Xem 'Kinh điển', hai nhà báo Iran tử nạn trong vụ rơi máy bay Airbus A320

26/03/2015 11:23 GMT+7 | Thế giới Sao

(Thethaovanhoa.vn) - Theo tờ The Guardian, 2 nhà báo người Iran nằm trong số những nạn nhân của vụ tai nạn máy bay Airbus A320.

Hôm thứ Ba tuần này, chiếc máy bay Airbus A320 của hãng hàng không giá rẻ Germanwings (Đức) đã bị rơi tại dãy Alps thuộc Pháp trên hành trình từ Barcelona (Tây Ban Nha) đến Duesseldorf (Đức). Khi bị nạn, trên máy bay có 144 hành khách và phi hành đoàn 6 người. Trong đó, có 2 nhà báo thể thao người Iran là Milad Hojjatoleslami và Hossein Javadi. Tất cả đều tử vong.

Payam Younesipour và Saeed Zahedian, hai nhà báo thể thao người Iran khác có thể đã cũng thiệt mạng nếu họ không kịp thay đổi kế hoạch bay. Cả bốn người lần đầu tiên đến châu Âu để đưa tin về các sự kiện thể thao, trong đó bao gồm việc đưa tin về trận “Kinh điển”. Do có thay đổi về kế hoạch vào phút chót nên chỉ có Milad Hojjatoleslami và Hossein Javadi là đi trên chiếc máy bay Airbus A320 của hãng hàng không giá rẻ Germanwings. Thật không may khi tai nạn đã xảy ra và hai nhà báo này đã qua đời cùng với những hành khách khác trên máy bay.


Hojjatoleslami là một trong số các nạn nhân qua đời trong vụ tai nạn máy bay Airbus A320

Payam Younesipour và Saeed Zahedian cảm thấy may mắn khi không đi chiếc máy bay của hãng Germanwings. Younesipour cho biết: “Kể từ ngày hôm qua, tôi chỉ hỏi bản thân về những điều đã xảy ra. Chúng tôi có thể đã chết vào lúc này. Thánh thần đã cứu chúng tôi”.

Bộ ngoại giao Iran đã xác nhận vào hôm thứ Tư rằng Hojjatoleslami và Javadi có mặt trong chiếc máy bay Airbus A320 của hãng hàng không giá rẻ Germanwings (Đức) bị rơi tại dãy Alps thuộc Pháp. Tổng thống Iran Hassan Rouhani đã gửi lời chia buồn tới gia đình và bạn bè của 2 nhà báo xấu số.

Hojjatoleslami làm việc cho hãng thông tấn Tasnim (Iran), trong khi đó Hossein Javadi công tác ở tờ nhật báo Vatan-e-Emrooz. Younesipour, đồng nghiệp của Hojjatoleslami và Javadi, cho biết cả bốn người quyết định đến châu Âu để đưa tin về một số trận đấu, bao gồm trận đấu của đội tuyển Iran trước Chile tại Áo vào hôm thứ Năm và trận gặp Thụy Điển tại Stockholm vào tuần sau.

Kế hoạch ban đầu của họ là đến Barcelona để xem trận “Kinh điển” nhưng Younesipour và Zahedian quyết định không đi. “Nếu chúng tôi đến Barcelona, chúng tôi sẽ trở về cùng nhau. Chúng tôi quyết định ở lại Vienna và tập trung vào việc tập luyện của đội tuyển Iran trước thềm các trận đấu tới”, Younesipour cho biết.

Younesipour tiết lộ rằng Hojjatoleslami và Javadi có thể đã sống sót nếu không phải đi chiếc máy bay của hãng hàng không giá rẻ: “Sự thực là họ (Hojjatoleslami và Javadi) không đủ khả năng để đi máy bay của hãng khác bởi chúng tôi đều tự nguyện bỏ tiền túi cho chuyến đi ra nước ngoài này. Các cơ quan truyền thông của Iran mà chúng tôi đang làm việc không hỗ trợ tài chính”.

Sơn Tùng
Theo Guardian

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm