CẬP NHẬT sáng 26/4: Bayern tổn thất nặng sau trận thua Real. Tịt ngòi, Ronaldo vẫn xác lập kỷ lục mới

26/04/2018 09:06 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) – Bayern tổn thất nặng sau trận thua Real Madrid; Tịt ngòi, Ronaldo vẫn xác lập kỷ lục mới,...là những tin tức đáng chú ý sẽ có trong bản tin sáng 26/4.

Real Madrid lội ngược dòng thắng Bayern Munich

Lượt đi trận bán kết thứ 2 giữa Bayern Munich vs Real Madrid đã kết thúc với chiến thắng thuộc về đội khách. Hùm xám sớm vươn lên dẫn trước với pha lập công của Joshua Kimmich. Nhưng lần lượt Marcelo và Marco Asensio đã ghi bàn, giúp Los Blancos lội ngược dòng thành công ngay tại Allianz Arena.

Bàn thắng trận Bayern 1-2 Real:


Bàn mở tỉ số của Kimmich (Bayern Munich)


Bàn gỡ hòa 1-1 của Marcelo (Real Madrid)


Bàn thắng nâng tỉ số lên 2-1 của Asensio (Real Madrid)

Bayern gặp tổn thất nặng nề sau trận thua

Chú thích ảnh

Không chỉ thất bại, Bayern Munich còn gặp họa khi hai trụ cột Robben và Boateng dính chấn thương trong trận đấu với Real Madrid đêm qua. Robben đã phải rời sân với chấn thương ở ngay phút thứ 5. Cầu thủ này đã phải rời sân nhường vị trí cho Thiago Alcantara, khiến cho những tính toán của HLV Jupp Heynckes phải thay đổi. Thomas Muller buộc phải thay thế vào vị trí của Robben, còn Thiago Alcantara đá hộ công. Còn Boateng thì dính chấn thương gân khoeo khi đang cố tranh bóng. Ngoài ra, Javi Martinez cũng phải ra khỏi sân bởi tiền vệ người này có dấu hiệu bị choáng.

Trong ngày hôm nay, Bayern Munich sẽ tiến hành kiểm tra chi tiết để biết được tình trạng chấn thương của các cầu thủ này, nhưng khả năng rất cao là họ sẽ không thể góp mặt ở trận Bán kết lượt về tại Bernabeu. Theo những kiểm tra ban đầu, Robben gặp vấn đề về cơ còn Boateng có khả năng đã dính chấn thương gân kheo. Javi Martinez sau khi rời sân vì bị choáng thậm chí còn phải chườm đá lên đầu. Hiện vẫn chưa rõ bộ ba trụ cột của Bayern có kịp tham dự trận lượt về tại Bernabeu 1 tuần sau hay không. 

Real Madrid cũng nhận tổn thất khi hậu vệ Carvajal phải rời sân vì lý do tương tự.

Zidane: 'Real kiểm soát tốt trận đấu'. Jupp Heynckes: 'Real dễ tổn thương, Bayern còn hy vọng'

Zidane: 'Real kiểm soát tốt trận đấu'. Jupp Heynckes: 'Real dễ tổn thương, Bayern còn hy vọng'

Zinedine Zidane nhấn mạnh Real chơi rất tự tin và kiểm soát trận đấu tốt sau chiến thắng 2-1 trước Bayern Munich ở bán kết lượt đi Champions League.

Wenger bị ép phải chia tay Arsenal

Chú thích ảnh

Thứ 6 tuần trước, HLV Arsene Wenger thông qua trang chủ Arsenal đã chia sẻ tâm thư, thông báo ông sẽ từ chức và chia tay Pháo thủ sau khi mùa giải năm nay khép lại. Giáo sư sẽ rời đi sớm 1 năm so với thời hạn hợp đồng hiện tại.

Tuy nhiên, trong những phát biểu mới nhất, Wenger bóng gió rằng ông bị ép buộc phải đưa ra quyết định chia tay sớm. Ông nói: “Thời gian đưa ra thông báo không thực sự là quyết định của tôi. Còn phần còn lại, tôi đã nói rồi. Thời điểm này tôi không cảm thấy có gì khác bởi tôi vẫn đang làm công việc của mình, giữ những thói quen và tập trung vào những gì mình cần phải làm.

Các bạn có thể cảm thấy thương cảm cho tôi khi tôi không làm việc. Nhưng ở thời điểm này tôi vẫn làm việc như mọi khi. Bạn không bao giờ chắc chắn rằng mình đang làm những điều đúng đắn nhưng nó làm cuộc sống thú vị bởi bạn phải đối phó với nhiều hoàn cảnh khác nhau”.

Tịt ngòi, Ronaldo vẫn lập kỷ lục tại Champions League

Chú thích ảnh

Dù không ghi được bàn thắng nào trong trận gặp Bayern, nhưng Cristiano Ronaldo vẫn lập nên kỷ lục. Đây là trận thắng thứ 96 tại Champions League của ngôi sao người Bồ Đào Nha trong sự nghiệp của mình, giúp anh vượt qua thủ thành Iker Casillas và trở thành cầu thủ giành được nhiều trận thắng nhất tại giải đấu danh giá nhất lục địa già.

Xếp sau Ronaldo và Casillas lần lượt là những Xavi (91), Andres Iniesta (79), Raul Gonzalez (79).

Sanchez sợ mất vị trí vào tay Ronaldo

Chú thích ảnh

Theo Don Balon, Alexis Sanchez đang lo sợ việc M.U quyết tâm chiêu mộ Cristiano Ronaldo. Nếu điều đó xảy ra, chắc chắn rằng Sanchez sẽ phải nhường lại chiếc áo số 7 cho người đàn anh.

Sanchez gia nhập M.U vào mùa Đông vừa rồi, nhưng anh chưa đáp ứng được sự kỳ vọng của HLV Mourinho lẫn khán giả nhà. Còn Ronaldo, anh đang chờ được tăng lương, nhưng không có động tĩnh gì từ BLĐ. Vì thế, Ronaldo cho biết rằng nếu nguyện vọng của mình không được đáp ứng, anh sẽ quay trở lại M.U. Phía Quỷ đỏ thậm chí còn sẵn sàng để Paul Pogba ra đi để đổi lấy sự phục vụ từ siêu sao người Bồ Đào Nha.

Vì lẽ đó, chân sút Chile cảm thấy lo chuyện đó có thể xảy ra thật. Khi ấy, Sanchez không chỉ phải trả số 7 về tay Ronaldo, mà còn đối mặt với nguy cơ mất chỗ trên sân.

T.Tú
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm