Memphis Depay thách thức CLB, tuyên chiến với truyền thông

13/10/2015 06:15 GMT+7 | Thế giới Sao

(Thethaovanhoa.vn) - Trẻ tuổi, từng là chân sút số 1 giải VĐQG Hà Lan trong màu áo PSV Eindhoven, Depay là bản hợp đồng chứa nhiều kỳ vọng của Man United. Nhưng cho tới nay, anh đã làm gì để đáp lại kỳ vọng đó?

Ba bàn vào lưới Brugge và PSV là đóng góp quá nhỏ nhoi so với số tiền 25 triệu bảng mà Man United đã bỏ ra. Man United muốn nhiều hơn thế và chẳng thể ngồi yên khi Depay chỉ nổ súng 1 lần trong 8 vòng đấu ở Premier League. Ở trận thua Arsenal, Depay thậm chí như một cái bóng vật vờ trên sân trước khi bị thay ra.

Phong độ tệ hại, Depay còn hành xử chẳng ra gì. Bị rút ra giữa hiệp, Depay tỏ vẻ bất mãn, đi thẳng về nhà khi xe bus về tới đại bản doanh. Đêm hôm đó, Depay phóng xe ra khỏi thành phố.

Đó không phải là lần đầu tiên Depay cư xử không đúng mực. Theo tờ Mirror, thái độ của tân binh này đang gây ảnh hưởng tiêu cực tới phòng thay đồ của Man United. Là “ma mới” nhưng Depay luôn tỏ vẻ kiêu ngạo và xấc xược so với các đàn anh. Depay không chứng tỏ đẳng cấp qua màn trình diễn mà bằng cách vung tiền cho những bộ cánh hàng hiệu.

Đến Manchester chưa lâu, Depay đã là khách quen của các thương hiệu xa xỉ. Depay tậu ngay chiếc Mercedes GLA 45 AMG màu đen cáu cạnh. Tủ đồ của anh được bổ sung thêm đồng hồ giá vài nghìn bảng, kính mắt cũng phải tầm 500 bảng. Những ngày nghỉ, Depay xuất hiện thường xuyên ở các cửa hiệu mua sắm. Đêm đến, anh la cà ở các quán bar có tiếng của thành phố.

Trước lối sống của Depay, trợ lý HLV Ryan Giggs đã phải lên tiếng cảnh báo Depay không nên quá kiêu ngạo và thể hiện sự hào nhoáng khi cuộc sống tại Manchester, tại Old Trafford chưa ổn định.

Nhưng Depay có nghe? Gật đầu “Vâng, dạ” với Giggs chưa được lâu, Depay đã gây hấn với truyền thông Hà Lan. Trong lần tập trung cùng toàn đội, Depay không mặc đồng phục như các đồng đội. Ngôi sao Man United trở nên nổi bật hơn cả với chiếc mũ rộng vành và khăn quàng màu đỏ hiệu Louis Vuitton.

Báo chí Hà Lan và cả các cựu binh của “Cơn lốc màu da cam” đều tỏ ra không hài lòng với cách trưng diện không phù hợp hoàn cảnh của Depay. Họ gọi Depay đầy mỉa mai: “Thằng bé của Louis” (HLV Louis Van Gaal). Một nhà báo thể thao hàng đầu xứ sở hoa tuy lip còn mắng thẳng Depay là “thằng bé ngốc nghếch”.

Thay vì tự vấn hành động của bản thân, Depay phản pháo bằng cách tẩy chay truyền thông quê nhà. Anh từ chối mọi cuộc phỏng vấn với lý do: “Tôi không muốn nói nhiều với các ông”.

Còn nhớ, ngày ra mắt đội bóng mới, Depay thổ lộ: “Tôi muốn trở thành huyền thoại của Man United”. Nhưng với lối sống và cách hành xử hiện tại, liệu Depay sẽ làm được gì ở xứ sương mù?

Khánh Đan
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm