TP.HCM: Nổi 'máu điên' chém chết bạn nhậu

20/12/2017 08:04 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Chỉ vì câu nói: “Sao mày nhậu chùa hoài vậy”, Minh nổi “máu điên” rủ đồng bọn tìm đến nhà chém chết nạn nhân.

Ngày 19/12, Công an quận Bình Thạnh (TP Hồ Chí Minh) đã tạm giữ Trần Văn Minh (48 tuổi, ngụ quận 3) để điều tra, làm rõ hành vi giết người. Nạn nhân là ông Hồ Hữu Phước (50 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh). Ngoài ra, công an đang truy xét đối tượng Huỳnh Kim Long (32 tuổi, cháu của Minh) vì có liên quan đến vụ án.  

Chú thích ảnh
Đối tượng Minh bị bắt giữ để phục vụ công tác điều tra.

Theo thông tin ban đầu, vào chiều 17/12, Minh ngồi nhậu với ông Phước tại một quán trên đường Nguyễn Khuyến (phường 12, quận Bình Thạnh). Khi chuẩn bị tính tiền thì giữa Minh và ông Phước xảy ra mâu thuẫn, nguyên nhân là ông Phước hỏi Minh “sao mày nhậu chùa hoài vậy”. Hai bên cự cãi với nhau và được mọi người can ngăn nên bỏ ra về.

Khi về đến nhà, Minh nổi “máu điên” về câu nói của ông Phước nên kêu Long cầm theo hung khí tìm đến nhà ông Phước để “xử”. Đến khoảng 18 giờ cùng ngày, 2 đối tượng thấy ông Phước đang cùng vợ ngồi ăn cơm trong nhà trên đường Phan Văn Trị (phường 12, quận Bình Thạnh) nên lao vào chém tới tấp.

Sau khi chém gục ông Phước, 2 đối tượng đã rời khỏi hiện trường. Ông Phước được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong do thương tích quá nặng. Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Công an quận Bình Thạnh có mặt tiến hành khám nghiệm hiện trường, truy xét bắt được Minh, riêng Long đã bỏ trốn.

Mẹ chở con đi xe SH tử vong: Là tai nạn giao thông, không phải vụ cướp của giết người

Mẹ chở con đi xe SH tử vong: Là tai nạn giao thông, không phải vụ cướp của giết người

Trước thông tin gây hoang mang dư luận những ngày qua, sáng 9/11, Công an tỉnh Thái Bình đã tổ chức họp báo thông tin vụ chết người xảy ra ngày 30/10 trên địa bàn xã Đông Tân, huyện Đông Hưng.

Theo Báo Tin tức

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm