Ảnh hiếm về Sài Gòn ngày 30/4/1975

30/04/2015 06:30 GMT+7 | Thế giới

(thethaovanhoa.vn) -Những bức ảnh này được trích từ triển lãm Đường xuân chiến dịch 1975 của nhiếp ảnh gia  80 tuổi Đinh Quang Thành (Thông tấn xã Việt Nam) tại bảo tàng Phụ nữ (Lý Thường Kiệt, Hà Nội). Triển lãm kéo dài trong 1 tháng, kể từ hôm nay (25/4).

Lần lượt, cùng các cánh quân giải phóng, phóng viên chiến trường Đinh Công Thành đã đi nhanh qua Đà Nẵng, Đà Lạt và dừng lại ở Sài Gòn trong ngày 30/4 lịch sử. Bên cạnh sự rã đám của chính quyền VNCH, ông cũng ghi lại sự hân hoan, náo nức của đồng bào miền Nam trong ngày giải phóng, thống nhất đất nước.


Quân trang của lính VNCH vứt lại khi rút lui khỏi cảng Non Nước (Đà Nẵng) vào tháng 3/1975



Các hiệu may tại Đà Nẵng đưa mấy khâu ra hè phố,
may cờ miễn phí để nhân dân sử dụng sau khi giải phóng



Biệt động nội thành và bộ đội địa phương sử dụng xe máy tuần tra
tại Đà Lạt trong những ngày giải phóng đầu tháng 4/1975




Trực thăng của quân đội VNCH bị bắn rơi tại đường Lý Thái Tổ, sáng 30/4/1975




Các quân nhân VNCH bảo vệ dinh Độc Lập đã cởi quân phục,
buộc băng trắng trên tay sau khi đầu hàng quân giải phóng



Phụ nữ quận 4 mang hoa quả ra đường phố úy lạo bộ đội sáng 30/4/1975



Hội Liên hiệp Phụ nữ Giải phóng Sài Gòn – Gia Định tuần hành chào mừng
trên đường Lê Lợi vào trưa 30/4/1975



Họp báo quốc tế tại Dinh Độc Lập ngày 2/5/1975


 Trong vài ngày sau đó, sinh viên Sài Gòn tích cực giúp bộ đội
thu nhặt vũ khí của quân VNCH vứt lại





Văn nghệ sĩ Sài Gòn – Gia Định dự lễ mít tinh ra mắt
Ủy ban Quân quản thành phố ngày 7/5/1975






Cựu phóng viên chiến trường Đinh Công Thành (phải) và trung tướng Phạm Xuân Thệ (trái)
trong lễ khai mạc triển lãm "Đường xuân chiến dịch 1975".



Cúc Đường

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm