Người dân lặng lẽ xếp hàng dài vào viếng ông Nguyễn Bá Thanh

15/02/2015 16:17 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Hàng ngàn người dân Đà Nẵng đã lặng lẽ xếp hàng dài đợi vào viếng ông Nguyễn Bá Thanh, người có công thay đổi bộ mặt Thành phố. Những người trẻ thất thần, những người già mắt đỏ hoe tiễn biệt vị cựu lãnh đạo Thành phố về đất mẹ.

Trong hai ngày 14-15/2, Lễ viếng đồng chí Nguyễn Bá Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội đơn vị Thành phố Đà Nẵng, nguyên Bí Thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng đã được tổ chức tại nhà riêng đường Cách mạng Tháng Tám, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng.

Đồng chí Nguyễn Bá Thanh từ trần hồi 13 giờ 00 ngày 13/2/2015 (25 tháng 12 âm lịch) tại nhà riêng sau một thời gian lâm bệnh. Đồng chí đã được Đảng và Nhà nước quan tâm tạo mọi điều kiện cho đi điều trị ở nước ngoài, đến ngày 9/1/2015 đồng chí được đưa về Đà Nẵng tiếp tục điều trị. Từ ngày về Đà Nẵng tiếp tục điều trị, đồng chí đã được 29 lượt giáo sư, phó giáo sư vào khám và tham gia hội chẩn. Dù đã được các y bác sĩ, chuyên gia của Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương hết lòng chăm sóc cứu chữa, song do bệnh hiểm nghèo, đồng chí đã không qua khỏi.

Lễ tang đồng chí Nguyễn Bá Thanh được tổ chức theo nghi thức Lễ tang cấp cao. Lễ Truy điệu từ 9 giờ 30, ngày 16/2. An táng tại nghĩa trang của gia tộc, xã Hòa Tiến, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng.

Đoàn Tổng Cục II - Bộ Quốc phòng viếng đồng chí Nguyễn Bá Thanh. Ảnh: Trần Lê Lâm - TTXVN

Các đơn vị bộ đội vào viếng đồng chí Nguyễn Bá Thanh. Ảnh: Trần Lê Lâm - TTXVN

 Đoàn Thanh tra Chính phủ vào viếng đồng chí Nguyễn Bá Thanh. Ảnh: Trần Lê Lâm - TTXVN


Đông đảo người dân xếp hàng dài đến viếng đồng chí Nguyễn Bá Thanh. Ảnh: Trần Lê Lâm - TTXVN

Tất cả đều lặng lẽ và trật tự tới tiễn biệt người đã góp công thay đổi bộ mặt Thành phố

Và những giọt nước mắt đã rơi... Ảnh: Trần Lê Lâm - TTXVN


Bà Nguyễn Thị Bàng (87 tuổi), nguyên Hiệu phó Trường học sinh miền Nam Đông Triều (Quảng Ninh) đau xót tiễn biệt người học trò của mình. Ảnh: Trần Lê Lâm - TTXVN

 Một người dân Đà Nẵng bị tàn tật tha thiết xin được vào tiễn biệt ông Nguyễn Bá Thanh. Ảnh: Trần Lê Lâm - TTXVN


Dù mắt không còn nhìn thấy gì, một người dân Đà Nẵng vẫn kiên quyết vào để "gặp" vị cựu lãnh đạo thành phố lần cuối. Ảnh: Trần Lê Lâm - TTXVN

TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm