TIẾT LỘ: Zuniga vẫn phải nhận những lời đe dọa vì làm chấn thương Neymar

21/07/2014 08:32 GMT+7 | Thế giới Sao

(Thethaovanhoa.vn)- World Cup đã trôi đi nhưng hậu vệ Juan Zuniga vẫn sống trong sợ hãi vì những lời dọa giết. Nguyên do, anh chính là người đã loại tiền đạo Neymar của Brazil khỏi World Cup bằng một pha phạm lỗi từ phía sau.

Trong trận tứ kết gặp Brazil ở World Cup, hậu vệ Juan Zuniga của Colombia đã gây ra chấn thương nặng cho Neymar. Sau một pha tranh bóng, đầu gối của Zuniga đã thúc thẳng vào lưng của Neymar khiến ngôi sao người Brazil bị gãy đốt sống lưng và nói lời chia tay với giải đấu.

Sau trận cầu, Zuniga đã gửi tới Neymar lời chúc mau hồi phục, đồng thời thanh minh rằng bản thân không cố ý gây ra chấn thương cho đối thủ. Song, điều này vẫn không giúp được Zuniga làm vơi đi cơn giận từ cổ động viên ở Brazil. Họ công khai sỉ nhục anh, thậm chí, có người còn dọa sẽ giết cầu thủ người Colombia.

Khi World Cup đã kết thúc, Zuniga trở về quê nhà Colombia, những lời dọa giết vẫn được gửi tới điện thoại, email và trang cá nhân của anh. Lo lắng, sợ hãi, Zuniga đã phải thuê vệ sĩ để bảo vệ cho bản thân và gia đình.


Neymar đau đớn sau pha va chạm

“Sau trận tứ kết World Cup giữa Colombia- Brazil ở SVĐ Maracana, Zuniga thú nhận rằng ước mơ là một ngày được chơi bóng ở giải VĐQG Brazil. Nhưng giờ, với an toàn của bản thân và gia đình, điều đó sẽ không bao giờ trở thành hiện thực. Chúng tôi vẫn liên tục nhận phải những lời đe dọa từ internet, điện thoại”- cha của Juan Zuniga, ông Camilo chia sẻ với Lancenet.

“Với tư cách  của một người cha, tôi vô cùng lo lắng. Những tin nhắn điên rồ được gửi tới liên tục, nó chứa đựng nội dung lăng mạ, kỳ thị và cả dọa giết. Tôi không chỉ lo cho con trai mình mà cả vợ nó và đứa cháu gái bé bỏng”- ông Camilo chia sẻ thêm.

Theo Corriere dello Sport, Juan Zuniga phải cần đến 10 sĩ quan cảnh sát bảo vệ mình tại quê nhà cho tới lúc sang Italy cùng câu lạc bộ Napoli. Liên đoàn bóng đá Colombia cũng cung cấp các biện pháp bảo vệ an ninh tối đa cho Zuniga nhưng hơn bao giờ hết, gia đình hậu vệ 28 tuổi vẫn mong muốn được trở lại với cuộc sống yên bình.

“Con trai tôi không bao giờ muốn bạo lực trong bóng đá. Trong sự nghiệp chơi bóng, nó cũng chưa hề bị tai tiếng. Những ai chỉ trích nó chả hiểu gì về bóng đá. Chấn thương là một phần của thể thao và con trai tôi cũng đã công khai xin lỗi, giải thích. Chúng tôi chỉ muốn những gì đang xảy ra chấm dứt để quay lại với cuộc sống bình thường”- vẫn lời ông Camilo.

K.Đ
Theo Football Italia

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm