Tp.HCM: Ấm áp ngày nhà giáo Việt Nam 20/11

20/11/2008 14:38 GMT+7 | Thế giới

(TT&VH Online) - Không như mọi năm, năm nay ngày nhà giao VN được các trường trong thành phố tổ chức kỷ niệm trong không khi vui tươi, tiết kiệm nhưng đầy ắp nghĩa tình.
 
Ngoài đường phố không còn cảnh nhiều người đứng bán hoa dọc đường, không còn cảnh xô bồ trong các shop quà kỷ niệm. Ngày nhà giáo năm nay đến với mọi người trong bối cảnh cả nước đang đắm chìm trong thiên tai. Vẫn còn hàng ngàn học sinh, hàng trăm giáo viên ở các vùng vừa xảy ra bão lũ không có điều kiện đón mừng ngày lễ trọng đại này.
Trước trường THCS Văn Lang (Q.1), học sinh đón mừng thầy cô giáo bằng chính tấm lòng của mình. Không rực rỡ hoa như mọi năm, hoc sinh trường Văn Lang vốn là con em của những người lao động cần cù đã và đang trải cơn bão giá, đến trường trong ngày lễ mừng thầy cô với những lời chúc mừng tốt đẹp nhất.
Mẹ mua hoa cho bé mừng cô giáo và hai bảo mẫu.
Chút quà cho thầy.
Ế quá chú ơi. Không như năm ngoái, năm nay đến giờ này vẫn chưa bán hết.
Trường THCS Lạc Hồng (Q.10) tổ chức mừng ngày nhà giáo trong niềm vui chung của học sinh.
Lắng nghe bạn phát biểu
Khúc nhạc hoà tấu dành tặng các thầy cô.
Biểu diễn văn nghệ bày tỏ lòng biết ơn thầy cô giáo
Nụ hôn thương yêu
Cô và trò hàn huyên chúc mừng ngày lễ.

Trần Phương Đông

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm