'Siêu quậy' Barton đứng trước nguy cơ treo giò dài hạn vì ăn vạ thô thiển

19/02/2017 13:47 GMT+7 | Thế giới Sao

(Thethaovanhoa.vn) - Đó là khẳng định của Howard Webb, cựu trọng tài đã quá quen mặt ở sân chơi Premier League trong nhiều năm gần đây.


"Barton thật vô kỷ luật. Anh ta có một tình huống xấu chơi với Hawkridge, rồi sau đó lại lao vào Matt Rhead và ăn vạ thô thiển", Howard Webb trả lời phỏng vấn BT Sports ngay sau khi trận đấu giữa Burnley và Lincoln kết thúc. Dù được đánh giá cao hơn rất nhiều, Burnley vẫn phải nhận thất bại 1-0 trước đội bóng vô danh. Càng tệ hơn khi hình ảnh đội bóng này bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi cái tên Joey Barton.

Ở tuổi 34, "Ngựa chứng" của Premier League chưa bao giờ khiến các CĐV có thể hài lòng về cách hành xử của mình trên sân bóng. Howard Webb còn khẳng định Barton sẽ phải đối mặt với án phạt nguội nếu phía FA quyết định xem lại băng ghi hình trận đấu này.

Xem lại tình huống ăn vạ thô thiển của Barton:


Trên Twitter, sau khi chứng kiến những hành động của Barton, xuất hiện một làn sóng phản đối mạnh mẽ với cầu thủ 34 tuổi. Hầu hết đều tỏ ra phẫn nộ với nhân cách của cựu tuyển thủ Anh. "Joey Barton, một tên lừa đảo", Hayden bức xúc.

"Các bạn có thể thấy hành vi của hắn rồi đó. Dù có chơi xấu thì đội bóng của hắn ta vẫn thất bại trước 1 CLB vô danh", pavmas hả hê.

"Thật nhục nhã khi có những cầu thủ như Barton còn thi đấu trên sân", Jake nói.

Làn sóng phản ứng dữ dội buộc Barton phải lên tiếng. Trên trang Twitter chính thức của mình, cầu thủ 34 tuổi phân trần và cho rằng mình... bị oan: "Tôi chỉ cố gắng ngồi xuống nhưng cánh tay của Rhead đã đập vào mặt tôi. Tôi không cố tình gây sức ép lên trọng tài để đuổi Rhead, chỉ là nhiệm vụ của tôi phải theo sát anh ta. Chỉ có như vậy. Đừng nghe những lời đồn thổi, Lincoln chơi rất sòng phẳng. Chúc họ may mắn ở vòng đấu tiếp theo".

Những hình ảnh xấu chơi của Barton trong trận đấu với Lincoln City:










Hoàng Long

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm