Nhói lòng hình ảnh những đứa trẻ 'vô gia cư' đêm Trung thu

16/09/2016 10:45 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Mùa Trung thu năm nay, đông vui và nhộn nhịp rất nhiều so với các năm gần đây, nhất ở ở phố đi bộ và các tuyến phố cổ Hà Nội. Các em bé được bố, mẹ đưa đi chơi ngắm trăng. Nhưng đâu đó vẫn còn các em nhỏ mồ côi, vô gia cư ngư đang nằm ngoài vỉa hè, lề đường.

Những hình ảnh phóng viên Thể thao & Văn hoá ghi lại đúng đêm Rằm Trung thu:


 Bé Lan mặc dù không có bố mẹ bên cạnh trong ngày Tết thiếu nhi vẫn vô tư như bao em bé khác cũng hào hứng với mùa trung thu

Hoạt động của các em nhỏ trong ngày "Trưa và tối đi xin cơm từ thiện, đêm về nằm ngủ dọc đường Tràng Thi giao cắt với Phố  Phủ Doãn. Ngày qua ngày vẫn thế ....

Đây là cách bé Lan chơi trò chơi trong đêm trung thu.

Mẹ con nhà chị bán nước sau những ngày chống chọi với vài 3 cơn bão đầu mùa thì cuối cùng trời đã nắng. Nhưng rồi mọi thứ vẫn vậy trời tạnh mưa nhưng trong lòng không tạnh. Chị bán nước kiếm tiền ăn qua bữa và nuôi đứa con quý giá của mình. Chị Hậu nói: "Tôi thì chỉ có một đứa con gái, cháu còn rất nhỏ, Tết trung thu muốn con tôi vui nên tôi đã dành ra một ít tiền để mua đồ chơi cho cháu". Chị ngậm ngùi chia sẻ, nỗi buồn hiện lên trên nét mặt của chị, làn da cháy xám vì mưa nắng vì không có nhà, vì ngủ ngoài đường.

Nguyễn Hòa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm