Cuộc sống trên những cột mốc chủ quyền giữa biển

09/07/2014 14:00 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Nhà giàn DK1/8 và DK1/19 là chặng dừng chân cuối cùng của đoàn công tác chúng tôi trong hành trình đến với Trường Sa những ngày tháng 5 vừa qua.

Đoàn chia thành 2 tổ để thăm được 2 nhà giàn cùng lúc. Mặt biển bình yên nhưng ca-nô lần 3 chở đoàn cán bộ đến chân nhà giàn DK1/8 thì phải quay lại tàu. Bởi sóng biển ở đó là một dạng sóng lừng, độ trồi sụt rất lớn. Chỉ những cán bộ, chiến sĩ hải quân dày dạn kinh nghiệm mới có thể lên xuống nhà giàn lúc này. Để bảo đảm an toàn cho mọi người, chỉ một nửa số thành viên đại diện được lên thăm.

Cùng xem một số bức ảnh về nhà giàn DK và cuộc sống của các chiến sĩ nơi đây qua ống kính của PV ảnh Quang Thắng, người từng 2 lần được vinh dự ra thăm Trường Sa.

Hoa Chanh
Ảnh: Quang Thắng


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm