CHÙM ẢNH: Chelsea thua ngược sau khi... CĐV quá khích chạy xuống sân

18/12/2013 07:32 GMT+7 | Thế giới Sao

(Thethaovanhoa.vn) - Hai điểm nhấn đáng chú ý trong thất bại 1-2 của Chelsea trước Sunderland ở bán kết cúp liên đoàn: 1. Đội bóng áo xanh bại trận sau khi đã dẫn bàn trước, 2. Chelsea thua trận mà không ghi được 1 bàn nào. Điểm duy nhất trên bảng điện tử của họ đến từ một tình huống phản lưới của tiền vệ Sunderland.

Đội khách Chelsea vượt lên trước trên sân The Light nhờ bàn phản lưới của Lee Cattermole ở phút 46. Fabio Borini quân bình tỉ số khi thời gian thi đấu chính thức của trận đấu chỉ còn 1 phút. Hai đội tiếp tục phải bước vào hiệp phụ căng thẳng. Một lần nữa, khi thời gian thi đấu chính thức của hiệp phụ thứ hai còn đúng 1 phút, Sung-Yueng Ki đã lên tiếng. 2-1 là tỉ số cuối cùng cho Sunderland.

Sau 9 trận thắng liên tiếp trên mọi đấu trường ở sân The Light, Chelsea đã phải nếm mùi thất bại. Trong mùa giải mà Mourinho mới trở lại, với bối cảnh cuộc cạnh tranh khốc liệt đang diễn ra ở mọi mặt trận, mỗi danh hiệu bị đánh mất đều để lại rất nhiều tiếc nuối.


Trận đấu diễn ra quyết liệt ngay từ đầu - Ảnh: Ian Hodgson


Ấn tượng đầu tiên Chelsea tạo được là thẻ vàng của David Luiz ở phút 26 - Ảnh: Getty


Chelsea phải chờ tới phút 45 mới có bàn mở tỉ số - Ảnh: Ian Hodgson


Lee Cattermole đã làm mọi thứ có thể. Nhưng anh lại là tội đồ trong bàn thua này - Ảnh: Ian Hodgson


Tình huống ăn mừng duy nhất của Chelsea - Ảnh: Ian Hodgson


Phút 89, Sunderland tìm được bàn gỡ - Ảnh: Ian Hodgson


Điểm khởi đầu của màn ngược dòng là đây - Ảnh: Ian Hodgson


Cả hai đội phải bước vào hiệp phụ - Ảnh: Chelsea FC


Phút 119, ác mộng chính thức xảy đến với Chelsea - Ảnh: Ian Hodgson


Sung-Yueng Ki tước danh hiệu đầu tiên của mùa giải khỏi tay Mourinho - Ảnh: Getty


Vẻ mặt của Mourinho trước thất bại của Chelsea - Ảnh: Ian Hodgson


Tạm quên đi những diễn biến căng thẳng ở trên, một tình huống hài hước đã diễn ra trong trận đấu - Ảnh: AP


Một anh chàng CĐV chạy vào sân, qua mặt các nhân viên an ninh bằng tốc độ rất tốt - Ảnh: Getty


Trượt dài ăn mừng cực kì chuyên nghiệp - Ảnh: PA


Cả Mourinho và 
Gus Poyet đều không che giấu nụ cười trước cảnh này, và sau đó thì Chelsea... thua ngược - Ảnh: Sky Sports

Minh Chiến
Theo Daily Mail

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm