CẬP NHẬT tin tối 24/5: Ronaldo đá chính trận chung kết. Chelsea sẽ mua Fabregas?

24/05/2014 20:35 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Bản tin tối nay với các thông tin từ trận chung kết Champions League 2013-14 tại Lisbon và thị trường chuyển nhượng mùa Hè 2014 sẽ đến với quý độc giả Thethaovanhoa.vn.

"Real Madrid sinh ra để đá những trận chung kết thế này"

Huyền thoại của Real Madrid và trưởng thành từ lò đào tạo Atletico Madrid Raul Gonzalez bày tỏ tin tưởng Real sẽ đánh bại Atletico để hoàn thành Cú Decima (vô địch cúp C1/Champions League lần thứ 10).


Raul tin Real sẽ vô địch.

“Real Madrid sinh ra để đá những trận chung kết thế này”, Raul nói. “Chúng tôi là đội bóng đã vô địch 9 lần. Tất cả đã bắt đầu rất hứng khởi và chúng tôi đang nóng lòng đợi chiếc cúp thứ 10”.

Trong khi đó người hùng ở chung kết Champions League 1998 của Real, Mihajtovic cũng nói trên AS rằng “hy vọng lịch sử giải đấu sẽ lại được viết lại lần nữa vì Real” và đội bóng “sẽ làm tất cả để giành chiếc cúp thứ 10”.

Cũng trên AS, huyền thoại Amancio tin tưởng: “Chúng tôi phải khép lại giải đấu với sự đồng lòng. Các cầu thủ phải đá với niềm tự hào”.

Arda Turan không thể đá chung kết

Theo tin cập nhật mới nhất từ Tây Ban Nha, tiền vệ người Thổ Nhĩ Kỳ Arda Turan sẽ không thể đá chung kết Champions League sau khi dính chấn thương trận gặp Barcleona ở Liga. Như vậy, tiền vệ Raul Garcia sẽ đá thay Turan.


Turan không kịp bình phục để đá chung kết Champions League.

Rất có thể, trường hợp xấu nhất đã xảy đến với Atletico: Cả Diego Costa và Turan đều không kịp bình phục cho chung kết. Nếu Diego Costa không kịp bình phục, người đá thay anh sẽ là David Villa.

Tuần qua, hai cầu thủ đã rất cố gắng chữa trị chấn thương bằng cách đi nhờ những chuyên gia y tế uy tín. Turan nhờ bác sĩ người Thổ Nhĩ Kỳ Kunduracioglu Burak. Costa nhờ chuyên gia Marijana Kovacevic.


Iker Casillas: Chuyên gia chung kết

Iker Casillas đang nắm giữ kỷ lục vô tiền khoáng hậu: Anh đã thắng mọi trận chung kết cấp CLB mà mình tham dự. Với đội tuyển Tây Ban Nha, Casillas đã thắng 2 trận chung kết EURO và World Cup. Anh chỉ thua trận chung kết Confed Cup 2013, khi tuyển TBN thua tuyển Brazil.


Iker là "Thánh" ở các trận chung kết.

Kỷ lục của Casillas còn “đáng sợ” hơn: Real Madrid đã chơi 3 trận chung kết mà Casillas tham dự, và kết quả là thua cả ba: Trước Deportivo năm 2002, Zaragoza năm 2004 và Atletico Madrid năm 2013.

Ở châu Âu, Casillas đã chơi đủ 90 phút trong cả 8 trận thắng của Real. Rạng sáng mai nếu không có gì thay đổi, Casillas sẽ bắt chính cho Real Madrid. HLV Ancelotti đã chuẩn bị cho điều này từ... Liga, khi ông phá lệ, cho Casillas bắt cả những trận đấu mà đáng ra theo "luật": Diego Lopez bắt chính.

CĐV Atletico, Real Madrid đã làm náo loạn Lisbon

CĐV Atletico Madrid và Real Madrid đã đến Lisbon rất đông vào hôm nay để cổ vũ cho đội bóng con cưng đá chung kết Champions League. Họ làm náo động cả thành phố với cờ, trống và những tiếng hô vang. CĐV Atletico nổi tiếng ở châu Âu mùa này với banner giăng trên khán đài sân Calderon: “Hãy đá mọi trận như thể trận cuối cùng”. Đây cũng là tinh thần Diego Simeone yêu cầu học trò của anh thực thi. CĐV Atletico làm rực màu đỏ trắng ở các chuyến bay đến Lisbon.




CĐV hai đội đã đến Lisbon sẵn sàng cho tiệc bóng đá.

CĐV Real Madrid cũng đã đến với thủ đô Bồ Đào Nha, quê hương Cristiano Ronaldo. Iker Casillas, Sergio Ramos và Ronaldo đã gửi đến các CĐV theo đội đến Bồ Đào Nha thông điệp: “Gửi đến những chuyến tàu Real Madrid: Chúng tôi cần sự ủng hộ của các bạn để mang cúp về nhà. Hala Madrid!”.

Cristiano đủ thể lực, sẽ đá chung kết Champions League

Tiền đạo Cristiano Ronaldo đã chắc chắn hồi phục hoàn toàn chấn thương, đã đủ thể lực và chắc chắn sẽ đá chính ở chung kết Champions League rạng sáng mai gặp Atletico Madrid.


Ronaldo sẽ đá chính ở chung kết Champions League?

“Cristiano ổn, cậu ấy đã tập tốt”, Ancelotti nói trong buổi tập cuối cùng của Real trước chung kết ở sân Da Luz.

Cristiano Ronaldo đã ghi tổng cộng 50 bàn mùa này. Anh là Vua phá lưới Liga với 31 bàn, và đã ghi 16 bàn ở Champions League, một kỷ lục.Nếu ra sân rạng sáng mai, Ronaldo sẽ dự trận chung kết Champions League thứ 3 trong sự nghiệp. Hai trận trước đều với Man United, anh thắng 1, thua 1.

Về chấn thương của Pepe và Benzema, hai cầu thủ cũng bị chấn thương trước thềm trận chung kết, ông Ancelotti nói. “Chúng tôi sẽ đánh giá các điều kiện của Pepe và Benzema vì họ chưa tập nhiều tuần này. Sau buổi tập tối nay, chúng tôi sẽ đưa ra quyết định nhân sự cho trận đấu ngày mai”.

Sẽ là một trận chung kết “phức tạp”

Đó là từ mà tiền vệ Koke của Atletico Madrid mô tả về chung kết Champions League. “Ngày của chúng tôi đã đến. Chúng tôi đã vào chung kết Champions League sau chặng đường dài chiến đấu và chúng tôi đã làm rất tốt. Đây sẽ là một trận đấu phức tạp và rất nặng về mặt chiến thuật, vì hai đội đều có chiến thuật của riêng mình”.


Koke muốn đá chính để giúp Atletico vô địch.

“Họ (Real Madrid) là đội bóng tấn công giỏi và chúng tôi cũng biết họ phòng ngự tốt. Đây sẽ là trận đấu lớn, một trận chung kết đặc biệt. Tôi hy vọng tôi sẽ được đá chính để bảo vệ màu áo này, và sẽ làm hết sức mình để có thể vô địch”.

Chelsea sẽ mua Cesc Fabregas?

Ngay sau khi bán trung vệ David Luiz cho PSG với giá khoảng 50 triệu bảng, Chelsea đang được gắn với rất nhiều tin đồn. Gần nhất, báo chí Anh cho rằng họ sẽ tiếp cận tiền vệ Cesc Fabregas của Barcelona. Tờ Metro khẳng định Chelsea duyệt chi 32 triệu bảng cho Cesc, tiền vệ có thể bị đưa lên thị trường chuyển nhượng khi Luis Enrique trở thành HLV của Barca.

Trong một diễn biến khác, cựu tiền vệ Chelsea Juan Mata đã đăng đàn nói rằng anh không hối hận khi rời Chelsea. "Tôi không nghĩ về nó (việc có hối tiếc khi rời Chelsea đến Man United hay không). Tôi không có ý thức về chuyện đó", Mata nói với Mundo Deportivo.

"Sáu tháng cuối mùa giải rất khó khăn, nhưng tôi đã được chơi nhiều như tôi muốn. Nhưng tôi luôn tôn trọng các đồng đội và cố gắng thi đấu hết sức mình.

Gia Hưng


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm