Rafael: ‘Tôi ra đi vì bị Van Gaal ghét. Ông ta luôn ghét người Brazil’

13/08/2015 07:38 GMT+7 | Thế giới Sao

(Thethaovanhoa.vn) - Hậu vệ người Brazil, Rafael da Silva, đã rời Man United để khoác áo Lyon. Trong phát biểu mới đây nhất, anh chia sẻ nguyên nhân ra đi đến từ mối quan hệ không tốt với HLV trưởng Louis van Gaal.

8 năm khoác áo United của Rafael đã kết thúc ngay thời điểm anh ký vào bản hợp đồng trị giá 2,1 triệu bảng (2,9 triệu euro) với Lyon, vào ngày 3/8.

Trong năm cuối cùng trước khi cựu HLV Sir Alex Ferguson giải nghệ, Rafael vẫn được thi đấu thường xuyên. Anh bắt đầu bị “thất sủng” dưới thời HLV David Moyes, và chỉ đá chính 6 trận tại Premier League mùa trước, dưới trướng ông thầy mới Van Gaal.

“Tôi biết rõ trong quá khứ, ông ấy không hề thích các cầu thủ người Brazil, nhưng tôi không thể khẳng định được đó có phải là lý do chính hay không. Tôi chỉ biết ông ấy không thích tôi. Chắc chắn vậy”, Rafael khẳng định.


Van Gaal loại Rafael không đơn thuần vì lý do chuyên môn?

“Sự thật là sau ngày Van Gaal đến, tôi bị giảm cơ hội thi đấu rõ rệt. Chuyển đến Lyon, tôi sẽ được ra sân nhiều hơn. Đôi khi đó là tất cả những gì một cầu thủ bóng đá cần”.


Mới 25 tuổi, Rafael buộc phải ra đi để tìm cơ hội thi đấu 

Hậu vệ 25 tuổi cũng xác định thời điểm ông Ferguson giải nghệ vào năm 2013 chính là cột mốc đánh dấu bước lùi của anh tại sân Old Trafford. “Tôi đã chơi một mùa hoàn hảo trước khi thầy Ferguson giải nghệ. Mùa 2012-2013, tôi ra sân gần như trọn vẹn tất cả các trận đấu và giúp United lên ngôi vô đich Ngoại hạng Anh, đó là mùa tốt nhất của tôi cho đội bóng này”.

“Họ liên tiếp thay đổi HLV sau đó, chính điều này đã ‘giết chết’ tôi”, anh kết lại.

Rafael còn tiết lộ Sir Alex Ferguson đã gọi điện và chúc anh gặp may mắn ở Lyon,

Hoài Thuận
Tổng hợp

 

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm