CẬP NHẬT tin tối 16/9: Wilshere nghỉ hết năm. 4 trụ cột của Chelsea phải ngồi dự bị trước Maccabi

16/09/2015 19:02 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn)- Wilshere nghỉ đến hết năm, Jose Mourinho đẩy 4 trụ cột lên ghế dự bị, Bayern không coi thường Olympiacos, Paul Scholes: “Man United đã chơi quá hay dù thua PSV”, Michu sắp giải nghệ… là những tin chính trong bản tin tối 16/9.

Wilshere nghỉ đến hết tháng 12


Wilshere ngồi ngoài thêm 3 tháng. Một Diaby mới!

Trước thềm trận gặp Dinamo Zagreb ở Croatia tại bảng F Champions League, Arsenal phải nhận tin dữ khi chấn thương của tiền vệ Jack Wilshere nặng hơn dự đoán. Anh sẽ được phẫu thuật trong tuần này và được đích thân HLV Arsene Wenger xác nhận phải nghỉ thi đấu đến hết tháng 12/2015.

Tiền vệ 23 tuổi bị gãy xương mác ở một buổi tập hồi tháng trước. Kết quả xét nghiệm ban đầu cho biết anh chỉ phải nghỉ từ 4-6 tuần, nên hung tin trên thực sự là một cú sốc với Arsenal và các CĐV của anh. Mùa trước, Wilshere cũng đã ngồi ngoài hơn 6 tháng vì chấn thương mắt cá.

“Wilshere đang rất thất vọng nhưng tôi tin cậu ấy đã quen với những tình huống này và quyết tâm trở lại trong thời gian sớm nhất”, ông Wenger cho biết.

Jose Mourinho: “Maccabi có thể đánh bại Chelsea. Terry, Costa, Matic và Ivanovic sẽ ngồi ngoài”.


Chelsea của Mourinho buộc phải thắng Maccabi sau chuỗi trận tồi tệ

HLV người Bồ Đào Nha vừa có lời cảnh báo các học trò trước trận tiếp Maccabi Tel Aviv (Israel) tại bảng G Champions League. Chelsea đang cực kỳ hoang mang sau trận thua Everton 1-3 (đã thua 3 trận, đang đứng hạng 17 tại Premier League).

“Maccabi đủ sức đánh bại chúng tôi, dù họ đã tập luyện với một hệ thống mới từ cuối tuần trước và có thể xuất trận với 5 hậu vệ”, Mourinho cho biết.

Tiếp đó, ông khẳng định sẽ để các công thần John Terry, Branislav Ivanovic, Nemanja Matic và Diego Costa ngồi ngoài vì phong độ kém. Mourinho tiết lộ Gary Cahill sẽ hợp với Kurt Zouma thành cặp trung vệ, Cesar Azpilicueta sẽ đá hậu vệ phải, tân binh Baba Rahman đá hậu vệ trái. Ruben Loftus-Cheek sẽ chơi ở trung tâm cùng Cesc Fabregas. Trên hàng tiền đạo, Loic Remy sẽ thế chỗ Costa.

Tiền đạo Radamel Falcao vừa dính chấn thương nhỏ và chắc chắn vắng mặt. Siêu sao Pedro cũng gặp vấn đề tương tự, nhưng còn để ngỏ cơ hội ra sân.

Paul Scholes: “Man United đã chơi quá hay dù để thua PSV”


Scholes rất tiếc nuối khi United đã chơi tốt mà vẫn thua

Tại Eindhoven, Man United vừa để thua ngược PSV 1-2, dù đã mở tỷ số bằng cú solo làm bàn rất đẹp của Memphis Depay. Đêm buồn Hà Lan khép lại với họ bằng cách tồi tệ nhất khi hậu vệ Luke Shaw bị gãy 2 chỗ ở chân sau một pha va chạm kinh hoàng, được dự kiến phải nghỉ đá đến nửa năm.

“United không đáng phải nhận trận thua này. Họ thực sự đã chơi rất tốt, chỉ thiếu chút may mắn và tỉnh táo trong các tình huống dứt điểm. Tôi tin đội bóng đã tấn công nguy hiểm hơn nhiều, Juan Mata làm rất tốt trong vai trò ‘số 10’. Họ sẽ còn mạnh hơn khi Wayne Rooney quay lại”, Scholes, hiện là BLV của BT Sport, khẳng định.

Trong khi đó, một cựu cầu thủ United khác là Michael Owen có chút tiếc nuối: “Tôi thất vọng khi Antonio Valencia và Marouane Fellaini được tung vào sân quá trễ. Trong quá khứ, họ là những người có khả năng thay đổi cục diện cuộc chơi”. 

Arrigo Sacchi: “Tại Etihad, chỉ có mỗi Juve chơi bóng”


Juve ngược dòng tuyệt vời trước Man City

HLV huyền thoại người Italy vừa khen ngợi Juventus về màn trình diễn tuyệt vời trước Man City. “Lão bà” bị thủng lưới trước từ một bàn thắng gây tranh cãi của Vincent Kompany, nhưng sau đó, đã ngược dòng giành chiến thắng bằng 2 bàn thắng “kỳ diệu” (theo lời HLV City – Manuel Pellegrini) của Alvaro Morata và Mario Mandzukic.

“Chỉ có 1 đội chơi bóng tại Etihad hôm qua và đó là Juventus”, ông Sacchi chia sẻ với Mediaset Premium. “Các cầu thủ Juve đồng lòng hơn Man City, còn HLV Max Allegri không phạm sai lầm nào, điều cốt yếu là ông ấy đã tin tưởng các cầu thủ, kiên định với kế hoạch dù phải nhận bàn thua từ một tai nạn”, ông khẳng định.

Luis Enrique: “Roma luôn đối xử rất tốt với tôi


Ông Enrique háo hức khi sắp đối đầu với đội bóng cũ Roma

Lượt đầu tiên vòng bảng UEFA Champions League chứng kiến khá nhiều màn trùng phùng của những cố nhân. Rạng sáng mai, HLV Luis Enrique của Barca sẽ tái ngộ AS Roma tại bảng E, đội bóng ông từng cầm quân mùa 2011-2012.

“Tôi từ chức, rời Roma ngay cuối mùa giải ấy. Đó là quyết định của cá nhân tôi, không một ai tại thủ đô Italy có lỗi cả. Những kinh nghiệm thu được ở Roma rất quý giá, đội bóng luôn cư xử rất tốt với tôi”, ông chia sẻ.

“Roma hiện tại chỉ còn 4 cầu thủ sót lại từ triều đại của tôi. Đây là đội bóng của Rudi Garcia”.

Trước mùa giải mới, hai đội đã gặp nhau tại Cúp Joan Gamper, nơi Barca thắng 3-0. “Trận đấu đó chẳng có chút giá trị tham khảo nào cả. Vì thời gian sau, Roma đã mua thêm nhiều cầu thủ giỏi”, Enrique kết lại.

 “Bayern không hề coi thường Olympiacos”


Bayern của Pep khá thận trọng trước giờ khai màn Champions League

Đó là câu khẳng định của CEO Karl-Heinz Rumenigge, trước trận đối đầu đại diện Hy Lạp tại bảng F Champions League của Bayern.

“Chúng tôi phải tập trung và thực sự nghiêm túc. Nhiều đội bóng lớn đã chủ quan khi làm khách của Olympiacos và nhận thất bại cay đắng”, ông cảnh báo.

HLV Pep Guardiola tiếp lời: “Đây là Champions League và mọi đội bóng đều mạnh như nhau. Chiến thắng trận này sẽ là bước đầu tiên trong hành trình từng bước một đến trận Chung kết”.

Michu sắp giải nghệ ở tuổi 29?

Theo The Mirror, Michu đang cân nhắc giữa quyết định giải nghệ hoặc lên bàn mổ để trị dứt điểm chấn thương mắt cá đã đang phá hỏng sự nghiệp của anh. Mặc dù vẫn còn 1 năm hợp đồng với Swansea City (hưởng lương 40 nghìn bảng/tuần), nhưng “sát thủ” một thời này vẫn chưa quay lại đội bóng sau khi kết thúc thời hạn cho mượn tại Napoli.


Còn nhớ một người tên Michu không?...

Hoài Thuận (tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm