ngoái, Thomas Vermaelen đã tham gia vào một buổi tập cùng đội một Barcelona. 

Vermaelen vẫn chưa có trận ra mắt đội chủ sân Camp Nou sau khi từ Arsenal chuyển đến. Nhưng vào hôm qua, khi phần lớn trụ cột của Barca lên tuyển, anh đã có buổi tập cùng Xavi Hernandez, Luis Suarez, Jeremy Mathieu, Adriano, Martin Montoya, Douglas, Sergi Roberto và Jordi Masip. Trang chủ của Barca đã xác nhận thông tin này. Họ hi vọng sẽ có sự phục vụ của cựu đội trưởng Arsenal từ đầu tháng tới. 

Henry và thế hệ vàng của Pháp sẽ được vinh danh trong trận giao hữu với Brazil 

Thierry Henry, cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất trong lịch sử đội tuyển Pháp, cùng các huyền thoại Zinedine Zidane, Patrick Vieira và Marcel Desailly đã được Liên đoàn Bóng đá Pháp (FFF) mời đến dự lễ vinh danh cáccầu thủ có hơn 100 lần khoác áo Gà trống Gaulois. Buổi lễ được tổ chức ngay trên sân Stade de France, trước trận giao hữu quốc tế giữa Pháp và Brazil vào rạng sáng ngày mai (giờ Việt Nam)

Họ sẽ bước trên SVĐ nơi tuyển Pháp từng vô địch thế giới năm 1998, trước sự chứng kiến của ‘người bạn’ Brazil, trong sự tung hô của 80 vạn khán giả và đoạn video phát những thành tựu nổi bất nhất sự nghiệp của mình. 

Từ đầu năm nay, tờ  L'Equipe đã mở một ‘chiến dịch’ kêu gọi HLV trưởng tuyển Pháp triệu tập trở lại Henry, để anh có trận giã từ sự nghiệp quốc tế đẹp hơn, đáng tự hào hơn những ngày tủi nhục ở Nam Phi 5 năm trước. Nhưng với Henry, những “nghi thức” ấy chẳng hề quan trọng:

“Tôi hạnh phúc khi được vinh danh trong trận đấu này, được trở lại Stade de France trong vòng tay người hâm mộ. Không quan trọng tôi trở lại đây với tư cách gì."

“Nếu được phân công làm trọng tài biên, tôi cũng sẽ làm, cũng sẽ không nháy mắt làm tín hiệu mỗi khi cầu thủ Pháp nào việt vị đâu. Mọi thứ nay đã khác. Ngày còn thi đấu, bạn phải ra sân với tinh thần của một sát thủ và bạn không thể bông đùa. Nhưng bây giờ, với tôi, mọi thứ đã ở lại phía sau,” Henry mỉm cười, anh đã giải nghệ vào tháng 12 năm ngoái.


Với Henry, hình thức giã từ đội tuyển không quan trọng

Vidic sẽ không rời Inter vào cuối mùa

Chuyển đến Inter Milan ở sườn dốc bên kia sự nghiệp, Nemanja Vidic chỉ mới ra sân 16/28 cho đội áo xanh-đen mùa giải năm nay. Inter đang chật vật tìm lại chính mình, và đang xếp thứ 10 trên BXH Serie A. 

Vidic đã chọn chuyển đến Inter, bất chấp đề nghị gia hạn của Man United 

Nhưng khi được hỏi liệu Vidic có nên ở lại Inter sau mùa giải này, người đại diện Silvano Martina khẳng định với Gazzetta dello Sport: “Tôi nghĩ là nên. Vidic còn 2 năm hợp đồng ở đây (đến năm 2017). Thực tế, tôi cũng muốn tiếc lộ một điều: Hồi năm ngoái, chính Vidic đã chọn chuyển đến (Inter) Milan, bất chấp Man Uninted vẫn muốn giữ anh ấy lại.”

Một lý do nữa để hậu vệ 33 tuổi tiếp tục gắn bó với Inter: Anh có quan hệ khá tốt với HLV trưởng Roberto Mancini, người đã kế nhiệm ghế của Walter Mazzari vào tháng 11/2014. “Vidic là một cầu thủ rất chuyên nghiệp và chẳng bao giờ có vấn đề gì với bất cứ ai, kể cả Mancini hay Inter,” Martina kết .

Hoài Thuận

Tổng hợp


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm