Real thua thảm, Ronaldo vẫn tiệc tùng: CR7 không cần noi gương Raul!

10/02/2015 06:00 GMT+7 | Thế giới Sao

(Thethaovanhoa.vn) - Hình ảnh Cristiano Ronaldo vui chơi tới bến trong bữa tiệc sinh nhật lần thứ 30 như một vết dao cứa thêm vào nỗi đau của người hâm mộ Real.

Thua thảm Atletico tới 4 bàn không gỡ, liệu có công bằng với họ khi phải chứng kiến cảnh cầu thủ đội nhà tươi cười tiệc tùng?

Cái lý của CĐV

Thống kê đầu mùa của The Guardian cho biết Real là một trong những CLB có giá vé "hút máu" CĐV bậc nhất của bóng đá châu Âu. Mức vé để vào Bernabeu tận mắt chiêm ngưỡng những Cristiano Ronaldo hay Gareth Bale tất nhiên là không hề dễ thở chút nào. Vé mùa của Real Madrid trị giá đến 1.460 bảng.

Bỏ chừng ấy tiền để ủng hộ cho đội bóng của mình, fan tất nhiên mong muốn cầu thủ đáp lại tình cảm của họ bằng một màn trình diễn ấn tượng. Trận derby Madrid, điều đó đã không xảy ra. Tới làm khách tại Vicente Calderon, Real hứng chịu thất bại nhục nhã 0-4. Đó là trận thua đậm nhất của Real trước “người hàng xóm” kể từ năm 1987.

Ronaldo được kỳ vọng sẽ giúp Real giành điểm trước Atletico. Nhưng trên sân Vicente Calderon, ngôi sao người Bồ Đào Nha như thể "tàng hình". CĐV có thể đã cảm thông cho Ronaldo trong tình cảnh đội hình của Real bị tàn phá bởi chấn thương. Thế nhưng, hình ảnh Ronaldo vui vẻ hát karaoke trong tiệc sinh nhật đã khơi dậy cơn giận dữ của họ.

"Như chưa hề trải qua trận thua", báo chí Tây Ban Nha đã miêu tả như vậy về những bức ảnh ghi lại tiệc sinh nhật 30 của Ronaldo. Tờ Marca thực hiện một cuộc trưng cầu dân ý ngay trên đường phố Madrid. Đa số những người được hỏi đều bất bình.

"Ronaldo không nên vui cười trước nỗi đau của fan. Họ nên lựa chọn thời điểm"- một CĐV chia sẻ. "Hãy coi Raul là hình mẫu đi CR7, để biết mình cần làm gì"- CĐV khác lớn tuổi hơn bức xúc.

Một làn sóng chỉ trích CR7 cũng xuất hiện trên mạng xã hội Twitter. Dưới mỗi bức ảnh sinh nhật Ronaldo là hàng ngàn bình luận với những lời lẽ chẳng hay ho.

Cái lý của Ronaldo

CĐV có lý do để giận dữ. Nhưng Ronaldo cũng có lý của riêng mình. CR7 không gặp gỡ trực tiếp báo chí. Anh chỉ chia sẻ suy nghĩ thông qua người đại diện Jorge Mendes.

"Cậu ấy không cần phải theo bước ai vì bản thân Ronaldo đã là một hình mẫu"- tay cò nổi tiếng thế giới cho biết.

Theo lời giải thích của Mendes, vốn dĩ Ronaldo định tổ chức sinh nhật vào ngày 5/2. Tuy nhiên, anh trì hoãn ngày tổ chức do các đồng đội bận rộn chuẩn bị cho trận derby Madrid. Một bầu không khí thoải mái, thực sự vui vẻ là điều mà Ronaldo muốn tạo ra trong tiệc sinh nhật của mình.

Sau nhiều ngày suy nghĩ, Ronaldo quyết định chọn thời điểm sau trận đấu với Atletico. Đó cũng là ngày sinh nhật cháu gái của CR7 nên anh muốn gộp lại để nhân đôi niềm vui.

Chẳng ai nghĩ đến một trận thua thảm hại như vậy trước Atletico. Ronaldo cũng vậy. "Tại sao anh ta không hủy cuộc vui?"- một fan thắc mắc.

Nhưng điều đó là không thể. "Ronaldo cũng tức giận, buồn vì trận thua lắm chứ"- Mendes giải thích. "Hủy bỏ bữa tiệc ư? Làm thế sao được? Tiệc đã được đặt, bữa ăn tối đã sẵn sàng. Có 40 trẻ em được mời tới dự tiệc. Chúng sẽ ra sao nếu nó bị hủy?".

Mendes cũng cho biết bữa tiệc được tổ chức riêng tư trong bầu không khí của gia đình. Không có chuyện chơi bời tới bến đến tận sáng như báo chí đăng tải.

Cúp vô địch Champions League của Real biến mất

Hôm 9/2, bản sao của chiếc Cúp vô địch Champions League lần thứ 10 của Real Madrid đã biến mất. Chiếc cúp này được đặt trên đoạn đường dẫn vào trung tâm huấn luyện Valdebebas của Real. Điều kỳ lạ là 9 chiếc khác vẫn được giữ nguyên trên kệ.

Sự bất thường này xảy ra ngay sau khi Real Madrid vừa có trận thua 0-4 trước Atletico Madrid. Người ta cho rằng rất có thể một số CĐV quá khích của Real cho rằng chức vô địch thứ 10 của CLB không xứng đáng và dỡ bỏ nó.


Khánh Đan
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm