Mời bạn ngắm hoàng hôn ở 'Đảo thiên đường' Santorini

16/06/2015 15:00 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Sẽ chẳng sai khi nói Santorini là một bức họa thiên nhiên đẹp nhất mà tôi từng chiêm ngưỡng. Cũng không phải riêng mình, mà tất cả những bài viết trên các trang mạng tôi đã đọc trước khi đặt chân đến, người ta còn dành cho Santorini một tên gọi mỹ miều hơn: Đảo thiên đường. Quả thật chẳng sai tí nào!

Những mảng màu mê hoặc

Santorini - hòn đảo của những câu chuyện thần thoại Hy Lạp luôn làm mê hoặc du khách bởi màu xanh quyến rũ và vẻ đẹp bình yên của ánh hoàng hôn trên bãi biển. Santorini hiện lên một cách sống động khiến cho bầu trời, con sóng và những ngôi nhà cổ đang say giấc trên các triền núi như dát thêm lớp bạc lấp lánh màu nắng tinh khôi, căng tràn sức sống.

Santorini thuộc cụm đảo Cyclades được hình thành trên tàn dư của một ngọn núi lửa phun trào cách đây hơn 3.500 năm. Đảo Santorini được xem là viên ngọc lớn nhất của vùng biển Aegean, nằm cách Hy Lạp khoảng 200km về phía đông nam.

Từ lâu, nơi đây nổi tiếng với những vách đá dựng đứng ôm lấy bờ biển cát đen đặc trưng của bụi núi lửa, cùng với lối kiến trúc độc đáo của hai gam màu trắng và xanh da trời hòa quyện vào nhau.

Đặt chân lên hòn đảo xinh đẹp, du khách được dịp chiêm ngưỡng những công trình đều đồng nhất kiến trúc mái vòm tiêu biểu và những ô cửa sổ đối xứng. Sự thuần nhất về sắc trắng tinh khôi hòa cùng sắc xanh cô-ban mát dịu tạo nên một tổng thể hài hòa và đặc trưng cho hòn đảo.

Trong cái chung đó, mỗi ngôi nhà vẫn có nét quyến rũ riêng với những ô cửa mang chút biến tấu của những gam màu đỏ, tím, cam, vàng điểm xuyết nhẹ nhàng trên viền cửa, mái hiên, đặc biệt là những ban công lãng mạn hướng mình ra biển.

Đến Santorini, tôi chẳng cần lên một lịch trình nào mà chỉ đơn giản là đi dạo khám phá vẻ đẹp của từng ngôi làng, từng con đường nơi đây. Thấp thoáng phía xa, những ngôi nhà màu trắng ở làng Oia xếp thành từng tầng theo hình bậc thang, nép mình vào núi tạo nên vẻ đẹp rất đặc trưng của Santorini.

Từ trên núi nhìn xuống, người ta sẽ không khỏi ấn tượng bởi những con đường ngoằn ngoèo uốn lượn. Theo đường đó đi xuống cảng bên dưới, du khách sẽ gặp đoàn người lắc lư trên lưng của những chú lừa - được buộc vào nhau lên đỉnh núi. Chính khung cảnh lãng mạn này mà nơi đây đã trở thành bối cảnh chính của bộ phim âm nhạc Mamma Mia nổi tiếng.

Hãy thong thả dạo bước trong khu phố đi bộ như những ô bàn cờ với các cửa hiệu sang trọng, hay ghé vào một quán bar nhỏ ven biển thưởng thức một cốc bia Mythos mát lạnh, nhấm nháp ô liu và tận hưởng những giây phút tuyệt vời mà bạn khó có thể tìm thấy ở chốn phồn hoa đô thị.

Fira về đêm càng nhộn nhịp hơn khi du khách đổ về các quán cà phê, nhà hàng, vũ trường… để sẵn sàng cho các cuộc vui cùng với những vũ công duyên dáng trong vũ điệu Syrtaki kéo dài đến tận đêm khuya.

Lãng mạn hoàng hôn

Hiếm có nơi nào mà hoàng hôn đã trở thành một thời khắc đáng để chờ đợi nhất như ở hòn đảo Santorini xinh đẹp.

Du khách có thể ngắm hoàng hôn ở bất kỳ vị trí nào, trên những bậc thềm, boong tàu hay nơi những chiếc thuyền neo đậu xung quanh miệng núi lửa.Chính vì lẽ đó, nơi đây được tạp chí The Travel Channel Bride’s bình chọn là điểm du lịch lãng mạn nhất để tổ chức đám cưới và tuần trăng mật bởi khung cảnh huyền diệu đầy bí ẩn này.

Biển nơi đây bình yên đến lạ, mặt biển êm đềm, chỉ còn lại cơn gió ùa đến khỏa lấp trên da thịt của những du khách, tiếng cười nói vang lên nghe rõ mồn một như bản giao hưởng hòa vang giữa bốn bề sóng vỗ. Thi thoảng, du khách bắt gặp các đôi tình nhân tay trong tay nhìn nhau một cách tình tứ, điểm nhẹ bằng một nụ hôn ngọt ngào và cùng nhau ngắm ánh hoàng hôn…

Khi những tia nắng cuối ngày của buổi chiều dần tắt cũng là lúc hoàng hôn đẹp đẽ xuất hiện. Bầu trời chuyển dần từ màu vàng sang đỏ rồi tím sẫm tạo nên khoảnh khắc tuyệt vời. Những chiếc cối xay gió bên bờ biển cũng đẹp hơn lên trong ánh hoàng hôn. Các cánh quạt quay chầm chậm như để bạn có đủ thời gian chiêm ngưỡng thời khắc kỳ ảo mà thiên nhiên đã tạo nên. Hãy “sống chậm” và ngắm hoàng hôn trên hòn đảo này, bạn sẽ thấy lòng mình lắng lại, mọi ưu phiền dường như tan biến vào hư vô.

KINH NGHIỆM ĐI SANTORINI

Những ngôi làng nằm cheo leo trên lưng chừng vách núi bên bờ biển với kiến trúc và màu sắc đồng nhất khiến Santorini không lẫn vào đâu. Khung cảnh đẹp nhất lúc chạng vạng, khi ánh đèn màu thoáng lên trong khoảng trắng xanh của kiến trúc, khiến du khách choáng ngợp ở Santorini. Vậy nhiều người mới nói, đến Hy Lạp mà chưa đến Santorini thì chưa thật sự tới Hy Lạp.


Có nhiều chuyến bay đến Athens từ Việt Nam, có thể quá cảnh ở Istabul (Thổ Nhĩ Kỳ) và từ đây bay các hãng nội địa đi Santorini khoảng 45 phút. Có nhiều ngôi làng để du khách viếng thăm, ngắm cảnh ở Santorini như Oia, thủ phủ Fira, làng Imerovigli, Messaria, Kamari, Pyrgos….

Thông thường, du khách ngắm hoàng hôn ở làng Oia, vì đây là nơi đẹp nhất. Từ tháng 6 đến tháng 8 hàng năm là mùa cao điểm du khách ở Santorini. Ở đây, du khách có thể thuê xe gắn máy để đi tham quan đảo.

Bài: Hương Trần- Ảnh: Trà Mi
Thể thao & Văn hóa Cuối tuần

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm