CẬP NHẬT tin sáng 15/1: Không Costa, Chelsea vẫn mạnh. Klopp bất ngờ vì Rooney

15/01/2017 08:16 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Chelsea thắng dễ không cần Costa. Tottenham vươn lên thứ 2 tại Premier League. Conte úp mở về tương lai Costa. Đó là những tin chính được Thể thao & văn hóa tổng hợp và gửi đến bạn đọc trong buổi sáng nay (15/1).

Marcos Alonso tỏa sáng thay phần Costa

Vòng 21 Premier League, dù không có Diego Costa trong đội hình nhưng có vẻ như điều đó không mấy ảnh hưởng tới sức mạnh của Chelsea trong chuyến làm khách của đương kim vô địch Leicester City. Hậu vệ Marcos Alonso bỗng vụt sáng trở thành người hùng của The Blues khi chớp thời cơ rất nhanh để lập một cú đúp bàn thắng trong những phút đầu mỗi hiệp, qua đó an bài số phận của thầy trò Ranieri. Thắng lợi 3-0 của Chelsea được hoàn tất sau pha lập công của Pedro, đội bóng thành London lập tức tìm lại cảm giác chiến thắng để khẳng định ngôi số 1 của mình với 52 điểm.

Chelsea thắng mà không cần Costa:


Đứng thứ 2 với 7 điểm ít hơn là Tottenham sau khi đội bóng này có chiến thắng tưng bừng 4-0 trước West Brom nhờ cú hat-trick của tiền đạo Harry Kane. Tiếp theo là Arsenal, xếp thứ 3, kém Tottenham 1 điểm, Pháo thủ cũng thắng 4-0 ở vòng này nhờ công Giroud và Sanchez, 2 bàn còn lại là những món quà của đội chủ nhà Swansea.

Arsenal tưng bừng trong ngày Sanchez lập công:



Harry Kane tỏa sáng với một hat-trick giúp Tottenham thắng dễ:


Conte úp mở, Costa đối diện tương lai mù mịt ở Chelsea

Ở buổi họp báo sau trận thắng Leicester City, HLV Conte tỏ ra rất thận trọng khi được hỏi về Diego Costa. “Tại sao không?”, Conte trả lời khi được hỏi liệu Costa có còn tiếp tục ra sân trong màu áo Chelsea.


Costa sẽ còn khoác áo Chelsea khi kỳ CN mùa Đông đóng cửa?

Về tin đồn Costa nhận được siêu đề nghị chuyển nhượng từ Trung Quốc, Conte khẳng định: “Tôi không biết gì về chuyện này. Lãnh đạo đội bóng không nói với tôi nên đây chỉ là tin đồn”. Nhưng HLV của Chelsea từ chối xác nhận liệu Costa có tương lai ở Stamford Bridge hay không.

“Tôi không lo ngại về chuyện này vì các cầu thủ đã chứng tỏ cho tôi thấy họ chơi tốt, đội bóng có tinh thần thi đấu tốt và điều đó rất quan trọng”.

Nhà báo Kavel của Sky Sports khẳng định thứ Ba tới sẽ là thời khắc quan trọng cho mối tình giữa Chelsea và Diego Costa. Hai bên sẽ ngồi lại để cùng nhau đàm phán về bản hợp đồng mới mà trước đó, người đại diện của cầu thủ người TBN là siêu cò Jorge Mendes yêu cầu một bản hợp đồng mới trị giá 300 nghìn bảng/tuần cho thân chủ mình. Tờ báo này cũng khẳng định thêm, mối quan hệ của Conte với Costa lúc này đã đi đến mức báo động. Trước trận gặp Leicester City 1 ngày, HLV người Italy đã hét vào mặt học trò: “Hãy đến Trung Quốc đi!”.

Klopp bất ngờ vì được Rooney bỏ phiếu bầu chọn

Liverpool là đối thủ truyền kiếp của Man United. Điều này không ai lạ. Đội trưởng đương nhiệm của Man United lại bỏ phiếu bầu cho HLV của đối thủ truyền kiếp, rõ ràng làm giới truyền thông cùng mọi CĐV yêu bóng đá đều bỡ ngỡ. Nhân vật chính trong câu chuyện, HLV Liverpool Juergen Klopp cũng không phải là ngoại lệ: “Rooney đã bỏ phếu cho tôi? Haha!”, ông tỏ ra bất ngờ.

“Cảm ơn cậu ấy, nhưng nó không đủ để giúp tôi thắng! Tôi chắc là Rooney không nghĩ quá nhiều về tôi. Cậu ấy là một cầu thủ của Man United. Có lẽ là một chút dư âm còn lại ngày tôi dẫn dắt Dortmund, thực ra tôi vẫn luôn cố gắng, nhưng tôi vẫn không hiểu Rooney bỏ lá phiếu đó cho tôi với ‘động cơ’ gì!”, vẫn kiểu bông đùa thường thấy của HLV người Đức.


Klopp bất ngờ vì Rooney chọn mình

Cùng với lá phiếu nói trên, Rooney đã bỏ 2 lá phiếu còn lại cho Claudio Ranieri và HLV ĐT xứ Wales Chris Coleman. Kết quả cuối cùng người lèo lái nhà ĐKVĐ Premier League Ranieri đã đánh bại nhiều ƯCV nặng ký để giành danh hiệu HLV xuất sắc nhất năm từ FIFA.

Barca dễ dàng giành 3 điểm, Atletico hưởng niềm vui chiến thắng

Vòng 18 La Liga, không có bất ngờ xảy ra trong cuộc đối đầu giữa Barcelona và Las Palmas. Luis Suarez là người mở đầu cho bữa tiệc ở sân Nou Camp với bàn mở tỉ số ở phút 14 dù phải sang tới hiệp 2, đội khách mới hoàn toàn sụp đổ. Chính xác là trong vòng 7 phút, từ 52 đến 59, Las Palmas liên tiếp thủng lưới tới 3 lần khi Messi, Suarez và Arda Turan lần lượt góp tên trên bảng điện tử. Aleix Vidal là cầu thủ khép lại chiến thắng tưng bừng 5-0 của Barcelona, hiện họ đã có 38 điểm, tạm thu hẹp khoảng cách với Real Madrid xuống còn 2 điểm nhưng đá nhiều hơn đối thủ 2 trận.

Chiến thắng dễ dàng của Barca trước Las Pamas:


Trong khi đó, Atletico Madrid chỉ có chiến thắng tối thiểu trước Real Betis nhờ bàn thắng duy nhất của Gaitan. Thầy trò HLV Simeone hiện xếp thứ 4 trên BXH với 34 điểm.

Inter ngược dòng thành công tại Serie A

Vòng 20 Serie A, Inter Milan đã gặp phải khá nhiều khó khăn trong cuộc đón tiếp Chievo. Họ bị Sergio Pellissier chọc thủng lưới trước và phải vất vả ngược dòng trong hiệp 2 mới có thể giành trọn 3 điểm. Mauro Icardi, Ivan Perisic và Eder là những cầu thủ lập công giúp Inter đánh bại đối thủ với tỉ số 3-1. Thắng lợi này cũng giúp đội chủ sân Giuseppe Meazza tạm thời vươn lên vị trí thứ 5 trên BXH với 36 điểm.


Perisic, Icardi và Eder ghi bàn giúp Inter vào top 5

Draxler sắm vai người hùng, PSG tiến sát ngôi đầu bảng

Vòng 20 Ligue 1, tân binh Julian Draxler trở thành người hùng khi là tác giả của bàn thắng duy nhất mang về chiến thắng 1-0 cho PSG trước Rennes. Với 42 điểm, PSG hiện xếp thứ 3 trên BXH, bằng điểm Monaco và kém đội đầu bảng Nice 2 điểm nhưng cả 2 đội bóng này đều chưa thi đấu ở vòng 20.


Draxler đang có khởi đầu trong mơ ở đội bóng mới

CAN 2017 mở màn với nhiều bất ngờ nho nhỏ

Bảng A, giải vô địch châu Phi CAN 2017, đã có những bất ngờ khá thú vị xảy ra khi 2 đội bóng được đánh giá cao hơn là Cameroon và Gabon đều không thể giành chiến thắng dù đã mở tỉ số. Burkina Faso xuất sắc cầm hòa Cameroon 1-1 nhờ cú đánh đầu cận thành của Dayo. Tương tự, dù thủ quân Aubameyang đã lên tiếng nhưng sự thiếu tập trung của hàng phòng ngự đã khiến Gabon đánh rơi 2 điểm đúng vào phút thi đấu cuối cùng khi để Soares mang về trận hòa 1-1 cho Guinea-Bissau.

Hoàng Long - Anh Tùng
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm