Góc khuất của Dwight Yorke: Đằng sau hình ảnh ông bố tệ bạc

21/11/2018 06:43 GMT+7 | Thế giới Sao

(Thethaovanhoa.vn) - Hơn 15 năm kể từ khi mối quan hệ với người mẫu Katie Price (Jordan) kết thúc với sự ra đời của con chung Harvey, Dwight Yorke không lấy vợ, chẳng có thêm con. Chẳng ai biết Dwight Yorke có gắn bó với người phụ nữ bí ẩn nào không, nhưng bạn bè Yorke bảo cú sốc từ mối quan hệ với Katie Price đã để lại một nỗi đau sâu thẳm trong lòng cựu sao M.U, đặc biệt là cậu con trai tật nguyền.

Dwight Yorke trước nguy cơ phá sản

Dwight Yorke trước nguy cơ phá sản

Ngày 20/8/2018, khi người hâm mộ M.U đang hồi tưởng về những ký ức đẹp đẽ của Dwight Yorke kể từ khi đặt chân tới Old Trafford, thì huyền thoại của họ phải hiện diện trước tòa, đối mặt với nguy cơ phá sản.

Cuộc gặp thay đổi cuộc đời

Yorke chẳng phải là người kiệm lời nhưng trong chừng ấy năm đã trôi qua, anh duy nhất 1 lần nói về chuyện tình với Katie Price. Tâm sự của Yorke được chứa đựng trong 1 chương của cuốn tự truyện “Born to Score”, xuất bản năm 2009.

Yorke gặp Katie Price một cách tình cờ tại hộp đêm Attica, London trong một lần bù khú bạn bè vào năm 2000. “Tất cả những gì tôi biết về cô ấy là cô ấy nổi tiếng với những gì đang đập vào mặt tôi hiện tại”, Yorke nhớ lại. “Cô ấy, trong bộ đồ kiểu đồng phục cảnh sát bó chặt, thật quá hấp dẫn. Khó có thể cưỡng lại”.

Yorke, lúc đó là ngôi sao đang lên của M.U. Katie là người mẫu ngực bự đang đắt show sự kiện. Yorke gửi đến người mẫu nóng bỏng lời mời tới sân Old Trafford xem anh thi đấu. Hôm đó, Yorke lập hat-trick dưới sân, Katie không ngừng vỗ tay tán thưởng trên khán đài. Ba tuần sau, Yorke công khai mối quan hệ. Với Yorke lúc đó, giành được trái tim Katie Price giống như giành được một cú đúp danh hiệu. Cả hai nhanh chóng trở thành một trong những cặp tình nhân hot nhất tại xứ sương mù lúc bấy giờ.

Những ngày đầu ngọt ngào rồi cũng trôi qua. Những vấn đề trong mối quan hệ dần nảy sinh. Chuyện tình với Katie khiến Yorke trở thành tâm điểm của truyền thông. Sir Alex Ferguson khó chịu với điều này. Ông muốn học trò phải chuyên tâm vào việc chơi bóng.

“Thời gian đó của tôi rất tệ”, Yorke thừa nhận. “Đó không phải là thời điểm tốt nhất để bập vào một trong những người mẫu được săn đón nhất châu Âu, người mà cuộc sống của cô ấy được định hướng bởi một đội ngũ làm PR. Bất cứ khi nào chúng tôi bước ra ngoài, các tay săn ảnh đã đợi sẵn. Họ dường như biết rõ nơi nào chúng tôi chuẩn bị tới”.

Tháng 5/2001, Yorke đưa Katie đến Monaco trong lễ trao giải Laureus. Chuyến đi xa hoa đó là đỉnh điểm đẩy mối quan hệ tới đổ vỡ. “Với rất nhiều đại diện truyền thông tham dự, đó là cơ hội để Katie khoe ‘tài sản’ của mình. Tôi đã đề nghị cô ấy mặc một chiếc váy ít khoe da thịt hơn. Theo suy nghĩ của tôi lúc đó, cô ấy đã là bạn gái tôi, cô ấy không cần phải khoe số đo của mình cho những gã đàn ông khác”. Tranh cãi đã nổ ra. Trở lại Anh, Yorke và Katie không gặp mặt, chỉ thi thoảng liên lạc. Trong thời gian đó, Yorke bập vào một người đẹp Australia. Trớ trêu thay, cùng lúc đó, Katie phát hiện đã có thai 14 tuần.

Khi Katie báo tin cho Yorke, ngôi sao M.U đã thảo luận với cô về việc họ chưa sẵn sàng cho việc một đứa trẻ chào đời. “Tôi nói với cô ấy mối quan hệ của chúng tôi không ổn định. Tôi không nghĩ việc có một đứa trẻ vào thời điểm này là điều đúng. Em muốn làm mẹ ư? Em có chút ý niệm nào về điều đó chưa?”.

Nỗ lực của Yorke bất thành. Ở một buổi chụp ảnh thời trang sau đó, Katie cố tình để lộ bụng bầu.

Nỗi đau vì con trai tật nguyền

Yorke thổ lộ những năm đầu tiên sau khi Harvey chào đời là quãng thời gian “đau buồn nhất mà tôi từng phải đối mặt”. Cậu bé bị mù bẩm sinh, mắc chứng tự kỷ, dính hội chứng Prader-Willi (ảnh hưởng tới sự phát triển cơ thể, ngôn ngữ, hành vi và đặc biệt là gây rối loạn về ăn uống), hội chứng ADHD (hội chứng thiếu tập trung và hiếu động thái quá),…

Khi Harvey gần 1 tuổi, Yorke muốn nối lại quan hệ với Katie để cùng nhau chăm sóc con trai. Yorke nhờ một người bạn làm kim hoàn của Andy Cole chế tác chiếc nhẫn kim cương trị giá 45.000 bảng và rủ Katie cùng đưa Harvey tới Barbados.

“Trong căn phòng hạng sang của khách sạn, khi Yorke trao nhẫn, Katie thinh lặng, không một chút cảm xúc. Cô ấy không có vẻ gì vui mừng khi được tôi cầu hôn”, Yorke kể.

Tâm trạng của Katie tệ hơn khi họ đến Tobago. Katie không cho phép Harvey nghỉ qua đêm tại nhà mẹ Yorke. Katie tìm mọi cách viện lý do để Harvey không ở lại đó. Điều đó khiến Yorke giận dữ. Họ kết thúc chuyến đi, trở về Anh trên 2 chuyến bay riêng biệt. Mối quan hệ hoàn toàn kết thúc.

Từ đó, Harvey sống cùng mẹ. Cậu bé năm nào giờ đã là thiếu niên 16 tuổi. Trong nhiều năm qua, Katie liên tục tố Yorke là người cha tệ bạc, bỏ bê con trai, không màng tới sự sinh tồn của Harvey.

Năm 2009, Yorke chính thức lên tiếng trên BBC sau những tố cáo của tình cũ. Anh nói: “Trong bảy năm qua, tôi đã phải chịu đựng chuyện này và tôi cảm thấy như vậy đã là quá đủ. Tôi yêu con tôi nhưng tôi không có cơ hội để trao tình yêu đó cho con theo cách tôi muốn. Tôi đã không được nói chuyện, không được gặp con trong một năm qua. Chúng tôi đã cố gắng ngồi lại bàn bạc nhiều lần trong nhiều năm nhưng chúng chả bao giờ ra kết quả”.

Yorke kể mọi việc tệ đi khi Katie yêu và kết hôn với ca sỹ Pete Andre vào năm 2005. Andre nhận làm cha của Harvey. Những lần Yorke đến gõ cửa để gặp cậu bé, Katie và Andre đều có thái độ thiếu cởi mở. “Họ thể hiện tình cảm quá mức trước mặt tôi mỗi lần tôi đến gặp Harvey. Thêm nhiều lần như vậy, tôi không tới nữa. Dù sao tôi vẫn là cha đẻ của thằng bé”.

Khánh Đan

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm