Chris Smalling: Học cao nhưng 'ngu nhất làng bóng đá'

11/01/2014 12:58 GMT+7 | Thế giới Sao

(Thethaovanhoa.vn) – “Kẻ ngu ngốc nhất làng bóng đá” là từ ngữ mà báo chí và dư luận Anh dùng để gọi hậu vệ Chris Smalling của Man United.  

Những chỉ trích xuất hiện từ bức ảnh được tờ Sun đăng tải trên trang nhất hôm thứ Tư tuần qua. Trong ảnh, Smalling diện trang phục mà nhìn vào ai cũng có thể đoán là mô phỏng kẻ đánh bom liều chết. Ảnh được chụp trong bữa tiệc hóa trang của Smalling tại nhà riêng dịp tiền Giáng sinh.

Lời xin lỗi gượng gạo

Smalling đã lấy vỏ lon Red Bull cùng với chai Jagermeister quấn xung quanh người. Anh biện hộ rằng mục đích nhằm tạo cảm hứng cho bữa tiệc Jägerbomb (loại cocktail ngọt được pha trộn từ rượu mùi thảo mộc và nước tăng lực Redbull).

Một lời giải thích thiếu khôn ngoan và phi thực tế bởi trên đầu Smalling quấn khăn truyền thống của người Ả Rập, dưới ngực là một bảng vi mạch cùng chiếc điện thoại BlackBerry. Chẳng ai dự tiệc Jägerbomb với diện mạo như vậy. Đúng hơn, nó gợi đến hình ảnh của những kẻ đánh bom liều chết, tới chủ nghĩa khủng bố - kẻ thù của toàn nhân loại.

Smalling đã xin lỗi, nhưng thông qua thông báo của công ty đại diện Wasserman Media Group, thay vì tự mình nói ra những lời chân thành nhất. Cách mà Smalling lựa chọn từ ngữ cũng khiến người hâm mộ cảm thấy khó có thể chấp nhận. Anh thừa nhận hành động của mình là thiếu suy nghĩ nhưng kèm theo lời bao biện “nó chẳng ảnh hưởng đến ai”.

Bên cạnh hậu vệ Man United là một cô gái ăn vận sexy, được cho là bạn gái Sam Cooke, người mẫu ngực trần trên các tạp chí dành cho phái mạnh. Cô nàng này cũng cổ súy cho hành động của Smalling và bản thân cô cũng hóa thân trong hình ảnh một con rùa.

Một vài người sẽ biện bạch rằng Smalling là một cầu thủ trẻ và có những lúc sẽ hành xử bồng bột. Nhưng ngôi sao Man United và tuyển Anh không còn ở tuổi đó. Là một thành viên trong đội hình dự World Cup của HLV Roy Hodgson và nhà ĐKVĐ Premier League, Smalling nhất thiết phải hiểu được thế nào là một hình mẫu.

Học cao nhưng chưa biết rộng

Trong thời điểm Man United đang chìm sâu trong khủng hoảng với dấu hỏi tương lai dành cho Rio Ferdinand , Nemanja Vidic và Patrice Evra, Smalling đáng ra cần thể hiện nhiều hơn nữa. Thế nhưng, chẳng những yêu cầu tối thiểu trên sân cỏ không đáp ứng được, Smalling còn sa ngã hơn trong đời sống riêng tư.

Tháng 3 năm 2011, Smalling xuất hiện trên trang nhất các tờ báo tại Anh sau bữa tiệc hoang dã kéo dài tới tận gần 5 giờ sáng. Sau vụ việc này, khách sạn May Fair ở London đã dặn dò bảo vệ cấm cửa hậu vệ Man United. Dẫn đầu nhóm 12 người, Smalling đã gọi rượu, bia với hóa đơn lên tới 2.000 bảng cùng với 2.400 bảng tiền đồ ăn, thác loạn cho tới sáng.

Hậu quả của đêm chơi bời là Smalling mờ nhạt trên sân cỏ, mắc sai lầm trong vòng cấm địa để Chelsea được hưởng penalty và Lampard thực hiện thành công giúp đội chủ nhà giành thắng lợi 2-1 trên sân Stamford Bridge.

Sẽ càng ngạc nhiên hơn nữa khi biết rằng Smalling là cầu thủ hiếm hoi có thành tích học tập đáng nể trong đội hình của Man United. Hậu vệ 24 tuổi luôn giành được điểm A trong các môn toán học, kinh tế học, truyền thông tại trường Chatham Grammar School và là sinh viên ưu tú của Khoa Kinh tế Tài chính, trường Đại học Loughborough.

“Thằng bé luôn nhanh nhạy, thông minh” – thầy giáo trung học của Smalling từng chia sẻ đầy tự hào khi học trò chuyển đến Man Unied vào tháng 1 năm 2010.

Thế nhưng, với những gì mà cậu học trò cũ đang làm, chắc hẳn thầy giáo sẽ rất buồn lòng.

Cẩm Oanh
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm