Biệt danh của Messi là ‘con rệp’, còn Ronaldo?

23/10/2017 15:47 GMT+7 | Thể thao

(thethaovanhoa.vn) - Biệt danh của Ronaldo khiến những người yêu mến cầu thủ này cảm thấy đôi chút phẫn nỗ. Tuy nhiên ngẫm lại thì quá đúng!

Mỗi ngôi sao bóng đá đều được đồng đội đặt cho những biệt danh gắn liền với cá tính, hay đơn giản là ngoại hình của mình. Lionel Messi được gọi là El Pulga-Con Rệp, Javier Hernandez là Chicharito-Hạt đậu nhỏ… ​Còn biệt danh của Cristiano Ronaldo là gì?

Tờ Goal trong một bài phỏng vấn mới đây đã tìm hiểu được những biệt danh cực kỳ thú vị của ngôi sao người Bồ Đào Nha, do chính người đồng đội thời niên thiếu là Ricardo Santos tiết lộ:

1. Crybaby - Cậu bé mít ướt

Santos chia sẻ trong bài phỏng vấn: "Những gì tôi nhớ được về Ronaldo là việc cậu ấy cực kỳ khiêm tốn. Và khi không được chuyền bóng hay mất bóng thì cậu ấy khóc thút thít. Đồng đội thì cứ đá tiếp nhưng cậu ấy thì khóc...".

"Cristiano cực kỳ hiếu thắng. Khi không thắng cuộc thì cậu ấy lại khóc. Khóc nhiều đến mức chúng tôi đặt tên cho cậu ấy là Crybaby (Cậu bé mít ướt)".

Chú thích ảnh
Biệt danh 'Kẻ khóc nhè' chẳng sai với Ronaldo chút nào

Biệt danh này tuy chỉ gắn với Ronaldo thời còn bé nhưng có vẻ như đến tận thời điểm hiện tại thì cái tên này đã 'vận' vào sự nghiệp của anh. CR7 mạnh mẽ trên sân cỏ là thế nhưng cũng là một cầu thủ nổi tiếng mau nước mắt, chẳng ít lần người hâm mộ nhìn thấy anh chàng khóc sướt mướt trong đủ mọi tình huống: thắng cũng khóc, thua cũng khóc, chấn thương cũng khóc mà giành danh hiệu lớn cũng khóc.

2. Abelhinha - Chú ong bé nhỏ

May mắn thay, sau đó Ronaldo "trẻ" đã có được một biệt danh "lọt tai" hơn, nhờ những màn trình diễn ấn tượng của anh trên sân cỏ. Santos kể lại:

"Ronaldo cũng được gọi là Abelhinha (little bee - chú ong bé nhỏ) vì ngày đó, cậu ta có hình thể không nổi trội, nhưng tốc độ thì thật khủng khiếp".

Ronaldo là ngôi sao thể thao giàu nhất Châu Âu

Ronaldo là ngôi sao thể thao giàu nhất Châu Âu

Mới đây một thống kê của tạp chí Forbes cho thấy Ronaldo đã vượt xa Messi để trở thành ngôi sao thể thao giàu nhất Châu Âu.

"Tôi không nhớ chính xác cậu ấy đã ghi bao nhiêu bàn thắng, nhưng cậu ấy luôn là tay săn bàn xuất sắc nhất của đội bóng. Một kỷ niệm mà chúng tôi không thể quên được, đó là trận đấu tại Camara de Lobos. Khi đó, dù đang dẫn trước đối thủ 3-0, nhưng ngay sau khi Ronaldo phải rời sân vì chấn thương, chúng tôi thua chung cuộc 3-4".

Hà Vinh

Thể Thao & Văn Hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm