Lionel Messi tiếp tục bị sờ gáy vụ trốn thuế: Leo bị “lợi dụng” hình ảnh

07/05/2014 13:45 GMT+7 | Thế giới Sao

(Thethaovanhoa.vn) - Gia đình Lionel Messi nổi giận nhưng thuế vụ Tây Ban Nha thì vui mừng. Bước đi thứ 2 của họ trong chiến dịch truy thu những khoản thuế lớn đã thành công mỹ mãn.

Ngày 4/5 vừa qua, trang La Vanguardia cho biết Lionel Messi sẽ phải nộp khoản tiền bồi hoàn thuế lên tới 41 triệu euro sau khi thuế vụ Tây Ban Nha phát hiện thêm những tình tiết mới liên quan tới cáo buộc trốn thuế nhắm vào danh thủ này. La Vanguardia một lần nữa trở thành nỗi ám ảnh đối với Messi, đưa anh trở thành tâm điểm của dư luận thế giới.

Nước cờ lớn của thuế vụ Tây Ban Nha

Tháng 6 năm ngoái, làng túc cầu rúng động khi La Vanguardia đưa tin về vụ Messi bị cáo buộc trốn thuế thông qua những “công ty ma” ở nước ngoài. Ban đầu, cứ ngỡ đó là một tin đồn nhằm hạ uy tín của danh thủ người Argentina nhưng diễn biến sự việc sau đó không cho thấy như vậy. Ít ngày sau khi La Vanguardia loan tin, Công tố viên đã đệ đơn lên tòa án quận Gava (Catalunya), nơi Messi cư trú, để làm rõ vụ việc.

Các chuyên gia kinh tế khi đó dự đoán đây là nước cờ của thuế vụ Tây Ban Nha nhằm cứu vãn nền kinh tế đang trì trệ của nước này. Messi sẽ không phải vào tù bóc lịch theo như viễn cảnh u ám mà báo chí vẽ ra. Thay vào đó, anh cứ nộp tiền, thật nhiều tiền thì thoát tội. Mọi việc diễn ra đúng như nhận định.

Để thoát tội trốn thuế từ việc kinh doanh bản quyền hình ảnh cá nhân từ năm 2007-2009, Messi và cha anh đã tự nguyện đem 5 triệu euro tới nộp cho thuế vụ Tây Ban Nha. Theo sau phiên tòa diễn ra ngày 17/9, Messi tiếp tục nộp thêm 5 triệu euro nữa tiền nợ thuế do chênh lệch giữa thu nhập trên thực tế với thu nhập kê khai ban đầu. Đến tháng 10, Messi nộp 25 triệu euro tiền cam kết sẽ thực hiện nghĩa vụ đóng thuế nhà nước. Với tổng cộng 35 triệu euro đã nộp, Messi tin chắc rằng cơ quan thuế Tây Ban Nha sẽ rút lại những cáo buộc trốn thuế nhắm vào anh sau cuộc điều tra.

Tuy nhiên, trái với mong muốn của Messi, từ thời điểm đó tới nay, thuế vụ Tây Ban Nha âm thầm điều tra thu nhập của anh trong giai đoạn mở rộng hơn, từ 2007-2012 và kết luận tổng số tiền mà Messi phải nộp sẽ là 41 triệu euro (bao gồm cả khoản 35 triệu euro đã nộp trước đó).

Rút dây động rừng

Với khoảng 6 triệu euro phải nộp thêm, Messi không dại gì chống đối để gặp thêm rắc rối với pháp luật. Còn về phía cơ quan thuế Tây Ban Nha, thành công của họ lớn hơn rất nhiều so với khoản tiền đó. Messi đơn giản chỉ là “mục tiêu lớn” của họ trong cuộc chiến nhằm cứu vãn tình hình kinh tế của Tây Ban Nha.

“Tôi nghĩ đó chỉ là trường hợp để răn đe. Họ (thuế vụ Tây Ban Nha) thấy Messi có thể tạo ra hiệu ứng lớn, ai cũng phải chú ý. Từ vụ việc của Messi, ai cũng nghĩ rằng, tốt hơn là cứ chi trả đầy đủ tiền thuế” - Giáo sư Stefan Szymanski của Đại học Michigan nhận định.

Ở lần cáo buộc đầu tiên nhắm vào Messi, chưa có nhiều chuyển biến nhưng ở lần thứ hai này, tác động là rõ rệt. Theo La Vanguardia, ngay sau khi có tin Messi tiếp tục phải nộp tiền bồi hoàn thuế nếu không muốn bị xử lý hình sự, một loạt ngôi sao giàu có tại Liga đã đứng ngồi không yên. Iker Casillas, Xabi Alonso và David Villa được cho đã cấp tốc thuê luật sư để giúp họ đứng ra giải quyết những vấn đề liên quan tới thuế. Vai trò của họ ở đây không phải là tranh cãi hòng chối tội một khi ra tòa mà đàm phán sao cho khoản tiền phải nộp ở mức thấp nhất. Riêng trường hợp của Casillas, La Vanguardia cho biết anh không mắc tội trốn thuế mà là cơ quan thuế sơ sót, chưa áp đầy đủ các quy tắc tính thuế đối với thu nhập của anh.

Cẩm Oanh
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm