Chiếc giày rách nát như phế phẩm trong trận cầu đắt giá nhất hành tinh gây sốt

28/05/2019 16:41 GMT+7 | Thế giới Sao

(Thethaovanhoa.vn)- Mùa giải Premier League đã kết thúc nhưng sân cỏ nước Anh đêm qua vẫn còn sôi động bởi một trận cầu vô cùng hấp dẫn: play-off tranh suất lên hạng giữa Aston Villa và Derby County. Đó là trận đấu cuối cùng của mùa giải bóng đá Anh và cũng là trận đầu được cho là đắt giá nhất hành tinh.

 

VIDEO Aston Villa 2-1 Derby County: Terry vượt qua Lampard, thăng hạng Premier League

VIDEO Aston Villa 2-1 Derby County: Terry vượt qua Lampard, thăng hạng Premier League

Aston Villa sẽ đá ở ngoại hạng Anh mùa tới sau khi giành chiến thắng 2-1 trước Derby County của Frank Lampard trong trận play-off thăng hạng tại SVĐ Wembley.

Đôi giày may mắn

 

Đội chiến thắng không chỉ giành được suất thăng hạng Premier League mà còn thu về bộn tiền từ gói bản quyền hình truyền hình, tiền thưởng từ ban tổ chức và tiền quảng cáo. Theo ước tính của Deloitte's Sports Business Group, đội thăng hạng sẽ nhận được ít nhất 170 triệu bảng. Số tiền này bao gồm tiền thưởng 100 triệu bảng cho mùa giải mới và 75 triệu bảng được nhận trong 2 mùa kế tiếp trong trường hợp đội bóng không thể trụ hạng. Nếu trụ hạng thành công, số tiền thưởng sẽ tăng lên tới 300 triệu bảng. Chính bởi gói tài chính khổng lồ này, trận play-off thăng hạng Ngoại hạng Anh được coi là trận cầu đắt giá bậc nhất hành tinh.

Trong trận cầu với giá trị tiền bạc khủng khiếp đến vậy, có một hình ảnh đặc biệt đọng lại. Đó là đôi giày rách tơi tả của đội trưởng Aston Villa, Jack Grealish. Vốn là mẫu Nike HyperVenom Phantom III màu trắng nhưng đôi giày của Grealish đã bị bong tróc gần hết phần da bên ngoài vì sử dụng lâu. Với nhiều cầu thủ, đây chẳng khác gì phế phẩm. Vậy nhưng, Grealish vẫn trung thành với đôi giày đó bởi nó mang ý nghĩa đặc biệt với anh.

 

Chú thích ảnh
Đôi giày rách nát được Jack Grealish sử dụng trong trận cầu quan trọng

  

Tháng 3/2019, Grealish sử dụng đôi giày sau thời gian dài nghỉ thi đấu vì chấn thương. Phong độ của Grealish và Aston Villa kể từ thời điểm đó là rất ấn tượng nên tiền vệ 23 tuổi coi đôi giày là “vật may mắn” của mình. Kể từ đó, Grealish luôn mang đôi giày mỗi khi ra sân cho dù nó đã rách nát. Niềm tin của Grealish về vận may đôi giày rách mang lại đã trở thành hiện thực trong trận play-off với Derby County.

 

Chú thích ảnh
Niềm tin của Grealish về vận may đôi giày rách mang lại đã trở thành hiện thực

  

Trên sân vận động Wembley, hai bàn thắng của Anwar El Ghazi và John McGinn đã giúp Aston Villa đánh bại Derby County 2-1, giành quyền lên chơi Ngoại hạng Anh mùa tới.

Mê tín trong bóng đá

Trong bóng đá, việc cầu thủ hay HLV làm những điều kỳ dị vì một niềm tin nào đó như Grealish không hiếm.

HLV đương nhiệm Maurizio Sarri của Chelsea nổi tiếng là người mê tín. Ông từng sơn màu những chiếc đinh đen ở giày cầu thủ, tránh mèo đen trước trận đấu và sử dụng chỗ đỗ xe mà ông cho là may mắn. Trong trận đấu, HLV Sarri không bao giờ chạm vào bóng. Ngay cả khi đội đang bị dẫn và bóng ra ngoài biên, ông cũng không bao giờ tới gần để đưa bóng vào cuộc.

Một người cũ của Chelsea là John Terry cũng duy trì rất nhiều thói quen liên quan tới niềm tin. Anh chỉ đậu xe ở cùng một vị trí, ngồi duy nhất 1 chiếc ghế trên xe bus chở đợi và chỉ sử dụng 1 cặp bảo vệ ống quyển trong suốt 10 năm trước khi làm mất.

 

Chú thích ảnh
Trong bóng đá, chuyện cầu thủ và HLV mê tín không hiếm

  

Cựu thủ môn của tuyển Anh, David James, thì thường ghé nhà vệ sinh trước trận đấu, cố đợi tới khi bồn đi tiểu chảy hết nước, nhổ bọt vào thành bồn rồi mới ra sân. Trong khi đó, Tomas Rosicky không bao giờ hát to quốc ca sau khi anh nhận ra rằng hồi còn thi đấu cho các tuyển trẻ, cứ khi nào hát to quốc ca thì đội thua.

Cựu tiền đạo người Đức Miroslav Klose luôn đi giày chân phải trước và bước chân phải vào sân trước tiên. Ngược lại, tiền vệ Ivan Rakitic của Barcelona luôn đi tất chân trái và giày trái trước tiên, nhưng khi vào sân lại bước bằng chân phải trước…

Cầu thủ tin rằng hành động như vậy sẽ đem lại may mắn. Tuy nhiên, không phải lúc nào mọi thứ đều diễn ra suôn sẻ đối với họ, điển hình là trường hợp của Kolo Toure. Thời còn khoác áo Arsenal, Kolo Toure luôn chắc chắn mình phải là cầu thủ cuối cùng của đội xuất hiện trên sân đấu vì cho rằng điều đó đem lại cho anh may mắn. Tuy nhiên, chính vì mê tín thái quá mà Toure gặp rắc rối.

Trận Arsenal gặp AS Roma ở Champions League 2009, William Gallas đang được các bác sĩ chăm sóc chấn thương nên bắt buộc phải trở lại sân muộn một chút ở đầu hiệp hai. Toure vì quá mê tín nên nhất quyết không chịu quay lại sân đấu sau giờ nghỉ cho tới khi Gallas vào sân. Trận đấu đó vì thế bắt đầu hiệp hai mà không có cả hai cầu thủ này. Toure cuối cùng phải nhận thẻ vàng vì vội vàng vào sân khi mà chưa có sự cho phép của trọng tài.

Video clip play-off thăng hạng ngoại hạng Anh: Aston Villa 2-1 Derby County

K.Đ
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm