Ba kẻ giả mạo suýt mua Herrera cho Man United

04/09/2013 07:27 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Hãng thông tấn BBC mới đây đã đăng tải một bài viết của “người trong cuộc”, tiết lộ vô số những mánh khóe, thủ đoạn trong phiên chợ Hè năm nay. Nhưng trường hợp Ander Herrera - tiền vệ của Bilbao được Man United "săn đuổi" - thì khá đặc biệt, có thể khiến CĐV của “Quỷ đỏ” dở khóc, dở cười.

Man United khởi đầu mùa giải thất vọng với chỉ 1 trận thắng trong tổng số 3 vòng đấu. Bởi thế, phiên chợ Hè là nơi mà CĐV kỳ vọng tình yêu và sự khao khát của họ sẽ được đền đáp.

Giả như thật

Trong ngày cuối cùng của thị trường chuyển nhượng, gần như hàng triệu CĐV Man United trên toàn thế giới đều tin chắc bẩm rằng đội bóng của họ đã có trong tay tiền vệ Ander Herrera của Athletic Bilbao, dựa trên thông tin giới truyền thông cung cấp.

Cụ thể, có 3 người đàn ông tự xưng là đại diện của nhà ĐKVĐ Premier League đã tới trụ sở của Bilbao. Trong những bộ vest lịch lãm và kính cận đầy vẻ tri thức, 3 người này bệ vệ xuống xe, đi thẳng vào bên trong trước sự săn đón của cánh phóng viên ở Tây Ban Nha. 

3 kẻ giả mạo là đại diện của Man United xuất hiện trước đại bản doanh của Bilbao

Cuộc họp bàn đã diễn ra bên trong trụ sở trong thời gian ngắn và 3 vị này đã chấp thuận phí giải phóng hợp đồng 36 triệu euro cho Herrera theo như yêu cầu của Chủ tịch Josu Urrutia. Vẻ mặt hồ hởi của 3 vị “đại diện” khi lên xe ra về khiến fan Man United tin rằng Herrera sẽ sớm đặt chân đến Old Trafford.

Trên Twitter và Facebook, họ hồ hởi chia sẻ tin vui sau thời gian ngấp nghé lo âu vì đội bóng chưa có tân binh sáng giá nào trong khi Arsenal nổi tiếng keo kiệt đã dốc tới 50 triệu euro (42,4 triệu bảng) để đưa Mesut Oezil về Emirates.

Thế rồi chỉ ít phút sau đó trên trang chủ của Man United đăng tải thông báo chiêu mộ thành công Marouane Fellaini từ Everton khiến fan sững sờ. Thực tế, Man United có gửi lời đề nghị trị giá 30 triệu euro cho tiền vệ 24 tuổi nhưng vì Chủ tịch Bilbao khăng khăng đòi giá 36 triệu euro nên phía “Quỷ đỏ” đã quyết định rút khỏi vụ này chứ không cử thêm ai đến để đàm phán. Rút cuộc, 3 người đàn ông lịch lãm đó chỉ là những gã lừa đảo.

Kẻ giả mạo là ai?

Vậy 3 kẻ giả mạo trên là ai và tại sao bọn chúng lại thực hiện điều “điên rồ” như vậy? Eurosport cho rằng 3 “đại diện” nói trên thực chất là nhân viên của một công ty luật đại diện cho quyền lợi của Herrera. Nhưng, dư luận thì nghiêng hơn về giả thuyết đó là trò đùa của báo chí lá cải từ xứ sương mù, dựa trên tiền lệ là bê bối của HLV Sven Goran Eriksson.

Tháng 1 năm 2006, “bom tấn” đã phát nổ tại Anh khi tờ báo lá cải nổi tiếng News Of The World (nay đã bị xóa tên) cho đăng một bài báo cùng những hình ảnh công bố HLV người Thụy Điển Sven Goran Eriksson sang tận Các tiểu vương quốc Ả rập thống nhất (UAE) bàn thảo về hợp đồng mới trong thời điểm ĐT Anh chuẩn bị bước vào chiến dịch World Cup tại Đức.

Đây chính là “cái bẫy” do chính News Of The World  bày ra trong thời điểm đội Anh đang gấp rút chuẩn bị cho VCK World Cup 2006 ở Đức và Eriksson sắp kỷ niệm 5 năm dẫn dắt “Tam sư”. Phóng viên gốc Ả rập Mahzer Mahmood đã cải trang thành tỉ phú dầu mỏ, liên hệ mời Eriksson đến UAE dẫn dắt một CLB Premier League mà họ dự tính mua. Eriksson đồng ý thật và một chuyến đi tới UAE được sắp xếp. Trong cuộc họp ở một du thuyền tại Dubai, Eriksson tỏ rõ bộ mặt hám tiền và không “quên” nói xấu một số cầu thủ ở Anh.

Danh tiếng của Eriksson bị xuống cấp nghiêm trọng khi bài báo được đăng tải và đó cũng là nguyên do khiến chiến lược gia này phải rời xứ sương mù trong tủi hổ.

Cẩm Oanh
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm