Thảm án 3 người chết một người bị thương ở Yên Bái do mâu thuẫn gia đình

13/11/2015 07:29 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Ông Lò Kim Hạnh, Phó Chủ tịch UBND xã Đại Lịch, huyện Văn Chấn, Yên Bái cho biết: khoảng 16 giờ ngày 12/11, một vụ mâu thuẫn dẫn đến án mạng đã xảy ra tại thôn 13, xã Đại Lịch. Sau khi nhận được tin báo, lãnh đạo chính quyền địa phương xuống tới hiện trường, 3 người đã chết và một người bị thương.

Vào thời điểm trên, tại nhà riêng của mình, do mâu thuẫn gia đình, anh Phạm Ngọc Thành, (sinh năm 1984) đã dùng dao chém người em vợ là Đào Văn Phú bị thương nặng. Sau đó, Thành tiếp tục sát hại hai con trai: cháu Phạm Văn Công (sinh năm 2004) và Phạm Văn Đạo, (sinh năm 2008) rồi tự mình uống thuốc sâu, treo cổ tự sát.

Nạn nhân Đào Văn Phú được người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa thị xã Nghĩa Lộ, Yên Bái, hiện vẫn đang trong tình trạng nguy kịch.

Người dân sống gần đó cho biết thêm: Khoảng gần 1 tháng trước, anh Phạm Ngọc Thành đã có ý định giết vợ tên là Đào Thị Chi, khiến chị sợ quá trốn khỏi địa phương.

Trưởng Công an huyện Văn Chấn Hà Anh Tuấn đã xác nhận có vụ việc trên, hiện tại cơ quan điều tra đang tiến hành điều tra làm rõ vụ việc.

Tuấn Anh


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm