Xúc động với cặp đôi bế 2 con tham dự lễ cưới tập thể tại Đà Nẵng

18/12/2016 14:57 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) – Sáng ngày 18/12, 05 cặp đôi là công nhân đang làm việc tại TP Đà Nẵng đã có một “Lễ cưới tập thể” dưới mưa thật ý nghĩa và nhiều cảm xúc, do Liên đoàn Lao động TP Đà Nẵng tổ chức.

Từ 5h sáng, 5 cặp đôi cô dâu – chú rể đã có mặt tại Liên đoàn Lao động TP Đà Nẵng trang điểm và váy áo sẵn sàng cho một “Lễ cưới tập thể” thật tình cảm và lãng mạn.

Trong số 5 cặp đôi tham dự lễ cưới, có một cặp đôi rất đặc biệt đó là cô dâu Nguyễn Thị Hiền và chú rể Nguyễn Hữu Chỉnh, đang làm việc tại một công ty dệt may.


Cô dâu - Chú rể vui mừng khi có lễ cưới vui vẻ đầm ấm bên 2 đứa con. Ảnh: Hoàng Yến

Anh chị đã có với nhau 2 đứa con, con gái lớn 10 tuổi và đứa bé trai gần 1 tuổi, nhưng đây là lần đầu tiên được khoác lên mình bộ đồ áo dài khăn đóng thực hiện nghi thức cưới hỏi. 


Những cặp đôi được tổ chức lễ cưới đều là công nhân nhập cư làm việc tại TP Đà Nẵng. Ảnh: Hoàng Yến

Cô dâu Nguyễn Thị Hiền chia sẻ: “Ngày xưa hai vợ chồng tôi cũng định tổ chức lễ cưới nhưng vì cấn tang mẹ mất nên dừng lại. Sau đó rồi có con, lần lữa mãi rồi con lớn nên nghĩ thôi, hai vợ chồng đã ở với nhau mà con cũng lớn rồi thì đám cưới làm gì nữa, thế rồi ở vậy đến bây giờ, vừa có đứa thứ 2 được 7 tháng”.


Đoàn xe rước cô dâu - chú rể kéo dài gần 1km, di chuyển qua các con đường lớn của TP Đà Nẵng. Ảnh: Hoàng Yến

Chị Hiền nói: “Biết đến Lễ cưới tập thể này là nhờ có người chị cùng Công ty giới thiệu đến Liên đoàn và được Liên đoàn động viên, ủng hộ. Là phụ nữ có lẽ ai cũng muốn được một lần mặc áo cưới, lên xe hoa, được trang điểm thật lộng lẫy,... nhưng có nhiều lý do không cho phép. Nếu không có lễ cưới này thì vợ chồng tôi cũng không bao giờ nghĩ đến việc tổ chức đám cưới nữa”. Đó là một trong số rất nhiều câu chuyện mà các cô dâu, chú rể là những người công nhân lao động tham gia lễ cưới này.

"Xe cưới" chính là những chiếc xích lô được trang trí lộng lẫy. Ảnh: Hoàng Yến

Để tham gia lễ cưới, tất cả những gì cô dâu, chú rể cần chuẩn bị chính là một tinh thần thoải mái, vui vẻ và một bức ảnh cưới thật đặc biệt. Đồng thời mời gia đình, bạn bè và người thân đến tham dự.


Bất chấp thời tiết mưa lớn, các cặp đôi vẫn luôn tươi cười trong hạnh phúc. Ảnh: Hoàng Yến

Từ những chi tiết nhỏ nhặt như hoa cưới, bánh cưới, quà cưới, trang điểm cho đến nhẫn cưới, xe cưới, trang phục cưới, ảnh cưới, đêm tân hôn tại khách sạn đều được miễn phí, nhằm hỗ trợ cho công nhân lao động nhập cư có thể tổ chức đám cưới một cách vui vẻ, đoàn kết, tiết kiệm và nâng cao đời sống tinh thần cho người lao động.

Những bó hoa cưới tươi thắm giành cho các cô dâu trong ngày trọng đại. 
Ảnh: Hoàng Yến

Bên cạnh đó, mỗi cặp đôi được mời khoảng 150 khách, tương ứng 15 bàn tiệc mặn và chỉ trả một phần chi phí cho bàn tiệc này.


Đoàn rước dâu tiến về Tượng đài 2/9 trên đường 2/9 để thắp hương cho các anh hùng liệt sĩ. Ảnh: Hoàng Yến

Tham dự “Lễ cưới tập thể” lần này có 5 cặp đôi, đến từ các địa phương như Quảng Nam, Nghệ An, Quảng Bình, đang làm việc tại các Công ty, KCN trên địa bàn TP Đà Nẵng.


Chú rể Nguyễn Hữu Trường giành những cử chỉ âu yếm cho cô dâu trên đường rước dâu. Ảnh: Hoàng Yến

Chú rể Nguyễn Hữu Trường chia sẻ: “Khi đưa ra ý kiến sẽ tham dự đám cưới tập thể thì vợ tôi liền đồng ý ngay để có một đám cưới thật tiết kiệm và ý nghĩa. Đối với vợ chồng tôi đây thực sự là một điều rất tuyệt vời. Mưa rất lãng mạn, và lễ cưới cũng được Liên đoàn tổ chức rất chu đáo, cẩn thận”.


Một phù dâu xinh đẹp. Ảnh: Hoàng Yến

Lễ rước dâu bằng xe xích lô bắt đầu từ lúc 8h sáng trụ sở Liên đoàn Lao động TP Đà Nẵng đến Nhà Văn hóa Lao động TP Đà Nẵng – nơi diễn ra lễ cưới. Dù thời tiết mưa lạnh, các cặp đôi cùng các phù dâu – phù rể, họ hàng nội ngoại đôi bên đều rất tươi cười phấn khởi, cảm nhận một lễ cưới thật nhẹ nhàng và lãng mạn. Không ít người dân khi qua đường đã dừng lại để chứng kiến màn rước dâu bằng xích lô thật xúc động.


Dàn trai xinh - gái đẹp làm phù dâu - phù rể tại Lễ cưới. Ảnh: Hoàng Yến

Các cặp đôi cũng đã ghé vào Tượng đài 2/9 trên đường 2/9 dâng hương và bày tỏ lòng thành kính trước vong linh các anh hùng liệt sĩ.


Các cặp đôi cũng đã ghé vào Tượng đài 2/9 trên đường 2/9 dâng hương và bày tỏ lòng thành kính trước vong linh các anh hùng liệt sĩ. 
Ảnh: Hoàng Yến



Chú rể nhẹ nhàng chăm sóc cô dâu. Ảnh: Hoàng Yến


Các cặp đôi tiến vào Nhà Văn hóa Lao động TP - Nơi diễn ra Lễ cưới. Ảnh: Hoàng Yến


Tiệc cưới giành cho gia đình và bạn bè của các cô dâu chú rể. 
Ảnh: Hoàng Yến



Lễ kết hôn vẫn đầy đủ những nghi thức thông thường như cắt bánh, đốt pháo, rót rượu vang... 
Ảnh: Hoàng Yến

Đây là lần thứ 2 Liên đoàn Lao động TP Đà Nẵng tổ chức “Lễ cưới tập thể” cho công nhân lao động nhập cư, nhằm thực hiện nếp sống văn minh trong cưới hỏi, tránh gây lãng phí cho các cặp đôi.

Hoàng Yến.

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm