Cựu tuyển thủ Dũng ‘Giáp’ khen Chanathip là ‘Voi đầu đàn’

24/12/2021 14:35 GMT+7 | Thế giới Sao

(Thethaovanhoa.vn) – Cựu tuyển thủ quốc gia Nguyễn Mạnh Dũng, hay còn được gọi với biệt danh Dũng “Giáp” vì anh là con trai cựu danh thủ Nguyễn Trọng Giáp, đã dành lời khen cho Chanathip Songkrasin sau màn trình diễn đỉnh cao của tiền vệ này ở trận thắng 2-0 trước ĐT Việt Nam tại bán kết lượt đi AFF Cup 2020.

Việt Nam 0-2 Thái Lan: Quang Hải kém may, Chanathip xuất sắc nhất

Việt Nam 0-2 Thái Lan: Quang Hải kém may, Chanathip xuất sắc nhất

Quang Hải có 2 tình huống sút xa chạm cột dọc và xà ngang của Thái Lan. Trong khi đó, "Messi Thái Lan" Chanathip có trận đấu chói sáng với cú đúp bàn thắng.

Trên trang cá nhân của mình, cựu tuyển thủ Mạnh Dũng chia sẻ bài viết cùng với việc gắn thẻ cho HLV Kiatisuk Senamuang, người khi còn là cầu thủ đã từng nhiều lần chạm trán với Mạnh Dũng ở các giải khu vực và cũng là đồng đội cũ của Mạnh Dũng ở HAGL.

Mạnh Dũng viết: “Chanathip Songkrasin cao 1m58 và mang tầm vóc to lớn của voi đầu đàn.

Chanathip có gì đó giống huyền thoại Kiatisak trong cách biểu đạt cảm xúc, đúng rồi, là nụ cười hiền mà chất chứa sự tự tin, cương nghị.

Nên nhớ người Thái họ hiền lành nhưng không khờ khạo, mưu mẹo nhưng không thủ đoạn. Vì vậy họ xứng đáng nhận sự tôn trọng.

Chanathip quá xuất sắc không chỉ bởi ghi 2 bàn vào lưới Việt Nam. Anh khẳng định vai trò thủ lĩnh. Thật sự hiệu quả trong phát động tấn công, cầm bóng giữ nhịp và kiêm luôn tranh chấp đánh chặn.

Chú thích ảnh
Bài viết trên trang cá nhân của cựu tuyển thủ Mạnh Dũng

Trong tự nhiên, con voi đầu đàn to lớn, hung dữ nhất và cũng khôn ngoan nhất. Trong bóng đá, người Thái có một voi đầu đàn đúng nghĩa, phủ tầm ảnh hưởng, luôn dẫn đầu 'Đàn Voi chiến'.

1m58 chỉ là số đo, 'tầm vóc' tôi muốn nói ở đây là sự tổng hòa kĩ năng, nhãn quan, sức mạnh tinh thần của một thủ lĩnh mà ai cũng phải công nhận.

Bóng đá có thắng có thua. Thắng thì vui nhưng không hả hê. Thua phải buồn nhưng chớ khóc nhè đổ thừa cho ai hết. Thay vào đó, nên dành tâm sức lên phương án thật kĩ, hòng thắng lại trận lượt về.

Tôn trọng đối thủ tức là tôn trọng chính mình và tất nhiên hạ thấp đối thủ cũng là hạ thấp bản thân”.

Sau thất bại này, ĐT Việt Nam vẫn còn cơ hội lội ngược dòng khi gặp lại ĐT Thái Lan ở trận bán kết lượt về diễn ra vào ngày 26/12 sắp tới.

VP

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm