Keylor Navas: Từ đứa trẻ bị bỏ rơi tới “Galacticos”

05/08/2014 07:20 GMT+7 | Thế giới Sao

(Thethaovanhoa.vn) - Cha mẹ bỏ lại cho ông bà khi 4 tuổi, bị chê không thể làm thủ môn, lần chuyển nhượng đầu tiên trong đời có giá bằng 100 trái bóng, nhưng World Cup 2014 đã làm thay đổi cuộc đời Keylor Navas.

Từ thành công với Costa Rica trong cuộc phiêu lưu kỳ diệu ở Brazil, bây giờ Keylor Navas đã là một thành viên trong “Dải ngân hà” của Florentino Perez.

Thần tượng ở Costa Rica

Trên mặt sân đất mà gần như không ngọn cỏ nào có thể tồn tại ở ngoại ô Alajuela, thành phố lớn thứ hai Costa Rica, những đứa trẻ tiểu học tranh nhau một quả bóng. Một thủ môn 8 tuổi cản phá thành công cú sút phạt của đối thủ, liền quay sang la hét các đồng đội khi lập hàng rào không tốt. Động tác ngay sau đó của cậu bé là quỳ trước vạch vôi, đưa hai tay lên trời như để tạ ơn Chúa.

“Nó bắt chước Keylor Navas”, bên ngoài sân, mẹ cậu bé mỉm cười và giải thích với mọi người. Không cần lời giải thích thì bất kỳ ai có mặt cũng hiểu, cậu bé lặp lại hình ảnh mà Keylor Navas vẫn làm trong những trận đấu ở World Cup 2014. Navas trở thành thần tượng ở Costa Rica, đặc biệt là trẻ em. Trong thời gian nghỉ giữa năm học, những đứa trẻ Costa Rica vui đùa bên trái bóng, và chúng đều ngưỡng mộ Navas.

Những thủ môn mặc áo Navas là chuyện bình thường. Ngay cả những đứa trẻ đá tiền đạo cũng đòi được khoác chiếc áo có tên Navas. Người lớn cũng ngưỡng mộ Navas, không chỉ qua chiếc áo. Có hơn 1,5 triệu người Costa Rica “like” trang facebook cá nhân của Navas, nhiều hơn 1/3 dân số đất nước.

Trang Google tiếng Tây Ban Nha đưa ra một kết quả ấn tượng: Keylor Navas trở thành từ khóa tìm kiếm đặc biệt nhất kể từ World Cup. Navas là thủ môn mà cộng đồng tiếng TBN tìm kiếm nhiều nhất, vượt rất xa Iker Casillas hay bất kỳ người gác đền nào.

Bị bỏ rơi và giá bằng 100 quả bóng

Mới tròn 4 tuổi, Navas đã sống cùng ông bà, sau khi cha mẹ và chị gái di cư sang Mỹ. Gia đình Navas là một phần trong cơn bão “sueño americano” (giấc mơ Mỹ) của nhiều người Costa Rica. Cậu bé Navas luôn ấp ủ giấc mơ thi đấu bóng đá chuyên nghiệp, và không muốn rời khỏi địa phương. “Tôi vẫn còn lưu lại ký ức về ngày ấy. Ở sân bay, chúng tôi nhìn vào mắt nó. Đôi mắt đẫm nước ấy như thể nói mọi người đừng đi”, bà Sandra Gamboa, mẹ Navas, tâm sự trên tờ La Nacion khi trở về tìm đứa con đã trưởng thành.

Không có tình thương cha mẹ bên cạnh, Navas không làm điều gì, ngoài việc chơi bóng và có một đức tin tuyệt vời vào Kitô giáo khi chịu ảnh hưởng từ người bà. Cho đến giờ, Keylor luôn tin rằng, mọi thứ mình có đều do Chúa ban tặng.

Ngày ấy, Navas phải đi bộ rất xa để chơi bóng ở khu dân cư nghèo không đươc đặt tên, cách thị trấn San Isidro (45.000 dân) khoảng 1km về phía bắc. CLB địa phương, Municipal Perez Zeledon, đã từ chối Navas khi anh xin vào đội trẻ. Quan chức thể thao Perez Zeledon cho rằng anh không thích hợp làm… thủ môn, vì thiếu chiều cao và một vài yếu tố khác. Vì thế, Navas tập với đội nghiệp dư địa phương Pedregoso.

Navas lọt vào mắt CLB chuyên nghiệp Deportivo Saprissa. Chàng thanh niên 16 tuổi rời quê, để bước vào cuộc sống mới cách xa 160km. Saprissa đã trả cho Pedregoso khoảng 1,07 triệu colon, khoảng 2.000 USD hiện thời. Mức giá này bằng đúng 50 quả bóng chuyên nghiệp thị trường châu Âu. Ở Costa Rica, nơi mặt bằng thấp hơn, giá của Navas được quy đổi bằng 100 quả bóng.

Albacete đưa Navas sang châu Âu, nhưng cũng không thể bố trí vị trí cho anh, và Levante mượn (rồi mua đứt). Chỉ đến mùa 2013-14, mọi thứ thay đổi khi Navas xuất sắc trên mặt trận La Liga. Ở World Cup trên đất Brazil, Navas chỉ bị đánh bại 2 lần, có tới 21 pha cản phá và có tỷ lệ thành công 91,3%, so với 86,2% của Manuel Neuer.

Cuộc sống đã thay đổi. Navas chuyển nhà từ góc khuất thành Valencia sang thủ đô Madrid hoa lệ. Không không phải 100 trái bóng như của một thập niên trước, mà là 10 triệu euro. 

10 Keylor Navas gia nhập Real với chi phí 10 triệu euro. Đây là con số cao nhất lịch sử mà Real bỏ ra để mua một thủ môn. Kỷ lục cũ là 1 tỷ peseta (6 triệu euro), khi mua Cesar Sanchez từ Valladolid năm 1999.

2,5 (triệu euro) Trong hợp đồng kéo dài đến 2020, Navas nhận lương 2,5 triệu euro. Con số này cao gấp 10 lần mức lương cũ mà Levante trả cho Navas.

21 Navas có 21 pha cứu thua trong 5 trận đấu với Costa Rica ở World Cup 2014. Tỷ lệ cứu thua thành công của anh là 91,3%.


Ngọc Huy
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm