Cựu chủ tịch Milan Berlusconi gặp rắc rối: Vén màn cái chết bí ẩn của siêu mẫu

31/03/2019 14:51 GMT+7 | Thế giới Sao

(Thethaovanhoa.vn) - Imane Fadil chẳng phải là cái tên xa lạ. Năm 2012, Fadil từng ra làm chứng trong phiên tòa xét xử cựu Thủ tướng Italy Silvio Berlusconi, liên quan tới những bữa tiệc tình dục khét tiếng được gọi tên là “Bunga, Bunga”. Hôm 1/3, Fadil qua đời ở tuổi 32 tại bệnh viện ở Milan.

Juve vs Milan: Cristiano Ronaldo & giấc mơ tuyệt vọng của Silvio Berlusconi

Juve vs Milan: Cristiano Ronaldo & giấc mơ tuyệt vọng của Silvio Berlusconi

Đêm nay Silvio Berlusconi hẳn sẽ ngồi đâu đó xem Milan của ông đối đầu với Juventus và hẳn là ông sẽ đắng cay nhiều lắm nếu phải chứng kiến Cristiano Ronaldo, giấc mơ tuyệt vọng của chính ông một thời, phá lưới Milan.

Một cuộc điều tra đã được mở ra để tìm nguyên nhân dẫn tới cái chết của cựu siêu mẫu này.

Cái chết nhiều tranh cãi

Fadil được đưa vào bệnh viện ngày 29/1 trong tình trạng bụng đau dữ dội. Các bác sĩ cho biết có một số điểm “dị thường” trong mẫu xét nghiệm máu và hồ sơ bệnh án của cô. Trước khi chết, Fadil được cho đã nói với luật sư và anh trai của mình về khả năng cô đã bị đầu độc. Khi Fadil qua đời, lan truyền thông tin cô chết vì nhiễm phóng xạ.

Để loại trừ bất cứ hậu quả đáng tiếc nào, các nhà điều tra đã yêu cầu các bác sĩ phải được trang bị quần áo bảo hộ trong quá trình giải phẫu tử thi của Fadil. Trải qua nhiều ngày xét nghiệm, công tố viên tại Milan cho biết kết quả phân tích được tiến hành trên các mẫu mô từ thận và gan của Fadil tại Đại học Milan không tìm thấy dấu vết của phóng xạ.

Hồi giữa tuần này, công tố viên cho biết một đợt xét nghiệm khác đã tìm thấy bằng chứng về 2 kim loại nặng trong máu của Fadil, cadmium và antimon. Francesco Greco - công tố viên điều tra cái chết của Fadil, tiết lộ mức độ cadmium trong cơ thể cựu người mẫu cao gấp 7 lần so với bình thường và mức độ antimon cũng cao. Cả hai kim loại trên thường được sử dụng trong pin, chất bán dẫn và cho các mục đích công nghiệp khác. Chúng có thể gây tử vong ngay cả khi chỉ nuốt một lượng rất nhỏ.

“Kiểm tra hồ sơ y tế ban đầu cho thấy có dấu hiệu của ngộ độc. Do vậy, chúng tôi cần thực hiện khám nghiệm tử thi đầy đủ. Bà Fadil đã qua đời sau 1 tháng vô cùng đau đớn”, Công tố viên Francesco Greco nói với hãng thông tấn ANSA (Italy).

Cùng lúc đó, xuất hiện giả thuyết cho rằng Fadil chết vì mắc một căn bệnh hiếm gặp mà bác sĩ không thể phát hiện được khi cô nằm viện. Ý kiến này là từ luật sư của gia đình Fadil, ông Cameron Sevesi. Ông này sau đó bị sa thải.

Xới lại bê bối “Bunga, Bunga”

Trước khi chết, Fadil sống ẩn dật và đang viết cuốn sách về những trải nghiệm của cô tại biệt thự của Silvio Berlusconi. Fadil chính là một trong những người mẫu đã được đưa tới dinh thự tại Arcore, gần Milan để tham dự bữa tiệc thác loạn có tên “Bunga, Bunga”. Fadil cho biết cô được Berlusconi đưa tận tay 2.000 euro cho lần tham dự bữa tiệc.

Năm 2012, Fadil được ca ngợi khi dũng cảm đứng lên làm chứng chống lại Berlusconi trong phiên tòa xét xử cáo buộc trả tiền quan hệ với gái mại dâm vị thành niên có nghệ danh là Ruby the Heart Stealer. Trước tòa, Fadil nói rằng cô đã chứng kiến những cô gái trẻ biểu diễn múa thoát y và múa cột trong trang phục của các nữ tu tại tư dinh của Berlusconi. Ban đầu, Berlusconi bị kết tội và nhận án 7 năm tù nhưng sau khi kháng cáo, tòa đã xóa bỏ mọi cáo buộc.

Nhưng “Bunga, Bunga” chưa thôi gây rắc rối cho Berlusconi. Cựu Chủ tịch câu lạc bộ bóng đá AC Milan hiện đang bị điều tra về cáo buộc hối lộ tiền mặt và quà tặng cho hơn 20 người mẫu để họ nói dối trước tòa nhằm đưa ra lời khai có lợi cho bản thân mình.

Trước cái chết bất thường của Fadil, Berlusconi bày tỏ lời chia buồn, nhưng nhấn mạnh rằng ông chưa bao giờ gặp hoặc nói chuyện với cựu người mẫu. Nhưng các công tố viên không loại trừ khả năng triệu tập ông Berlusconi để phục vụ điều tra.

Trong vài ngày tới, việc khám nghiệm tử thi đầy đủ sẽ được thực hiện. Các nhà điều tra sẽ kiểm tra mẫu mô các cơ quan trong cơ thể Fadil để xét nghiệm tìm độc tính. Kết quả hoàn chỉnh dự kiến sẽ được đưa ra sau một tháng nữa.

Khánh Đan

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm