Oscar Pistorius nói gì đầu tiên ngay sau khi sát hại bạn gái?

08/03/2014 16:58 GMT+7 | Thế giới Sao

(Thethaovanhoa.vn) – Trong ngày thứ 5 của phiên tòa xét xử Oscar Pistorius về tội sát hại bạn gái Reeva Steenkamp, rất nhiều người đã tỏ ra bất ngờ với lời khai của Pieter Baba, nhân viên bảo vệ đã làm nhiệm vụ ở tòa nhà Pistorius sinh sống vào ngày xảy ra vụ án.

Theo đó, Baba đã khai trước tòa rằng anh đã nhận được cuộc gọi từ Pistorius vào lúc 3h21 sáng (giờ địa phương), chỉ 5 phút sau khi Steenkamp bị bắn. “Pistorius quá bối rối để nói điều gì đó qua điện thoại. Tuy nhiên, khi tôi gọi lại cho anh ấy 5 phút sau đó, Pistorius đã nói rằng ‘mọi thứ vẫn ổn’ khi anh ấy đang khóc. Rõ ràng mọi thứ với Pistorius không ổn chút nào”, Baba khai trước tòa.

Baba và một số nhân viên bảo vệ khác sau đó đã chứng kiến Pistorius đi từ trên gác xuống với thi thể của Steenkamp. “Tôi đã bị sốc, tôi không thể nghĩ được gì trong giây lát”, Baba nói tiếp.

Vụ án mạng nổi tiếng này xảy ra đúng vào ngày Valentine năm 2013. VĐV 29 tuổi này sau đó đã thừa nhận rằng chính anh đã giết bạn gái nhưng bào chữa rằng anh nhầm Steenkamp với một kẻ đột nhập.

Steenkamp đã chết sau khi bị bắn 3 trong số 4 phát đạn từ khẩu súng lục 9mm của Pistorius. VĐV 27 tuổi này đã nổi tiếng toàn thế giới khi anh trở thành VĐV khuyết tật đầu tiên tham dự một kỳ Thế vận hội, tại Olympic London 2012.

Nếu bị buộc tội, Pistorius sẽ phải trải qua ít nhất 25 năm sau song sắt nhà tù.

V.M
Tổng hợp


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm