Cha nguy kịch, Mourinho đang cực kì mệt mỏi

15/10/2015 06:28 GMT+7 | Thế giới Sao

(Thethaovanhoa.vn) - Jose Mourinho có lẽ đang trải qua giai đoạn tồi tệ nhất trong sự nghiệp cầm quân cũng như trong cuộc đời của mình.

Chelsea của ông đã rớt xuống vị trí thứ 16 trên BXH. Chẳng ai còn nhận ra ở “The Blues” hình dáng của một nhà vô địch Premier League mùa trước. Thất bại nối tiếp thất bại đẩy Chelsea vào một cơn khủng hoảng chưa biết hồi kết.

Tin dữ dồn dập

Nhiệm vụ bảo vệ ngôi vương đã xa tầm với, mục tiêp Top 4 giờ cũng trở thành một thử thách đầy cam go. Những chỉ trích đổ dồn vào Mourinho, khiến tâm lý của ông bị đè nặng.

Trước vòng 8 Premier League, Mourinho cay đắng nói: “Tôi chưa từng thua nhiều đến thế. Tôi không muốn lặp lại điều này”. Có thể nhận ra sự khác biệt trong cách trả lời của Mourinho. Không còn ở đó một chiến lược gia kiêu ngạo luôn tự nhận mình là “đặc biệt”. Thay vào đó là một Mourinho đã trở nên yếu đuối và cả bất lực trước những gì đang ập đến.

Với những chiến lược gia bôn ba như Mourinho, khó khăn có thể ập đến bất cứ giai đoạn nào. “Người đặc biệt” từng nếm trải điều này khi dẫn dắt Chelsea giai đoạn đầu hay thời còn ở Real Madrid. Nhưng có lẽ chưa bao giờ, những việc không hay lại dồn dập tới vậy. Chỉ trích của báo chí, của dư luận, của CĐV bởi phong độ tệ hại của Chelsea trên sân cỏ không phải là thứ duy nhất mà Mourinho phải đón nhận.

Ông còn vướng vào cuộc tranh cãi với nữ bác sĩ xinh đẹp Eva Carneiro. Họ cãi nhau bên đường pitch trong trận đấu giữa Chelsea và Swansea ở vòng 1 Premier League. Mourinho đã có những lời lẽ nặng nề với Carneiro sau khi cô và các bác sĩ Chelsea khác tự ý vào sân chăm sóc cho Eden Hazard bị chấn thương mà không được ông chỉ thị.

Vì điều này, Carneiro thôi việc tại Chelsea và đâm đơn kiện Mourinho lên LĐBĐ Anh (FA) vì đã dùng ngôn từ thô tục để lăng mạ cô. May mắn không phải nhận án phạt từ FA nhưng sự cố khiến Mourinho cảm thấy mệt mỏi.

Khi mọi thứ đang trở nên ngổn ngang, hỗn độn, Mourinho lại nhận được tin dữ từ quê nhà. Người bố đáng kính của Mourinho, ông Felix lên cơn đột quỵ, phải nhập viện khẩn cấp.

Vượt qua khủng hoảng

Theo báo chí Bồ Đào Nha, hiện sức khỏe của ông Felix “vô cùng đáng ngại”. Ông Felix đang phải nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt ở một bệnh viện có tiếng tại quê nhà. Trước đó, hồi tháng 5, ông Felix đã phải trải qua 2 ca phẫu thuật não nhưng tình hình không được cải thiện.

Việc sức khỏe của ông Felix yếu đi ảnh hưởng rất lớn đến tâm lý của Mourinho, người luôn coi cha là nguồn động lực để phấn đấu. Trước viễn cảnh người cha yêu quý có thể rời xa cuộc đời bất cứ lúc nào, Mourinho cảm thấy không thể chịu đựng. Tờ France Football cho biết thời gian qua, hễ có chút thời gian rỗi là Mourinho lại về quê nhà để được ở bên cạnh cha.

Là người đàn ông bản lĩnh nhưng trước nỗi đau bệnh tật của người cha thân yêu, Mourinho không thể chịu đựng. Để vượt qua những cảm xúc tiêu cực đang lấn át sự mạnh mẽ trong con người, Mourinho lại lao đầu vào công việc. Trên khán đài của trận đấu giữa đội tuyển Ukraina và Tây Ban Nha rạng sáng ngày 13/10, có một vị khách đặc biệt là Mourinho. Ông có mặt ở đó, cố thu mình trong chiếc áo choàng có mũ trùm đầu, lặng lẽ dõi theo trận đấu.

Trong hoàn cảnh này, Mourinho cần hơn bao giờ hết sự ủng hộ của Chelsea, của người hâm mộ. Hiểu được điều này, ông chủ Roman Abramovich quyết tâm bảo vệ Mourinho trước bão dư luận. Chelsea cũng phát đi thông điệp trên trang chủ, thể hiện sự ủng hộ tuyệt đối dành cho Mourinho.

Khánh Đan
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm