CẬP NHẬT tin sáng 17/12: Juventus, Napoli đi tiếp ở Coppa Italia. Gary Neville có chiến thắng đầu tay

17/12/2015 09:04 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Juventus, Napoli đi tiếp ở cúp QG Italy, Gary Neville có chiến thắng đầu tay ... sẽ là những tin tức đáng chú ý của bản tin sáng 17/12.

Gary Cahill: “Chúng tôi không phải là những con robot”

Chelsea hiện đã rơi xuống vị trí thứ 16 trên BXH Premier League. Sau thất bại trước Leicester City, HLV Mourinho đã phát biểu rằng ông bị các học trò “phản bội”. Trước lời nhận xét thiếu thiện cảm của ông thầy, trung vệ Gary Cahill tỏ ra không hài lòng.

“Chúng tôi đã trải qua một giai đoạn khó khăn. Mùa giải trước rất tuyệt vời nhưng năm nay thực sự rất khó khăn. Cả đội đã thi đấu hết sức cố gắng. Tuy nhiên, không phải lúc nào mọi thứ cũng sẽ suôn sẻ. Quan trọng là bạn tiếp nhận nó như thế nào. Chúng tôi không phải là những con robot. Bạn không thể lúc nào cũng đạt 9/10 điểm ở mọi trận đấu được. Khi mọi thứ diễn ra không tốt, bạn phải nỗ lực nhiều hơn nữa. Tôi chắc chắn đội bóng sẽ sớm trở lại”, Gary Cahill cho biết.

Vòng 1/8 Cúp quốc gia Italy: Juve, Napoli thắng áp đảo. Fiorentina cùng Roma bị loại

Trận đấu giữa 2 đội bóng cùng thành phố Juventus và Torino đã có kết quả hết sức chênh lệch. Juve là đội bóng áp đảo hoàn toàn và họ có bàn mở tỉ số ở phút 28 do công của Zaza. Tấm thẻ đỏ ở ngay đầu hiệp 2 của Molinaro đã khiến Torino không còn khả năng xoay sở. Hơn người, “Lão bà” ghi thêm 3 bàn thắng do công của Zaza, Dybala, Pogba để ấn định chiến thắng 4-0. Bên cạnh đó, Napoli cũng có 1 chiến thắng thuyết phục 3-0 trước Hellas Verona. Kaddouri, Merten và Callejon là những người đã lập công cho Napoli.


Cú đúp của Zaza giúp Juve dễ dàng đi tiếp

Không được thuận lợi ở lượt trận này, Fiorentina trên sân nhà để thua 0-1 trước Carpi, còn AS Roma cũng không làm sao chọc thủng lưới đội bóng nhỏ bé Spezia. Kết quả là sau loạt đá luân lưu, Roma theo gót Fiorentina rời khỏi Coppa Italia.

Cúp Quốc gia Đức: Dortmund dễ dàng đi tiếp

Dortmund và Ausburg là cặp đấu được chờ đợi nhất. Dù phải làm khách nhưng Dortdmund mới là những người giành vé đi tiếp nhờ 2 bàn thắng chỉ trong vòng 5 phút của hiệp 2. Aubameyang khai thông thế bế tắc của trận đấu này, và người đá phía sau anh, Mkhitaryan là người ấn định tỉ số 2-0 cho Dortmund.

Cũng ở Cúp Quốc gia Đức, Bayern Munich và Leverkusun ngày hôm qua đã có những chiến thắng để đi tiếp vào vòng sau. Bayern Munich có chiến thắng tối thiểu 1-0 trước Darmstadt. Người ghi bàn cho “Hùm xám” là tiền vệ Xabi Alonso. Còn Leverkusen đã có chiến thắng thuyết phục 3-1 ngay trên sân của Unterhaching. Javier Hernandez, Stefan Kiessling và Karim Bellarabi là những người đã ghi bàn cho Leverkusun.

Gary Neville có trận thắng đầu tiên với Valencia


G.Neville đã có chiến thắng đầu tay

Sau khi đã chiến thắng Barakaldo 3-1 ở lượt đi, Valencia thi đấu với tinh thần thoải mái. Phút thứ 8, Santi Mina đã mở tỉ số cho chủ nhà sau một pha đệm bóng cận thành. Dù chơi thong dong nhưng Valencia vẫn có được bàn thắng thứ 2 do công của Alvaro Negredo ở phút 31. Tỉ số 2-0 được giữ nguyên cho đến khi kết thúc trận đấu. Chiến thắng này không chỉ giúp Valencia tiến bước vào vòng 1/8 cúp Nhà Vua mà còn đánh dấu chiến thắng đầu tiên của Gary Neville trên cương vị HLV trưởng của "Bầy dơi".

Ở các trận đấu đáng chú ý khác, Athletic Bilbao hủy diệt Linense với tỉ số 6-0, trong khi một đại diện của La Liga là Malaga bất ngờ thất bại 0-1 ngay trên sân nhà trước đội hạng 2 Mirandes.

Kết quả cụ thể:

Valencia 2-0 Barakaldo (tổng tỷ số 5-1)

Athletic Bilbao 6-0 Linense (8-0)

Malaga 0-1 Mirandes (1-3)

Laurent Blanc: “Các cầu thủ của tôi không phải là cỗ máy”


L.Blanc bênh vực các học trò

PSG và Saint-Etienne là cặp đấu đáng chú ý nhất ở vòng 1/8 cúp Liên đoàn Pháp diễn ra vào đêm qua. Dù có sự góp mặt của chủ công Zlatan Ibrahimovic ngay từ đầu, song PSG tỏ ra vô cùng bế tắc trước một Saint-Etienne với dàn cầu thủ trẻ đầy nhiệt huyết. Phải đến khi Edinson Cavani và Angel di Maria được tung vào sân, thế trận của PSG mới tưng bừng hơn. Bộ đôi này cũng là những người tạo nên bàn thắng duy nhất của đội chủ nhà ở phút 86, với người lập công cuối cùng là Cavani.

Với chiến thắng thứ 20 liên tiếp ở các giải quốc nội, HLV Blanc đã hết lời ca ngợi các học trò. Bên cạnh đó, ông cũng cảm thấy rất bực tức với lịch thi đấu mà đội bóng gặp phải: “Đây là trận đấu thứ 8 của chúng tôi trong 23 hay 24 ngày gì đó. Trung bình cứ 3 ngày chúng tôi lại đá một trận. Sức lực của các cầu thủ không còn được dồi dào. Đó là một lịch thi đấu điên dồ. Các cầu thủ của tôi không phải là cỗ máy”.

Vẫn tin tưởng Van Gaal, BLĐ Man United KHÔNG liên hệ với Guardiola


Dù Pep Guardiola sắp tuyên bố sẽ rời Bayern Munich vào mùa Hè tới nhưng BLĐ Man United vẫn tin tưởng Louis van Gaal và không có ý định tiếp cận HLV người Tây Ban Nha.

Áp lực từ các fan lên Van Gaal gia tăng nhưng cơ bản là sự ủng hộ của giới chức United với ông trong 10 ngày qua không thay đổi. Họ không định cắt ngắn hợp đồng có thời hạn 3 năm của Van Gaal để lấy chỗ cho ông Guardiola chỉ vì ông đã quyết định rời Bayern trong mùa Hè 2016.

Một lí do khác được dẫn giải cho việc các ông chủ của United vẫn quyết định giữ lại Van Gaal là bởi họ tin rằng Man City giờ đã tiến rất gần tới việc ký hợp đồng với HLV người Tây Ban Nha nên dù United có nhảy vào cuộc đua giành Pep lúc này cũng khó thành công.

Guus Hiddink dẫn đầu danh sách ứng viên thay thế Mourinho tại Chelsea


Thông tin ông chủ Roman Abramovich có thể sẽ chấp nhận đền bù 40 triệu bảng để sa thải HLV Mourinho đang xuất hiện dồn dập. Ứng viên sáng giá nhất thay thế Mourinho lúc này là Guus Hiddink.

Thất bại 1-2 trước Leicester City vừa qua là trận thua thứ 9 của Chelsea ở Premier League mùa này, dù giải đấu mới chỉ trải qua 16 vòng. Điều này khiến cuộc sống của Mourinho ở sân Stamford Bridge càng khó khăn hơn. Tờ Daily Mail của Anh cho biết BLĐ Chelsea đã tiến hành một cuộc họp về tương lai của HLV người Bồ Đào Nha.

Jose Mourinho vừa gia hạn hợp đồng với Chelsea tới năm 2019 sau chức vô địch Premier League ấn tượng ở mùa giải trước. Thời điểm ấy, BLĐ Chelsea tin rằng Mourinho là huấn luyện viên xuất sắc nhất thế giới nên họ đã đưa ra bản hợp đồng kéo dài 4 năm. Nếu như bây giờ sa thải Mourinho, Abramovich vẫn sẽ phải bồi thường số tiền lên tới 40 triệu bảng theo như những gì ghi trong hợp đồng.

Câu hỏi được đặt ra là Mourinho bị sa thải thì ai sẽ là người ngồi vào chiếc ghế HLV của Chelsea? Cái tên được nhắc đến nhiều nhất trong vài ngày gần đây là Guus Hiddink. Nếu đến Chelsea, đây sẽ là lần thứ hai HLV người Hà Lan tiếp quản Chelsea với tư cách là HLV tạm quyền.

Guus Hiddink có thể là người thích hợp nhất với Chelsea bây giờ. Với sự ấm áp, thay vì sự nóng nảy đến mệt mỏi của Mourinho; và sự nhẹ nhàng, thay vì luôn cố lên gân.

Bên cạnh Guus Hiddink, HLV cũ của Tottenham là Juande Ramos cũng được nhắc đến như một ứng viên có khả năng nắm quyền tạm thời ở Chelsea.

Hiệp Hoàng – Mạnh Linh
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm