Ghi nhanh từ tâm bão Quảng Bình: Hoang tàn Lệ Thủy

30/09/2013 23:09 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Theo ghi nhận của phóng viên Thethaovanhoa.vn đang có mặt ở hiện trường, lúc này gió tuy đã giảm nhẹ nhưng mưa vẫn đổ ầm ào khắp huyện Lệ Thủy - Quảng Bình. Để tìm được một mái nhà lành lặn trong cả huyện giờ thực sự là rất khó.

Bão lớn đã làm hàng nghìn căn nhà bị tốc mái. Cây cối trên đường gãy la liệt. Hầu như tất cả các cột điện trên tuyến đường quốc lộ 1A chạy qua địa bàn huyện đều bị đổ gãy.

Nhưng nguy hiểm nhất vẫn là triều cường đang dâng cao. Nước ứ đọng từ các cánh đồng, từ sông Kiến Giang dâng cao 2m đổ về các khu vực thấp, có nơi đã ngập đến mái nhà.

Bà Lô Thị Rô, thôn Sen Hạ, xã Sen Thủy chưa hết bàng hoàng: “Nhà tui đàn ông đi làm ăn xa ở miền Nam hết, chỉ còn 5 bà cháu ở nhà. Tui chủ quan, nghĩ bão không mạnh đến mức như thế. Thế nên cứ cố thủ ở nhà. Chỉ khi mái nhà bị gió giật tung lên trời, tường bắt đầu rung chuyển thì bà cháu mới ôm nhau khóc. May mà có người dến cứu. Đời tui chưa bao giờ thấy sợ thấy gần kề cái chết như lúc trưa”.

Ông Nguyễn Thanh Thoảng, Chủ tịch xã Ngư Thủy Bắc cho biết: “Từ năm 1985 đến nay mới có trận bão kinh hoàng như thế. Chỉ khác là bây giờ, trình độ chống bão đã cực tốt, nếu không có lẽ chết như ngả rạ”. Ông Thoảng cho biết thêm, theo thống kê sơ bộ thì xã Ngư Thủy Bắc đến 85% hộ dân bị thiệt hại nghiêm trọng.

Ước tính ban đầu, tại huyện Lệ Thủy có hơn 1.000 nhà tốc mái. Bầu trời cả huyện Lệ Thủy lúc này tối như mực, khung cảnh quá hoang tàn tại nơi mà tâm bão đi qua.

Một số hình ảnh phóng viên Thethaovanhoa.vn ghi lại từ tâm bão Lệ Thủy - Quảng Bình:

Hồng Thúy

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm