ASIAD 17: Xem xét án phạt đối với VĐV từ chối nhận huy chương

03/10/2014 11:40 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Sau hành động không thèm nhận huy chương đồng vì cho rằng bị trọng tài xử ép, nữ võ sĩ người Ấn Độ Sarita Devi đang phải đối mặt với một án phạt.

Ngày thi đấu 30/09 đã chứng kiến một sự kiện hy hữu khi nữ VĐV boxing Sarita Devi ở hạng cân 60 kg của đoàn Ấn Độ đã bật khóc và từ chối nhận tấm huy chương đồng từ ban tổ chức. Thậm chí sau đó, cô còn ra bắt tay đối thủ Park Jina (HCV) rồi đeo tấm huy chương đồng vào cổ võ sĩ chủ nhà. Sau khi lễ trao giải kết thúc, Devi bỏ mặc huy chương đó và ra về.

Hành động ấy của Sarita nhận được khá nhiều sự tán thưởng của khán giả bởi thực tế trước đó, cô là người chơi hoàn toàn áp đảo đối phương nhưng đã bị xử thua 0-3. Tuy nhiên, ban tổ chức thì rõ ràng không hài lòng vì cho rằng tay đấm này đã xúc phạm giải đấu. Liên đoàn Quyền Anh quốc tế (IBF) đã nộp báo cáo này lên Hội đồng Olympic châu Á (OCA).

“Sự cố này rõ ràng là một kế hoạch đã được tính toán trước của cô ấy và lãnh đội. Thật đáng buồn khi một võ sĩ từ chối nhận huy chương, cho dù giải đấu đã diễn ra như thế nào”, ông David Francis, cố vấn của Hiệp hội Quyền Anh quốc tế (AIBA) tuyên bố, “Với tư cách chuyên viên kỹ thuật, tôi đã nộp báo cáo lên OCA để xem xét sự cố này để các tay đấm cũng như những VĐV khác sẽ không đi vào vết xe đổ ấy, nhằm tôn trọng tinh thần fairplay của phong trào Olympic”.

Sau trận thua tức tưởi ấy, chồng của Sarita là Thoiba Singh thậm chí còn suýt lao vào ăn thua đủ với tổ trọng tài, còn nữ võ sĩ này thì nộp đơn khiếu nại, nhưng đã bị từ chối. Chính sự ức chế đã dẫn đến hành động của Sarita ở lễ trao giải.

AIBA cho biết họ đã xem xét mức phạt cho hành động của Sarita, và quyết định chính thức sẽ được đưa ra sau khi Asian Games bế mạc vào Thứ Bảy này.

Theo TTXVN


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm