Heung-min Son: Park Ji-sung vẫn là thần tượng số một của tôi

07/05/2018 21:04 GMT+7 | Thế giới Sao

(Thethaovanhoa.vn) - Hàn Quốc sẽ bước vào VCK World Cup 2018 với niềm hy vọng mang tên Heung-min Son, ngôi sao đã gây ấn tượng mạnh mẽ trong màu áo Tottenham mùa giải này. Anh vừa tâm sự với trang FIFA.com

* Đã 16 năm kể từ sau chiến tích Hàn Quốc giành vị trí thứ 4 ở World Cup 2002 được tổ chức trên sân nhà. Ký ức của anh về giải đấu này?

- Tôi đã theo dõi tất cả trận đấu trên TV. Tôi nhớ khoảnh khắc Hàn Quốc đánh bại Tây Ban Nha trong loạt sút luân lưu tại tứ kết, tất cả dường như đã phát điên. Thật không thể tin được. Kỷ niệm về Hàn Quốc là khi chúng tôi đối đầu với Italy, Tây Ban Nha và đánh bại họ. Đó không phải là điều dễ dàng. Tất nhiên có thể nhờ lợi thế sân nhà, nhưng chúng tôi đã thi đấu rất xuất sắc. Tôi không thể chọn ra một khoảnh khắc cụ thể bởi mọi thứ ở World Cup 2002 đều rất tuyệt vời.

* Thần tượng của anh là ai?

- Đó là Park Ji Sung. Khi tôi còn bé, có nhiều trận đấu tại Ngoại hạng Anh được phát sóng ở Hàn Quốc, đặc biệt là của M.U vì có anh ấy. Trong khoảng thời gian đó, Park Ji Sung đã giành được nhiều danh hiệu. Anh ấy là một cầu thủ hàng đầu của Hàn Quốc. Đến giờ anh ấy vẫn là thần tượng của tôi.

* Cảm giác của anh khi được sát cánh cùng Park Ji Sung ở ĐTQG như thế nào?

Video bàn thắng Tottenham 2-0 Brighton: Trở lại Top 4 nhờ Heung-Min Son lại tỏa sáng

Video bàn thắng Tottenham 2-0 Brighton: Trở lại Top 4 nhờ Heung-Min Son lại tỏa sáng

Video highlights bàn thắng trận Tottenham 2-0 Brighton & Hove Albion. Serge Aurier và Heung-Min Son ghi bàn giúp Tottenham trở lại Top 4.

- Tôi đã không thể tin vào mắt mình. Năm 18 tuổi, tôi được thi đấu cùng anh ấy tại Asian Cup 2011 ở Qatar. Tôi xem Park thi đấu và ngay sau đó được tập luyện cùng anh ấy. Có rất nhiều thứ để bạn học hỏi từ Park. Anh ấy rất chuyên nghiệp. Tôi được thấy mọi việc anh ấy làm, từ việc ăn uống những gì đến ngủ nghỉ bao lâu. Tôi ở chung phòng với Park Ji Sung nhưng không thể bắt chuyện với anh ấy vì tôi quá nhút nhát. Đó là điều mà tôi sẽ không bao giờ quên, một kỷ niệm khó tin. Chúng tôi hiện vẫn giữ liên lạc. Không chỉ là một cầu thủ, Park Ji Sung cũng là một người đàn ông rất tuyệt vời.

* Anh đã thi đấu tại World Cup 2014. Cảm xúc của anh trong lần đầu tiên tham dự giải đấu này?

- Tôi cảm thấy rất tự hào khi được đại diện cho đất nước mình. Tất cả đều phải chờ 4 năm để thi đấu tại World Cup, nhưng không có nhiều cơ hội để thực hiện được điều đó bởi vòng loại rất khó khăn. Tôi đã có kinh nghiệm từ World Cup 2014 ở Brazil và tôi hiểu nó khó khăn như thế nào. Chúng tôi cần phải sẵn sàng. Năm 2014 chúng tôi có rất nhiều cầu thủ trẻ nhưng thiếu những cầu thủ dày dặn kinh nghiệm. Thi đấu tại giải quốc nội và vòng loại World Cup hoàn toàn khác nhau.

* Anh nhận xét thế nào về bảng đấu của Hàn Quốc tại World Cup 2018?

- Đó là một bảng đấu khó khăn. Đức, Thụy Điển và Mexico đều chất lượng hơn chúng tôi. Tất nhiên sức mạnh sẽ tạo nên sự khác biệt nhưng chúng tôi cần phải có tinh thần sẵn sàng hơn mọi đối thủ.

* Mục tiêu của Hàn Quốc là vượt qua vòng bảng?

- Tất nhiên, tôi sẽ nói đúng là như vậy. Chúng tôi nằm ở bảng đấu khó khăn nhưng tôi vẫn tin tưởng vào ĐTQG và các đồng đội. Tôi nghĩ rằng chúng tôi có thể làm được.

* Anh thấy cuộc sống ở Anh như thế nào?

- Thi đấu tại Ngoại hạng Anh là ước mơ của tôi khi còn là một cậu bé. Tôi thực sự yêu London, thành phố tuyệt vời nhất trên thế giới. Tôi thích những buổi tập, thi đấu trên Wembley và cả những chuyến làm khách. Tôi đang tận hưởng từng khoảnh khắc. Trước khi đi ngủ, đôi khi tôi nghĩ đây là một giấc mơ.

* Việc thi đấu tại Ngoại hạng Anh giúp anh phát triển như thế nào?

- Tôi đã cải thiện rất nhiều thứ, cả về thể chất lẫn tinh thần. Phong cách thi đấu của tôi cũng đã thay đổi rất nhiều. Tôi rất biết ơn Tottenham – họ đã giúp tôi có một bước tiến lớn hơn khi còn thi đấu ở Bundesliga. Những buổi tập đã giúp tôi cải thiện khi thi đấu cho Spurs lẫn khi trở về ĐT Hàn Quốc.

Thành Đạt (dịch từ FIFA.com)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm