Blog bóng đá: Ở đây sương khói mờ nhân ảnh

18/07/2011 13:07 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH)- Bóng đá vốn hấp dẫn ở tính bất ngờ. Nếu vậy thì tuần qua quả là quá xá hấp dẫn. Bất ngờ xảy ra ở rất nhiều nơi từ Nam Mỹ, châu Âu cho tới… Việt Nam.

Ở Nam Mỹ, đội chủ nhà Argentina bất ngờ bị loại sau khi thua Uruguay trên loạt đấu súng, một Uruguay yếu xìu với anh Diego Forlan thi đấu như một kẻ mất hồn chứ không phải Uruguay mạnh mẽ như hồi World Cup 2010. Mùa hè năm ngoái, anh Forlan đá tuyệt hay và gần như mang một mình Uruguay vào bán kết. Bây giờ, anh Forlan đó chỉ là dự bị tại Atletico, bị từ đồng đội, CĐV cho đến HLV ruồng bỏ. Đến cả cô bạn gái Zaira Nara tưởng cưới đến nơi cũng huỷ hôn luôn. Vậy mà Argentina đổi mới của HLV Sergio Batista cũng không thắng nổi cái đội bóng coi như đã chấp Forlan, lại không có Edinson Cavani trong đội hình vì chấn thương.

Bây giờ Messi chỉ thèm được hít chút không khí Barcelona- Ảnh Internet

Giải mã chuyện Argentina thua Uruguay thì có cả trăm đường. Nếu bạn thắng người ta, lý do đơn giản là bạn…hay hơn họ. Còn thua thì giới truyền thông và người hâm mộ ai cũng trở thành chuyên gia bình luận thứ thiệt. Bỏ qua mấy cái chuyện chuyên môn, tui thấy Argentina thua là do cái sân. Ai đời cái sân ở Rosario, vốn là quê hương của Lionel Messi, đẹp vậy, có nhiều kỷ niệm vậy lại không dùng, đâm đầu đưa cái sân Santa Fe vô địa điểm tổ chức trận đấu cho được. Sân này trong nước chuyên xảy ra chuyện mấy đội bóng lớn bị mấy đội đàn em yếu xìu đánh bại nên được mệnh danh là “nghĩa trang của bầy voi”. Anh Messi, Tevez, Aguero này nọ không bự như voi, nhưng hôm qua dân Argentina cũng chứng kiến cái nghĩa trang lạnh lùng ấy chôn vùi “mấy chú voi con Bản Đôn”, chôn luôn hy vọng giành chức vô địch đầu tiên sau 18 năm khát danh hiệu xuống 5 tấc đất.  Bây giờ đành phải ngồi chờ World Cup 2014 chứ làm sao. Nhưng mà cứ đá cái kiểu chục cơ hội mới ghi 1 bàn ấy, dân Argentina còn khát dài dài. Thiệt tội anh Messi đó mà.

Argentina bị loại thì HLV Batista phải bị đưa lên dàn hoả thiêu. Mà hoả thiêu ông này cũng đúng. Ban đầu đã loại Carlos Tevez rồi thì cho chả ở nhà xơi nước luôn đi. Tự nhiên gần đến giải Batista chuyển sang vai người đàn ông yếu đuối, đưa Tevez vào để làm hài lòng dư luận. Ông Batista có gương mặt y hệt một ông Mafia trong phim “Vượt ngục” ở bên Mỹ, nhưng sao ổng không có lạnh lùng như Mafia chút nào.

Kết quả? Argentina mất toi 2 trận đầu giải chỉ vì vừa có Tevez vừa có Messi trên sân. Anh Tevez đá không lo đá, tối ngày hướng về Anh đòi dứt áo ra đi, đó là cái màu áo của cái CLB trả anh lương triệu phú và còn trao cho anh băng thủ quân. Tồi tệ nhất, Tevez đá hỏng quả 11 mét, khiến Argentina bị loại. Không nài được con ngựa chứng thì cứ thả cho nó đi mà xài con khác, cố làm việc mình không thể làm thì  “mafia nửa mùa” Batista còn trách ai nữa!

Colombia thua Peru trong hiệp phụ cũng tính là bất ngờ. Anh Radamel Falcao cả đời chưa đá hỏng trái 11 mét nào, nhè ngay trận loại trực tiếp mà sút hư mới ức. Mà cũng phải thôi, danh thủ cỡ Roberto Baggio, Michel Platini hay thậm chí là “Falcao xịn”  mà còn đá trái banh bay mất tiêu, xá gì đến Falcao của Colombia…

Bên Đức, bóng đá nữ đã chính thức khép lại với trận chung kết giữa Nhật và Mỹ. Trên đường vào trận đấu cuối cùng, Nhật loại 2 đội mạnh nhất nhì giải là Đức và Thuỵ Điển ra khỏi cuộc chơi. Cầu thủ cao nhất của Nhật chỉ có 1,71 mét, nghĩa là xêm xêm với mấy cầu thủ thuộc hàng…lùn nhất bên 2 đội châu Âu. Vậy mà các cầu thủ Nhật len lỏi những những toà tháp và lững lững tiến vào chung kết, tạo ra một cơn sóng thần thật sự tại World Cup bóng đá nữ, khiến Chủ tịch Sepp Blatter cũng phải xoa tay hài lòng “chà, giải này coi cũng được quá bây”.

Việt Nam cũng có bất ngờ và hấp dẫn như ai chứ bộ. Chỉ có điều ở V-League bất ngờ hết vòng này qua vòng khác, mùa này qua mùa khác nên dân ta không quý thôi. Mùa nào mà đội mạnh vô địch, đội yếu xuống hạng thì mới…bất ngờ, chứ mà ngựa về ngược có chi mô mà lạ. Mới tuần trước, Đà Nẵng bụp Sông Lam Nghệ An một cách điệu nghệ. Giới phóng viên lo mài mực chuẩn bị viết về cuộc đua đang được tái sinh thì đùng một cái, thầy trò HLV Lê Huỳnh Đức xụi lơ khi thua Khánh Hoà, vốn nhất định không thèm thắng suốt 10 vòng trước. Trong khi đó, SLNA tuần trước mới te tua tuần này đè Thanh Hoá ra ăn ngay trên sân đối phương, tạo ra một trường đại loạn khiến HLV Lê Thuỵ Hải mất chức. Nhớ hồi tháng 3 thôi, ông Hải còn tuyên bố sẵn sàng làm HLV trưởng đội tuyển Việt Nam. Giờ thì HLV thuộc hàng số 1 quốc nội vốn thích chửi rủa bị chửi rủa bằng những từ nặng nề nhất, có người còn la ông bán độ.

Nói bán độ mới nhớ bữa giờ thế giới rùm beng vụ xử nạn dàn xếp tỷ số từ Hy Lạp, Thổ Nhĩ Kỳ sang Hàn Quốc với hàng trăm nhân vật chóp bu chuẩn bị nhận lịch về xé. Ở những nước ấy, chính quyền và Liên đoàn sẵn sàng bắt tay phối hợp làm trong sạch bóng đá, trả lại tính trung thực cho thể thao vua. Bao giờ thì ánh sáng công lý mới chịu chiếu tới cái nơi mà sương khói mờ nhân ảnh này, nơi mà đội mạnh thắng cũng bị đặt câu hỏi: ủa nó thắng chi vậy ta? 

BLV ĐÌNH 8

Chuyên mục "Blog bóng đá" mang tính trào phúng, xuất hiện vào thứ Hai hàng tuần



Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm