Phú Yên 'hoa vàng cỏ xanh': Anh lỡ thương em sẽ thế nào?

07/12/2015 06:30 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Nếu xét trên bản đồ du lịch, tỉnh Phú Yên nằm trong “hẻm nhỏ” vì bị “kềm kẹp” bởi Nha Trang (Khánh Hòa) ở phía Nam và Quy Nhơn (Bình Định) ở phía Bắc. Có lẽ bị hai địa danh về du lịch lớn chắn ở hai phía nên du lịch Phú Yên mãi không “ngóc đầu” lên được, cho đến khi bộ phim Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh (HVCX) quay ở tỉnh này.

Phú Yên như “người đẹp ngủ trong rừng” dù nhan sắc mặn mà nhưng chưa được đánh thức cho đến một ngày “hoàng tử” Victor Vũ cùng đoàn làm phim ghé thăm. Tất nhiên Victor Vũ không phải người bản xứ, mà ngay tài phép như Tôn Ngộ Không cũng phải nhờ thổ địa trong hành trình sang Tây phương thỉnh kinh, Victor Vũ đã nhờ “thổ địa”, nghệ sĩ nhiếp ảnh Dương Thanh Xuân dẫn đi chọn bối cảnh. Khi phim HVCX công chiếu, nhiều người mới ồ lên: Cảnh ở đâu đẹp thế?

Rồi thành một phong trào, người ta rủ nhau đi ngắm “hoa vàng cỏ xanh”. Một người bạn của tôi làm ở sân bay Tuy Hòa cho biết, nhờ có phim HVCX, các chuyến bay gần đây luôn đầy khách. Các tuyến bay Tuy Hòa - TP.HCM hiện do Hãng Jetstar khai thác với loại máy bay Airbus-A320 chứa 180 khách.

Trước kia, tuyến bay này dùng loại máy bay nhỏ ATR72 chứa vài chục khách nhưng vẫn thường trống chỗ. Điều đó chứng minh từ sau phim HVCX là cơ hội để du lịch Phú Yên thoát khỏi “hẻm nhỏ”.

Chúng tôi đã thực hiện một phototour về Phú Yên theo sự hướng dẫn của nghệ sĩ Dương Thanh Xuân. Điểm đầu tiên đặt chân đến là bãi Xép nơi phim HVCX có những cảnh quay tuyệt đẹp. Đáng tiếc là, bãi biển thiên nhiên với ghềnh đá hùng vĩ này đang bị một công ty du lịch rào lại bằng bê tông.

Hôm chúng tôi đến, một đôi uyên ương đang chụp ảnh cưới tại đây thì bảo vệ đến ghi biên lai kêu nộp 300 ngàn đồng. Nhìn xung quanh, chưa thấy nhà đầu tư khu bãi Xép xây dựng cái gì ra hồn. Được biết, dân làng chài sống ngay Bãi Xép đã phản đối việc xây tường rào này, vì ngàn đời nay khu vực này là nơi sinh hoạt chung của cộng đồng.

Theo quốc lộ 1 chạy ra hướng Bắc dọc theo biển hơn 10km thuộc xã An Ninh Đông (huyện Tuy An), nhiều người trầm trồ vì các ngôi nhà, chuồng bò, tường rào, thậm chí đến cả mồ mả đều được xây bằng đá. Xin nói thêm, tại huyện Tuy An từng phát hiện các bộ đàn đá, ngoài đàn đá Tuy An còn có đàn đá Khánh Sơn (Khánh Hòa). Đàn đá Tuy An có tham gia làm du lịch được không?

Từ ngôi làng đá này hướng về phía Đông sẽ gặp Gành Đá Dĩa như một tổ ong khổng lồ bên cạnh biển. Đến gần, Gành Đá Dĩa như được trồng bằng các trụ đá hình lục giác rất hiếm thấy trên địa cầu này.

Đáng tiếc thay, thắng cảnh này đang bị bàn tay con người tác động quá nhiều. Đọc đường đi bộ xuống gành bị xây hàng rào bê tông cốt thép sơn xanh, người ta nói làm tay vịn cho du khách khỏi ngã. Kỳ thực, lối đi này rất bằng phẳng và an toàn, hàng rào bê-tông tự nhiên mọc lên như vết thẹo trên gương mặt hoàn mỹ của tạo hóa.

Chưa kể, người ta còn đổi tên danh thắng này. Theo người dân địa phương, nơi đây gọi là Gành Đá Dĩa, vì giống như một chồng dĩa xếp lên nhau. Người Nam Trung Bộ gọi cái chén cái dĩa, Gành Đá Dĩa là danh từ riêng, nhưng không hiểu vì sao từ bảng chỉ đường đến tấm bia khá to đặt tại nơi đây đều ghi Gành Đá Đĩa? Chưa kể cũng tấm bảng này, Gành Đá Dĩa bị xếp hạng là “di tích thắng cảnh”? Được biết, “di tích” là do con người tạo nên, còn “thắng cảnh” là do thiên tạo. Rõ ràng Gành Đá Dĩa là của thiên nhiên, vậy tại sao có cái gọi là “di tích thắng cảnh”?


Nơi ngắm bình minh Mũi Điện với bãi Môn hoang sơ tuyệt đẹp

Anh Dương Thanh Xuân còn cho biết, cách đây hơn 10 năm, một mỏ khai thác đá gần khu vực Gành Đá Dĩa phát hiện thêm một Gành Đá Dĩa trên cạn. Nhưng vì lợi nhuận, doanh nghiệp khai thác đá đã “xay nhuyễn” Gành Đá Dĩa trên cạn đem bán vật liệu xây dựng trước khi các cơ quan có thẩm quyền can thiệp. Chúng tôi nghe điều này mà tiếc không nguôi.

Cảnh đẹp bãi Xép hay Gành Đá Dĩa chỉ là trong rất nhiều điểm ở Phú Yên. Địa phương này có vô vàn cảnh đẹp dọc theo bờ biển, huyện Sông Cầu giáp ranh tỉnh Bình Định có vịnh Xuân Đài có thể sánh ngang với vịnh Vân Phong, Nha Trang hay Cam Ranh của Khánh Hòa. Dưới chân đèo Cả có vịnh Vũng Rô và ngọn hải đăng Mũi Điện xây từ thời Pháp thuộc - nơi đây là điểm cực Đông của đất liền đón ánh bình minh đầu tiên.

Giữa lòng TP.Tuy Hòa có núi Nhạn với tháp Chăm cổ kính to lớn lừng lững hướng mặt ra biển. Giữa cánh đồng Tuy Hòa bát ngát mênh mông, có núi Chóp Chài sáng chiều mây phủ. Đứng trên tầng 14 khách sạn 4 sao Kaya nhìn Chóp Chài, du khách dễ liên tưởng như gặp núi Phú Sĩ tuyết trắng ở xứ hoa anh đào.

Phú Yên còn là nơi phát sinh ra Ngày Thơ Việt Nam hiện nay. Đêm thơ Nguyên Tiêu trên núi Nhạn có từ năm 1980, trước đêm thơ Nguyên Tiêu, từ mùng 6 Tết đến Rằm tháng Giêng, gần như các huyện xã đều tổ chức đêm thơ riêng. Các nhà thơ nổi tiếng trong cả nước đều tề tựu về đây. Còn người dân đón chào sự kiện này như một lễ hội. Năm 2010, tỉnh Phú Yên muốn biến đêm thơ Nguyên Tiêu thành một sự kiện du lịch.

Các nhà thơ nổi tiếng khi đến vùng đất này đều để lại tác phẩm. Tản Đà có “Đa tình con mắt Phú Yên”, Hữu Loan có bài Đèo Cả: “đập miểng chai vểnh cằm cạo râu”, Trần Mai Ninh có trường ca Nhớ máu: “Ơi cái gió Tuy Hòa, cái gió chuyên cần và phóng túng”, Trần Chấn Uy có Gửi người con gái Bình Kiến: ”Trời trong veo còn em trong vắt/Anh đục ngầu ý nghĩ đàn ông”.

Thời Lê Thánh Tôn, tương truyền nhà vua đã thân chinh leo lên đỉnh Đá Bia cao nhất của Đèo Cả để “ngự bút” rằng nơi đây là biên giới của nước Đại Việt. Thời chiến tranh chống Mỹ, một xác tàu không số còn nằm dưới vịnh Vũng Rô. Lịch sử hình thành tỉnh Phú Yên gắn liền với lịch sử đất nước cũng là một tour du lịch cho những người yêu sử nước nhà, tại sao không?

Tỉnh Phú Yên phát tích và có nghề câu cá ngừ đại dương rất mạnh. Với du khách ưa các tour cảm giác mạnh, sao không có tour câu cá ngừ vài ngày trên biển? Để sau một chuyến ra khơi, du khách trải nghiệm và hiểu hơn cái cảm giác được nếm vị mặn mòi của trùng khơi?

Khoảng giữa đầu năm 1980, nhà thơ Xuân Diệu đến nói chuyện thơ với bạn đọc ở Tuy Hòa, ông có viết 4 câu: “Ngày tháng xoay vần đêm chuyển sao/Dòng đời xuôi ngược xiếc là bao/Ít khi sum họp nhiều ly biệt/anh lỡ thương em sẽ thế nào?”. Thì còn thế nào nữa, hãy xốc ba lô lên và đi để đến, dù như “người đẹp ngủ trong rừng” vừa tỉnh giấc chưa kịp điểm trang, nhưng nếu có đông người đến với nàng, du lịch Phú Yên sẽ không phải chịu thiệt thòi nằm trong ngõ nhỏ như bấy lâu nay.

Trần Hoàng Nhân
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm