Vụ sập hầm lò ở Quảng Ninh: Vẫn còn 1 người bị kẹt

11/08/2008 15:50 GMT+7 | Thế giới

Hàng trăm mét khối đất, đá, bùn được chở ra ngoài; từng mét, từng mét lò được khơi thông; mồ hôi, nước mắt quyện vào nhau cay xè; dù rất mệt, khó khăn nhưng họ - những người công nhân, lực lượng cứu hộ sự cố bục túi nước ở Khe Tam (Công ty Than Hạ Long) vẫn cố gắng làm thật nhanh, vì họ biết phía bên trong có nhiều đồng đội đang chờ họ cứu thoát.

Lại thêm một sự cố bục túi nước xảy ra ở một đơn vị ngành Than. 8 công nhân bị mắc kẹt, tới 19h00', ngày 10/8, 7/8 người đã được lực lượng cứu hộ đưa ra khỏi đường lò an toàn. Và đến thời điểm 12h00', ngày 11/8 vẫn còn một công nhân đang nằm trong đống đổ nát, công tác cứu nạn vẫn đang được tiến hành...

Nguyên nhân ban đầu được xác định là do ảnh hưởng của cơn bão số 4, mưa lớn kéo dài gây tích tụ, bục túi nước làm 8 thợ mỏ bị mắc kẹt trong đường lò (người trẻ nhất 21 tuổi và người nhiều nhất cũng mới qua tuổi 40). Họ đều là những người thợ có tay nghề thuộc Xí nghiệp Than Tân Lập (Công ty Than Hòn Gai) chuyển sang Xí nghiệp Than Khe Tam (Công ty Than Hạ Long) chưa được bao lâu.

Lực lượng y tế chăm sóc sức khoẻ cho nạn nhân sau khi đưa ra khỏi đường lò bị tai nạn.

Vào lúc 3 giờ, ngày 10-8, tại Thượng thông gió mức +139 cách cửa lò dọc +128 khu vực Tây Khe Sim (TX Cẩm Phả), Xí nghiệp Than Khe Tam khoảng trên 1.000 mét đã xảy ra bục túi nước làm ngập hệ thống đường lò mức +82 đến mức +97, khiến 8 công nhân Phân xưởng Khai thác 7 đang làm việc tại đây bị mắc kẹt. Nạn nhân là Nguyễn Văn Bển (1967); Nguyễn Văn Quân (1987); Nguyễn Mạnh Hưng (1979); Bùi Huy Luật (1982); Lê Văn Khoẻ (1985) đều quê ở Hải Dương; Đỗ Ngọc Chuyển (1981);Trịnh Văn Tuấn (1983) quê Hưng Yên; Nguyễn Bình Diện (1974), quê Thái Bình và đều cư trú tại TP Hạ Long. Hơn 6 giờ sau khi sự cố chúng tôi mới đến được cửa lò nơi dẫn đến vị trí xảy ra tai nạn, những cán bộ, công nhân của đơn vị cùng lực lượng cứu hộ thuộc Trung tâm Cấp cứu mỏ đang đi lại tất bật vận chuyển thiết bị vào lò phục vụ công tác cứu nạn. Anh Nguyễn Văn Huấn, Giám đốc Xí nghiệp cho biết: “Đơn vị chúng tôi vừa mới nhận bàn giao nguyên trạng từ con người đến toàn bộ thiết bị sản xuất từ Xí nghiệp Than Tân Lập sang được hơn một tháng. Đường lò này được chống bằng vì sắt và theo thiết kế thì trữ lượng than ở đây chỉ còn khoảng 2 vạn tấn, chúng tôi đang chuẩn bị để cho kết thúc khai thác ở khu vực này. Ca 3 ngày 9-8, Phân xưởng Khai thác 7 gồm 17 cán bộ, công nhân được giao nhiệm vụ bơm nước ở lò ngầm mức +82 đến mức +84 đồng thời thu hồi thiết bị thì xảy tai nạn, 9 người may mắn chạy thoát”.

Ngay sau khi sự cố xảy ra, Công ty Than Hạ Long và các công ty khai thác than trong khu vực đã nhanh chóng đưa 200 thợ lò tinh nhuệ nhất tới cùng với lực lượng của Trung tâm Cấp cứu mỏ làm việc liên tục để sớm đưa những đồng đội còn đang bị kẹt trong đường lò ra ngoài. Tuy nhiên, vị trí bị vùi lấp ở sâu, khối lượng đất đá, bùn nhiều và nhão do vậy việc xúc dọn đưa ra ngoài gặp rất nhiều khó khăn. Vừa đến nơi, đích thân Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Đoàn Văn Kiển; Tổng Giám đốc Trần Xuân Hoà; các Phó Tổng Giám đốc và lãnh đạo Trung tâm Điều hành sản xuất tại Quảng Ninh đã vào ngay trong lò kiểm tra. Sau khi thị sát, vừa ra khỏi đường lò ông Kiển đã nhanh chóng đưa ra phương án cứu nạn. Xác định khu vực có công nhân mắc kẹt bị vùi lấp khoảng 50 mét thế nhưng rất may là đường lò không bị đổ; theo đó, lực lượng cứu nạn vừa khôi phục lò mức +128 xuống mức +97 vừa lắp đặt quạt thông gió cục bộ để cấp bổ sung gió sạch cho công nhân tham gia xúc bùn đất ở lò dọc vỉa mức +97.

Để thực hiện việc xúc dọn bùn đất ở khu vực này, do tiết diện lò nhỏ (khoảng 5 m2) các lực lượng cứu hộ phải nhanh chóng khôi phục lại hệ thống máng cào cũ và lắp đặt một máng cào mới từ mức +97 xuống mức +82 để công nhân xúc bùn, đất cho vào bao tải sau đó dùng máng cáo đưa lên và cho vào xe goòng vận chuyển ra ngoài. Cùng với đó, một nhóm khác sẽ tìm cách tiếp cận khu vực bị nạn từ phía dưới lên đồng thời phương án đào một đường lò men theo cũng được lãnh đạo TKV đưa ra. Tuy nhiên, công tác cứu hộ dù đã được triển khai tích cực nhưng đến 16 giờ, ngày 10-8, lực lượng cứu nạn chưa tìm thấy được nạn nhân nào. 18 giờ 14 phút, những người tham gia cứu nạn vui mừng khi phát hiện ra những tiếng gõ đều đặn, cùng ánh đèn thấp thoáng phía trong. Mọi mệt nhọc như tan biến, những xẻng xúc bùn, than, những nhát cuốc bổ vào đất được tiến hành mạnh mẽ hơn, quyết liệt hơn.

Đến 18 giờ 30 phút không gian như vỡ oà trong tiếng cười, khóc của gia đình, đồng đội mặc cho trời mưa khá nặng hạt khi thông tin từ dưới chuyển lên, người thợ đầu tiên đã được đưa ra khỏi vị trí bị vùi lấp và đến 19 giờ, 7/8 công nhân đã được đưa ra khỏi cửa lò chính an toàn. Những người thợ này được đưa lên mặt đất ai cũng lem luốc than, phờ phạc khi trải qua hơn 15 tiếng kinh hoàng dưới lòng đất. Tất cả đều im lặng không nói nên lời nhưng trong mắt họ ai cũng ánh lên một niềm vui vô bờ bến. Không may mắn như những người đồng đội, đến 12 giờ, ngày 11-8, công nhân Nguyễn Mạnh Hưng (1979), thợ bậc 4/6, quê quán Quang Trung-Tứ Kỳ-Hải Dương, thường trú tại phường Hà Phong vẫn chưa được tìm thấy.

Hàng trăm công nhân, lực lượng cứu nạn vẫn đang tiếp tục tìm kiếm, từng mét lò được khơi thông, từng bao đất đá được chuyên chở ra ngoài, dù rất mệt, khó khăn, nhưng trong họ luôn mong mỏi, hi vọng công nhân Nguyễn Mạnh Hưng may mắn đang an toàn ở một góc lò nào đó.

Theo Báo Quảng Ninh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm