Coi thường tính mạng, người dân vớt củi trong lũ dữ

03/08/2017 14:59 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Suốt chiều dài gần 10km dọc suối Nậm Mức có 5 điểm người dân tập kết về để vớt củi. Tại mỗi điểm vớt củi này, mỗi ngày có hàng chục người bất chấp lao ra vớt củi trôi trên dòng nước lũ. Trên tuyến Quốc lộ 12, nhiều chiếc xe máy của người dân dựng sát bên đường để chờ chở củi về nhà, hoạt động chặt tỉa củi cũng diễn ra tại đây.

Từ tối 1/8 đến sáng 3/8, tại tỉnh Điện Biên đã xảy ra mưa lớn khiến mực nước trên lưu vực hệ thống sông, suối dâng cao bất thường. 

Chú thích ảnh
Người dân ở xã Mường Pồn lội ra suối Nậm Mức để vớt củi. Ảnh: Văn Dũng/TTXVN

Ở nhiều con sông, suối lớn, lưu lượng nước ở thượng nguồn đổ về nhiều khiến dòng nước dâng tràn, cuồn cuộn chảy và tạo xoáy, đe dọa nhiều diện tích ruộng vườn, nhà ở và các công trình của người dân sống dọc bên suối. Tuy nhiên, bất chấp nguy hiểm, nhiều người vẫn đi vớt củi khi có lũ dữ trong khi không hề có phao cứu sinh để đảm bảo an toàn. 

Chú thích ảnh
Không chỉ có người lớn mà trẻ em xã Na Sang cũng mạo hiểm lội xuống sông để vớt củi. Ảnh: Văn Dũng/TTXVN

Theo ghi nhận của phóng viên TTXVN, trong ngày 2/8 và sáng 3/8, tại suối Nậm Mức chảy dọc Quốc lộ 12, qua địa bàn các xã Mường Pồn, Mường Mươn, Na Sang (thuộc 2 huyện Điện Biên, Mường Chà), do lượng nước từ thượng nguồn đổ về nhiều, dồn dập nên mực nước rất cao, dòng chảy cuồn cuộn... Tuy nhiên, người dân địa phương vẫn ngang nhiên ra suối vớt củi. 

Chú thích ảnh
Người dân xã Na Sang lội xuống suối Nậm Mức để vớt củi trong cơn lũ dữ. Ảnh: Văn Dũng/TTXVN

Suốt chiều dài gần 10km dọc suối Nậm Mức có 5 điểm người dân tập kết về để vớt củi. Tại mỗi điểm vớt củi này, mỗi ngày có hàng chục người bất chấp lao ra vớt củi trôi trên dòng nước lũ. Trên tuyến Quốc lộ 12, nhiều chiếc xe máy của người dân dựng sát bên đường để chờ chở củi về nhà, hoạt động chặt tỉa củi cũng diễn ra tại đây. 

Chú thích ảnh
Hành động này vô cùng nguy hiểm đến tính mạng. Ảnh: Văn Dũng/TTXVN

Bên cạnh đường là những đống củi chất cao gần đầu  do người dân mới  vớt được. Dưới ta luy âm của tuyến quốc lộ, ngay sát bờ vực rất trơn, trượt, nhiều người vẫn vớt củi. Nhiều người dùng cây sào dài, một đầu có gắn móc câu để vớt, khi có những thân củi to hay trôi xa tầm với của sào, nhiều người còn bơi theo để vớt. 

Yên Bái: 7 người mất tích do lũ ống, lũ quét ở Mù Cang Chải

Yên Bái: 7 người mất tích do lũ ống, lũ quét ở Mù Cang Chải

Vào khoảng 5 giờ 30 phút ngày 3/8, tại tổ 8, thị trấn Mù Cang Chải, huyện Mù Cang Chải (Yên Bái) và các xã dọc dòng suối Nậm Kim, huyện Mù Cang Chải đã xảy ra lũ quét, lũ ống gây nhiều thiệt hại về người và tài sản.

Anh Lỳ Văn Hằng (bản Huổi Chan 1, xã Mường Pồn, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên), là người tham gia vớt củi, cho biết: Một ngày anh vớt được khoảng 2 đến 3 khối củi chủ yếu để làm chất đốt cho gia đình. Người vớt củi ở nơi đây chủ yếu là người dân trong bản Huổi Chan 1 của xã Mường Pồn (huyện Điện Biên). 

 Thiết nghĩ, để bảo đảm an toàn tính mạng, người dân không nên bất chấp nguy hiểm đi vớt củi trên sông suối trong lũ. Chính quyền  các địa phương cũng cần có biện pháp tuyên truyền, nâng cao nhận thức, không để người dân ra sông, suối vớt củi khi có lũ đổ về, nguy hiểm đến tính mạng.

Võ Văn Dũng - Xuân Tiến (TTXVN)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm