Catherine Deneuve: Người đẹp 'Đông Dương' không sợ tuổi già!

22/10/2013 07:41 GMT+7 | Người đẹp

(Thethaovanhoa.vn) - Hôm nay (22/10), huyền thoại điện ảnh Pháp Catherine Deneuve tròn 70 tuổi. Bà là một trong số những nữ diễn viên dù đã cao tuổi, song vẫn đều đặn xuất hiện trên màn bạc với những vai diễn hay.

Vài năm trở lại đây, các nữ diễn viên Anh Judy Dench (78 tuổi), Helen Mirren (68 tuổi), nữ minh tinh Mỹ Meryl Streep (64 tuổi) và ngôi sao phim Amour Emmanuelle Riva (86 tuổi) vẫn đến với khán giả qua những vai diễn đầy ấn tượng.

Cảm hứng của các đạo diễn và nhà thiết kế thời trang

Có rất nhiều nữ diễn viên kém họ tới vài chục tuổi đang than phiền rằng họ chẳng nhận được vai diễn hay nào khi đã ở tuổi ngoài 40. Tuy nhiên, Deneuve vẫn đều đặn nhận được lời mời đóng phim. Kể từ khi ra mắt làng điện ảnh với phim Les Collégiennes (1957), đến nay bà đã xuất hiện trong hơn 100 bộ phim và thường xuyên đề cập đến vấn đề tuổi già mỗi khi trả lời phỏng vấn của báo giới. 


Catherine Deneuve

Tại LHP Berlin năm nay, bà nói: “Tôi không muốn mình già hơn tuổi, nhưng tôi cũng không muốn cưỡng lại thực tế. Cuộc sống của người phụ nữ không hề dễ dàng gì khi tuổi già ập đến và với một nữ diễn viên thì lại càng khó khăn. Tuy nhiên không nên để chuyện này trở thành nỗi ám ảnh của mình. Tôi không sợ tuổi già. Tôi vẫn đang làm việc. Khi còn trẻ, ta hay lo lắng, thấy chuyện gì cũng quan trọng và nghiêm trọng, nhưng qua thời gian ta nhìn nhận mọi việc nhẹ nhàng hơn”.    

Hơn 5 thập kỷ sau khi nổi danh với những bộ phim Repulsion (1965) và Belle de jour (1967), năm nay Deneuve bà xuất hiện trên màn bạc với vai một người quản lý nhà hàng bị làm phiền, một “nữ hoàng” sắc đẹp đã già trong phim On My Way.

Điều đáng chú ý là Deneuve không chỉ là “nàng thơ” của nhiều đạo diễn điện ảnh nổi tiếng, mà bà còn là nguồn cảm hứng của nhiều nhà thiết kế thời trang như Yves Saint Laurent. Ông từng thiết kế trang phục cho bà trong 5 bộ phim, trong đó có Belle du Jour, Le Sirene du Mississippi (1969) và The Hunger (1983).

Năm 1993, Deneuve được đề cử giải Oscar Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất với vai diễn trong phim Đông Dương (Indochine) và năm 2008 bà tham gia dự án điện ảnh thứ 100 trong sự nghiệp của mình, mang tựa đề Un conte de Noël.

Biểu tượng quốc gia của nước Pháp

Deneuve là người có vẻ đẹp tự nhiên. Tên thật của bà là Catherine Fabienne Dorleac. Song từ khi bắt đầu sự nghiệp diễn xuất, bà đã đổi tên thành Catherine Deneuve.

Deneuve là một trong những người phụ nữ Pháp có vẻ đẹp lộng lẫy nhất, thường được so sánh với huyền thoại điện ảnh Brigitte Bardot, kể từ khi bà thay thế Bardot, trở thành biểu tượng quốc gia của nước Pháp.


Catherine Deneuve trong phim Đông Dương

Deneuve nhận thấy thập kỷ rực rỡ nhất trong cuộc đời mình là từ 40 đến 50. “Bước vào tuổi 40 là một sự kiện bước ngoặt đối với tôi, ở vai trò một diễn viên. Tôi vẫn còn nhớ đạo diễn Francois Truffaut nói rằng ông muốn giao cho tôi một vai diễn lột tả đủ mọi khía cạnh, chứ không chỉ là một nhân vật nữ có sức quyến rũ. The Last Metro (1980), có bối cảnh ở Paris bị chiếm đóng trong Thế chiến II, là bộ phim vô cùng quan trọng trong sự nghiệp của tôi. Trong phim này, tôi thủ vai người vợ (không phải dân Do Thái) của một đạo diễn sân khấu người Do Thái. Cô ấy đã phải vất vả trốn tránh Phát xít Đức và thay chồng điều hành nhà hát. Sau bộ phim này, tôi bắt đầu lột tả những vai diễn mạnh mẽ hơn” - Deneuve cho biết.

Năm 2010, Deneuve đến với khán giả yêu nghệ thuật thứ 7 với Trophy Wife, bộ phim được 7 đề cử giải Cesar. Phim có bối cảnh năm 1977 và Deneuve thủ vai một người phụ nữ lo lắng hết mọi chuyện trong đời mình.

Ở cái tuổi thất thập, Deneuve thấy viên mãn với cuộc sống của mình. Bà rất gắn bó với các con (Christian, 48 tuổi và Chiara, 41 tuổi) và 5 đứa cháu. “Tôi có 2 con, có nhiều mối quan hệ, nhưng chỉ có một người chồng, David Bailey. Tuy đã ly hôn nhưng hiện chúng tôi vẫn là bạn. Bailey luôn làm tôi cười. Anh luôn hài hước. Nhiều người không thân thiết với con cái, điều này thật buồn. Tôi rất hài lòng và vui khi tôi và các con rất gần gũi nhau. 5 đứa cháu chiếm một phần lớn trong cuộc đời tôi. Chúng không gọi tôi là bà, nhưng tôi sẽ không tiết lộ chúng gọi tôi là gì. Đây là một cái tên rất ngắn, nhưng hay và rất riêng tư” - Deneuve chia sẻ.

VIỆT LÂM (tổng hợp)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm