CĐV nữ bịt mặt, vây quanh SVĐ phản đối thủ thành giết bạn gái trở lại sân cỏ

16/03/2017 13:46 GMT+7 | Thế giới Sao

(Thethaovanhoa.vn) – Bruno Fernandes de Souza, thủ môn bị kết án 22 năm vì bị buộc tội giết bạn gái, đã được trả tự do chỉ sau 6 năm thụ án, thậm chí còn được ký hợp đồng với một CLB. Làn sóng phản đối đã diễn ra trên khắp các đường phố Brazil.

Bruno Fernandes de Souza, thủ thành 32 tuổi người Brazil mới đây đã được CLB Boa Esporte ký kết một bản hợp đồng có thời hạn 2 năm. Ngay lập tức, làn sóng phản đối hành động này đã diễn ra trên khắp các đường phố Brazil. Đặc biệt, nhiều người phụ nữ đã đứng bên ngoài sân vận động của CLB này để phản đối việc Bruno trở lại thi đấu chuyên nghiệp, vì những tội lỗi không thể dung thứ trong quá khứ.


Nhiều người đứng trước sân vận động của Boa Esporte để phản đối việc CLB này đưa Bruno trở lại thi đấu

Năm 2010, Bruno đã bị kết án 22 tù giam vì có liên quan tới việc sát hại người bạn gái cũ, cựu người mẫu Eliza Samudio, một cách dã man vì không muốn trả tiền chu cấp cho con của hai người. Theo báo giới Anh, Bruno không trực tiếp thủ tiêu bạn gái, mà thuê người khác xuống tay với cô. Dã man hơn nữa, sau Eliza bị sát hạt, xác của cô còn bị cắt nhỏ thành nhiều phần để làm thức ăn cho chó. Những phần cơ thể còn lại được chôn dưới một khối bê tông để phi tang.


Eliza Samudio, người phụ nữ xấu số

Cảnh sát tin rằng, Bruno đã lên kế hoạch để bắt cóc và giết hại Eliza cùng với sự 8 đồng phạm khác, trong đó có cả cô vợ cũ Dayane, một người tình cũ, một người em họ, và một thám tử tên Luiz Santos, người được trả thù lao 8.000 bảng để thực hiện hành vi dã man này.  

Theo tờ Daily Mail, Bruno dù đã kết hôn và có hai con gái nhưng thường xuyên tham gia tiệc tùng thâu đêm suốt sáng. Trong một bữa tiệc vào năm 2009, hắn đã gặp Eliza và hai người bắt đầu quấn quýt không rời. Tuy nhiên mối quan hệ tình cảm trở nên tồi tệ sau đó 3 tháng, vì hắn biết Eliza đã có bầu do bao cao su rách.


Eliza có con với Bruno, nhưng y không chịu thừa nhận đứa bé

Từ đó, Bruno trở nên thô lỗ, bắt Eliza phá thai nhưng cô không chấp nhận. Trước khi cô và con trai biến mất vào ngày 4/6/2010, cô từng tới đồn cảnh sát báo cáo về việc bị hai người bạn của Bruno bắt cóc rồi ép buộc uống thuốc để làm sảy thai. Tuy nhiên thuốc không phát huy tác dụng. Thậm chí, nhiều lần Bruno còn dí súng vào đầu Eliza, và nói rằng: “Mày không biết tao là ai, hay tao có thể làm những gì đâu. Tao đến từ Favela” (Favela là khu ổ chuột tội phạm nổi danh nhất thế giới tại Rio de Janeiro, Brazil).

Tháng 2/2010 Eliza sinh cậu nhóc Bruninho (Tiểu Bruno). Sau khi có kết quả DNA xác định cậu bé là con trai của Bruno, người đẹp đưa đơn kiện đòi thủ môn 32 tuổi đòi chu cấp tiền nuôi con. Nhưng Bruno đã phủ nhận đứa bé là con của mình. Đó cũng là lúc Bruno lên kế hoạch để có thể thực hiện hành vi tội lỗi.


Sau khi bị phát hiện, Bruno đã bị kết án tù 22 năm

Cảnh sát sau đó đã tìm thấy bé Bruninho bốn tháng tuổi trong một khu ổ chuột tại Belo Horizonte, phía đông nam Brazil. Cảnh sát cho rằng, cậu bé đã bị bỏ rơi bởi người vợ của Bruno. Hiện tại, bé Tiểu Bruno đang được chăm sóc và nuôi dưỡng trong tình yêu thương của bà ngoại.

Theo tòa án, khoảng thời gian giam giữ Bruno trước khi tiến hành phiên sơ thẩm của thủ môn này là quá lâu (3 năm), đặc biệt với người có nghề nghiệp và địa chỉ ổn định, mới phạm tội lần đầu. Thủ môn này nhờ vào luật Habeas Corpus (Luật cấm bắt giam người trái pháp luật hay còn gọi là Luật bảo thân) mà đã được phóng thích sớm. Trong quãng thời gian bị tạm giam, Bruno đã 2 lần có ý định tự tử nhưng không thành công.


Nhưng đã được phóng thích chỉ 6 năm sau đó

Trước khi bị bỏ tù, Bruno là một trong những thủ môn sáng giá của Brazil. Bruno thậm chí còn được xem là người kế tục của Julio Cesar trong khung gỗ đội tuyển xứ Samba. Sau khi Bruno ra tù, có khoảng 10 CLB sẵn sàng chiêu mộ hắn. Cuối cùng thì Rildo Moraes, giám đốc thể thao của CLB Boa Esporte, đang chơi ở giải Serie B (Brazil), xác nhận rằng họ đã ký hợp đồng 2 năm với Bruno.


Bruno được CLB Boa Esporte ký hợp đồng 2 năm

Động thái này của CLB đã phải hứng chịu làn sóng phản đối dữ dội trên khắp cả nước. Theo báo cáo, hàng trăm người phụ nữ đã có mặt trước sân vận động của CLB để biểu tình, phản đối việc đưa Bruno trở lại thi đấu. Chưa hết, một trong những nhà tài trợ chính của Boa Esporte là Nutrends Nutrition đã tuyên bố sẽ chấm dứt mọi hợp đồng đối với đội bóng.


Làn sóng phản đối việc trở lại của Bruno diễn ra trên khắp Brazil

Chủ tịch CLB, ông Rone Moaraes da Costa đã phải đưa ra thông báo rằng việc mà CLB đã làm chỉ dựa trên mục đích tốt đẹp, tạo cơ hội hòa nhập cộng đồng với một người từng có tiền án.

T.Tú
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm