Cantona nói về nạn nhân của cú kung-fu: 'Tôi ước mình đạp hắn ta mạnh hơn'

25/01/2015 17:13 GMT+7 | Thế giới Sao

(Thethaovanhoa.vn) - Eric Cantona đã có 20 năm để tha thứ, lãng quên hay xin lỗi sau cú kung-fu nổi tiếng ở sân Selhurst Park biến tiền đạo người Pháp từ người hùng trở thành cầu thủ lập dị nhất trong lịch sử Premier League, nhưng anh không hề tha thứ, lãng quên và chắc chắn là không xin lỗi.

Hai thập kỷ sau khoảnh khắc điên rồ đó, khi Cantona lao người qua khỏi tấm biển quảng cáo để tung ra cú đá như trong môn võ Thiếu Lâm vào một CĐV Crystal Palace, huyền thoại của Man United nói: “Tôi đã không đấm hắn ta đủ mạnh. Lẽ ra tôi phải đấm ra trò hơn”.

Bất kỳ ai nhớ khoảnh khắc đó, hay nhớ Cantona, sẽ không lấy làm ngạc nhiên với khoảnh khắc sẽ nằm trong mọi danh sách “10 sự kiện biểu tượng của Premier League” mà bạn có thể nghĩ ra.

Ngôi sao người Pháp nổi khùng trong một trận đấu ở giải Ngoại hạng và lao vào CĐV Palace Richard Shaw. Trước đó Cantona đã phải nhận thẻ đỏ và đang trên đường rời sân khi tung ra cú đá đó khi bị Shaw buông lời xúc phạm. Sau cú đá, Cantona còn lao vào đấm Shaw trước khi bị các bảo vệ trên sân kéo ra.

Anh bị cấm thi đấu 9 tháng, buộc phải lao động công ích 120 tiếng đồng hồ và có buổi họp báo nổi tiếng khi anh nói về tàu cá và cá trích.

Ngay cả ngày nay, Cantona, 48 tuổi, cũng thấy khoảnh khắc đó không khác gì trong phim ảnh: “Đó là một vở kịch, và tôi là một diễn viên”, anh nói trong một cuộc phỏng vấn mới đây với tạp chí FourFourTwo. “Tôi đã làm những chuyện nghiêm trọng mà không suy nghĩ nghiêm túc… Nhưng tôi không hối tiếc. Tôi chỉ là một cầu thủ, một con người, tôi không muốn là tấm gương của ai cả. Tôi chỉ làm những gì tôi muốn. Nếu tôi muốn đá một CĐV, tôi sẽ đá hắn ta. Tôi không phải là thần tượng, không phải là giáo viên kiểu mẫu, không phải là người nói với bạn nên cư xử ra sao. Tôi nghĩ bạn càng để ý đến tình huống đó, thì bạn sẽ càng nhận ra đời là một gánh xiếc”.

Trần Trọng
Theo Daily Mail

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm