Đối thủ của Serena Williams: Từ nhân viên rửa bát đến hiện tượng Roland Garros

04/06/2015 11:20 GMT+7 | Thế giới Sao

(Thethaovanhoa.vn) - Ít người biết rằng cách đây gần hai năm, Timea Bacsinszky - đối thủ của Serena Williams ở bán kết Roland Garros 2015 - từng bỏ quần vợt để theo nghề khách sạn.

Bacsinszky bước chân vào làng quần vợt chuyên nghiệp hồi tháng 10/2004, khi mới 15 tuổi. Phải mất 5 năm sau, cô mới giành được danh hiệu đầu tiên khi vô địch giải Luxembourg Open. Nhưng sau đó, tay vợt sinh năm 1989 này đã trải qua một thời gian cực kỳ khó khăn bởi những chấn thương, sa sút phong độ và mâu thuẫn với HLV đồng thời là cha ruột mình, ông Igor.

Năm 2013, sau một thời gian đánh mất tụt lùi khủng khiếp trên bảng xếp hạng WTA và đánh mất động lực, Bacsinszky đã quyết định chia tay quần vợt và theo học ngành quản lý khách sạn. Để chuẩn bị cho nghề nghiệp tương lai, cô đã có thời gian làm việc tại một số nhà hàng, quán bar, từ rửa bát cho đến phục vụ bàn.

Nhưng đó lại chính là một quãng nghỉ cần thiết cho sự nghiệp của Bacsinszky. Tay vợt này thừa nhận rằng trong vai trò mới ấy, cô đã học được cách để thư thái tâm hồn cũng như sống một cách nhún nhường hơn. “Tôi không rõ công việc ấy có giúp gì cho những cú forehand và thuận tay của mình không, nhưng nó đã giúp tôi khiêm tốn hơn rất nhiều. Khi bạn là một tay vợt, bạn được hỗ trợ trong mọi thứ, bạn không để ý tới những người làm việc cho bạn. Thứ mà tôi học đươc là ở chiều ngược lại”.

Những trải nghiệm trong quãng thời gian làm việc tại các nhà hàng đã khiến Bacsinszky xây dựng được tình bạn khá thân thiết với những người xung quanh cô bây giờ, từ những chuyên gia thể lực cho đến những cô gái nhặt bóng. “Kể cả khi họ là nhân viên của WTA, thì họ cũng là con người. Tặng một món quà hoặc nói một câu cảm ơn thì có chết ai”, Bacsinszky cho biết.


Timea Bacsinszky đang là một hiện tượng ở Roland Garros 2015

Mặc dù Bacsinszky hài lòng với vai trò mới, nhưng ngay cả khi làm việc ở nhà hàng, cô vẫn phải đối mặt với nhiều khó khăn và sức ép. Thực tế, quãng thời gian cũng tôi luyện cả tinh thần và sự cạnh tranh của Bacsinszky. “Tôi thường xuyên rửa bát nhanh hơn các đồng nghiệp. Tính cạnh tranh giờ đã ăn vào máu tôi rồi”, cô cười.

Nhưng mối lương duyên với quần vợt của Bacsinszky vẫn chưa chấm dứt. Ngay trước thềm Roland Garros 2013, cô nhận được email từ phía ban tổ chức giải thông báo rằng mình vẫn đủ điều kiện dự vòng loại. Dù thua ngay trận đầu tiên (trước Sharon Fichman), nhưng tình yêu với quần vợt của cô đã được nhen nhóm.

Và tại Roland Garros năm nay, Bacsinszky đã trở thành một hiện tượng thực sự khi lọt vào đến bán kết, thành tích tốt nhất trong sự nghiệp của cô. Đối thủ trước mắt là Serena Williams (1), một thử thách quá lớn, nhưng một khi đã lọt vào đến giai đoạn này, chẳng ai cấm Bacsinszky mơ mộng cả.

P.Chi
Theo Tennis World


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm