Biếm họa: Mata cô đơn ở Chelsea

23/02/2012 06:00 GMT+7 | Thể thao

(TT&VH Online) - Khi được đưa về Stamford Bridge mùa Hè vừa qua, Juan Mata được kỳ vọng sẽ thổi một làn gió mới vào lối chơi của Chelsea nhờ  kỹ thuật cá nhân siêu đẳng và nhãn quan chiến thuật tuyệt vời của mình. Trong đó, nhiệm vụ quan trọng nhất của cựu tiền vệ Valencia là đánh thức bản năng săn bàn của Fernando Torres. Tuy vậy, dù đã chơi tuyệt hay, nhưng ở một tập thể rệu rã như Chelsea, một mình Mata cũng chẳng thể làm nên chuyện. Và hệ quả là Chelsea đang "chết chìm" trên mọi mặt trận bất chấp nỗ lực của "cánh chim cô đơn" Mata.

Biếm họa trên tờ Guardian (Anh):


"Phù thủy" Mata cũng chẳng thể làm hồi sinh một Chelsea rệu rã

Mata được chọn cho vai Jack trong Titanic bản làm lại cho Villas-Boas đạo diễn. Nhưng khổ nỗi, Torres không phải là nàng Rose xinh đẹp quyến rũ!?

Villas-Boas và Mata như anh em sinh đôi khi mà số phận của ông thầy này gắn liền với phong độ của tiền vệ người TBN

Mata: Người tốt, Torres: Kẻ xấu, Villas-Boas: Tên vô lại (phỏng theo tựa đề phim cao bồi nổi tiếng "The good the bad and the ugly" do Clint Eastwood thủ vai chính

Nhìn những người đồng đội cũ Villa và Silva thành công ở Barca và Man City, Mata có hối tiếc vì đã gia nhập Chelsea?

Đúng là Mata đã chiến đấu như một võ sỹ đấu bò, nhưng bên cạnh một cô nàng đỏng đảnh như Torres, anh cũng phải bất lực

"Về mặt cá nhân, mùa giải đầu tiên của Mata ở Chelsea đang diễn ra rất tốt đẹp, nhưng Juan hoàn toàn ý thức được rằng phần còn lại của mùa giải sẽ là cuộc chiến sống còn cho những hi vọng lớn của đội trong những mùa giải tiếp theo"

Không cần bỏ mũ ra ai cũng biết người nào chơi hay nhất của Chelsea

"Nữ hoàng" Mata cũng chẳng thể giúp gì cho Chelsea

Chelsea giờ là Bluezone (không phải Boyzone), và bài hát hit của họ là "No Mata what" (không phải No matter what")

Dù được các CĐV ca ngợi hết lời, Mata bé nhỏ vẫn không thể vui nổi vì sự kém cỏi của những đồng đội ở Chelsea

V.M

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm