Trung Quốc sa thải quan chức “vô cảm”

22/09/2012 16:01 GMT+7 | Trong nước


Một quan chức tại tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc đã bị sa thải sau khi tấm hình được đăng tải trên mạng cho thấy ông này nở nụ cười ngay tại hiện trường vụ tai nạn xe buýt chết người hồi tháng 8.

Trong tuyên bố ra ngày 21/9, chính quyền Thiểm Tây cho hay ông Yang Dacai, giám đốc Cục An toàn lao động tỉnh, bị cách chức vì những “hành vi sai trái nghiêm trọng”.

Trước đó, quan chức 55 tuổi này đã gây "bão dư luận" khi xuất hiện với một nụ cười tại hiện trường vụ tai nạn xe buýt hôm 26/8 khiến 36 người thiệt mạng.

Công chúng càng trở nên giận dữ hơn khi nhìn lại những tấm hình trên mạng trước đây của Yang Dacai và phát hiện ông này sở hữu rất nhiều đồng hồ đắt tiền, hoàn toàn không phù hợp với điều kiện tài chính của một viên chức nhà nước.

Ông Yang Dacai bị bắt gặp đã cười trên sự đau khổ của người khác - Ảnh: Weibo

Trong quá trình bị điều tra về việc “cười trên sự đau khổ của người khác”, trên trang mạng xã hội Weibo của mình, ông Yang trần tình rằng: “Trái tim tôi trĩu nặng khi tới hiện trường vụ tai nạn. Những nhân viên cấp dưới có vẻ cũng rất căng thẳng khi báo cáo lại tình hình với tôi. Tôi muốn họ cảm thấy dễ chịu hơn một chút, và có thể trong một khoảnh khắc khinh suất, tôi đã để mình thư giãn quá nhiều”.

Về những chiếc đồng hồ xa xỉ, ông Yang giải thích rằng ông đã sử dụng “nguồn thu nhập hợp pháp” để mua chúng và chiếc đồng hồ đắt nhất của ông có giá 5.500 USD.

Tuy nhiên theo tờ Telegraph, cư dân mạng Trung Quốc đã phát hiện ông Yang sở hữu 11 chiếc đồng hồ quý giá, trong đó bao gồm một chiếc Omega Constellation trị giá 10.000 USD và một chiếc hiệu Constantin giá 32.000 USD.

Hiện tỉnh Thiểm Tây vẫn tiếp tục điều tra thêm về những sai phạm của ông Yang.

Theo Tuổi Trẻ Online

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm