Câu chuyện của Sebastian Vettel và chiếc Volkswagen MPV

18/04/2015 07:28 GMT+7 | Thế giới Sao

(Thethaovanhoa.vn) - Sebastian Vettel thống trị cả thế giới trong những cỗ máy có thể đạt tốc độ 320 km/g trên đường đua.

Nhưng chiếc xe mà anh dùng thường ngày ở nhà mình trên những triền núi ở Thụy Sĩ lại là một chiếc Volkswagen MPV, kiểu xe đa chức năng chỉ hợp cho các gia đình, chậm rãi và rất tầm thường. Với tài sản cá nhân ước tính 50 triệu USD, nhà vô địch thế giới F1 người Đức hoàn toàn có thể tận hưởng cuộc sống ở Monte Carlo, lái một chiếc Lamborghini và tiệc tùng thâu đêm suốt sáng.

Nhưng thay vì vậy, nhà của Vettel là một góc hẻo lánh tại Thụy Sĩ gần hồ Constance, và anh vẫn dùng chiếc Volkswagen Carvelle 9 chỗ vẻ ngoài giống như kiểu xe “cá mập” của Toyota. Đó là chiếc xe Vettel vẫn đi trước khi trở thành một ngôi sao thể thao được cả thế giới biết đến. Trách nhiệm với nhà tài trợ, Nissan, khiến anh luôn phải nói điều đúng đắn khi được hỏi về xe cộ (mà rất nhiều người sẽ hỏi một tay lái cự phách như thế về xe cộ).

“Infiniti (nhãn hiệu xe sang của Nissan) là xe ưa thích nhất của tôi lúc này”, anh nói trong các cuộc phỏng vấn chính thức. Nhưng với bạn bè thì “chiếc xe tôi thật sự thích sử dụng là Volkswagen Caravelle, loại chở khách. Thật tiện vì tôi có thể để mọi đồ đạc phía sau và tháo tất cả ghế ra nếu muốn”.


Chiếc Volkswagen giống kiểu Vettel đang dùng

Sở thích như thế là điều bạn hẳn không mong đợi từ tay lái ba lần vô địch thế giới trong môn thể thao tốc độ nhất toàn cầu. Chính sự khiêm tốn và giản dị đó khiến Vettel luôn nổi bật và được yêu mến, ngay cả bởi những người hâm mộ của các đối thủ của anh, như Lewis Hamilton hay Jenson Button.

Vettel cũng chia sẻ bên ngoài đường đua, anh là một tay lái đôi khi cũng ranh mãnh như bất cứ ai từng ngồi trước vô-lăng. Vettel ghét kẹt xe và thừa nhận đôi khi bị cảnh sát gọi lại vì đi “đường tắt” trái luật. “Mọi người nghĩ tôi là một gã điên trên đường phố vì tôi là một tay đua F1, nhưng thật ra tôi chạy khá thoải mái. Tôi không cần xe lớn và tốc độ cao. Tôi chắc chắn luôn tuân theo giới hạn tốc độ”.

Cuộc sống chỉn chu khiến anh cũng tránh xa những nơi xa hoa, không như hầu hết những người nổi tiếng ở tầm cỡ của anh. “Tôi không thích những nơi lộng lẫy như Monaco. Đó là một thành phố đẹp, nhưng với tôi nó hết đẹp sau khi ở đó một tuần”, Vettel nói. Ở nơi anh sống, trên những triền núi Thụy Sĩ, “có nhiều bò hơn người”. “Tôi đã bận rộn cả năm với F1, bị chú ý rất nhiều, nên tôi muốn tìm điều khác biệt ở nhà mình, sự yên bình và tĩnh lặng”, anh giải thích. “Hàng xóm không làm phiền tôi. Xét điều đó, tôi rất vui vì đã chọn được một chỗ như thế ở Thụy Sĩ, tôi chưa bao giờ coi mình là một ngôi sao, như kiểu một ca sĩ ngôi sao”.


Khung cảnh hồ Constance, gần nhà Vettel

Anh bảo vệ cuộc sống riêng tư của mình rất quyết liệt, bên cạnh người bạn đời vốn là người yêu từ nhỏ của anh Hanna Prater. Vettel không có cả tài khoản Facebook lẫn Twitter. “Tôi coi mình là một VĐV thể thao, không phải một ngôi sao. Dẫu sao thì tôi không có ai theo dõi trên Twitter, nên tôi hẳn không phải là ngôi sao”, Vettel đùa.

Dù một chiếc trực thăng bóng loáng với logo của Red Bull, thương hiệu tài trợ và chủ đội xe của Vettel, đậu ngay trong vườn nhà anh vẫn là dấu hiệu về một cuộc sống khác với người thường, Vettel khẳng định anh luôn muốn một cuộc đời đơn giản. “Tôi tự đi chợ và lái chiếc Volkswagen của mình. Tất nhiên tôi cũng có người giúp việc ở nhà, cắt cỏ, làm vườn, nhưng tôi luôn nghĩ rằng nếu bạn đói thì bạn phải tự đi mua lấy đồ ăn”.


Vettel và bạn gái Hanna Prater

Đời sống lặng lẽ của Vettel khiến anh có lẽ là một trong những nhà vô địch thế giới khó nhận ra nhất trên đường. Hai năm trước, trong một lần anh đi ăn trưa với nhà tài phiệt F1 và bạn thân của anh Bernie Ecclestone ở London, các tay phóng viên săn ảnh đã đợi sẵn bên ngoài nhà hàng. “Khi tôi bước ra, mấy tay paparazzi đang đợi sẵn, một người tiến về phía tôi và nói tôi đứng tránh ra giúp họ vì Bernie sắp xuất hiện. Tôi nói: Không vấn đề gì”.

Không giống như nhiều đối thủ (và bại tướng của anh), Vettel không có máy bay riêng. Trong lần núi lửa phun ở Iceland khiến nhiều hãng hàng không ở châu Âu hủy chuyến, anh đã phải đi nhờ Ecclestone về nhà từ Trung Quốc. Vettel nói mong muốn lớn nhất của anh là ra ngoài và “cư xử như một thằng ngốc mà không ai để ý”.

“Chiếc xe mà tôi thực sự thích… là một chiếc Volkswagen chở khách. Không cũ lắm, nhưng rất dễ dùng, giống xe đạp của tôi. Bạn cũng có thể lấy hết ra dễ dàng. Đó là một chiếc xe “second-hand” tôi mua lại năm 2007 với giá 36.500 USD”.

Vettel sinh ở Heppenheim, Tây Đức. Bố anh là Norbert và mẹ là Heike Vettel. Anh có một người em trai, Fabian, và hai người chị: Melanie, một nha sĩ, và Stefanie, chuyên gia trị liệu cho trẻ em khuyết tật. Vettel từng nói anh học hành rất tệ, nhưng vẫn tốt nghiệp cấp ba với điểm số không đến nỗi nào. Ba người hùng của anh thời thơ ấu là “3 Michael”, Michael Schumacher, Michael Jordan và Michael Jackson. Anh nói anh từng mơ trở thành ca sĩ vì thần tượng Jackson, nhưng rồi nhận ra mình không có đủ chất giọng. Vettel cũng rất yêu ban nhạc The Beatles và là một CĐV của CLB Bundesliga Eintracht Frankfurt. Vettel sống cùng bạn đời Hanna Prater và có một con gái, Emilie, sinh năm 2014.

Trần Trọng
Thể thao & Văn hóa cuối tuần

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm