V-League

Thay "tướng" ở LS.Thanh Hóa: Dùng dằng…

21/09/2010 12:33 GMT+7 Google News
(TT&VH) - LS Thanh Hóa (LSTH) vẫn chưa thanh lý hợp đồng với HLV Vũ Trường Giang, theo nguyện vọng của người đàn ông gốc Hà thành. Bởi một lý do được xem là rất nhân văn: “Chúng tôi còn thiếu anh một lời cảm ơn…”.

“Lúc nào đó thư thả, chúng tôi sẽ đem xe ra Hà Nội để đón anh (HLV Vũ Trường Giang – PV) vào, để lãnh đạo tỉnh có một lời cảm ơn. Và thế, anh cũng không cần phải vội vã làm gì”, lời một thành viên BHL CLB LS.TH, trong ngày Giang “đen” (tên gọi thân mật của HLV Vũ Trường Giang) nói lời chia tay xứ Thanh.

1. Nhắc đến bóng đá xứ Thanh, thật khó để người ta tìm thấy những ký ức tốt đẹp. Nào là chuyện chậm lương cầu thủ, chuyện CĐV quậy phá trên cả sân nhà và sân đối phương (sân QK7, cách đây vài năm), chuyện những kẻ quá khích truy sát cầu thủ đội bạn (SLNA)… Đây phải là một trong những lần hiếm hoi, người ta nói được một câu tử tế thế, với một công thần. Thì Vũ Trường Giang sao nỡ nói lời chia tay?!



HLV Vũ Trường Giang đã quyết định dứt áo ra đi chỉ sau một năm gắn bó với LSTH

Người trong cuộc hẳn không quên lời hứa của lãnh đạo, nếu LS.TH trụ hạng thành công ở V-League 2010, sẽ được thưởng 2 tỷ đồng tiền tươi. Nhưng, cho đến thời điểm này, tiền vẫn chưa đến túi các cầu thủ. Lý do là bởi lãnh đạo còn phải bàn bạc, phải cân đo đong đếm, còn bao nhiêu chuyện cần phải giải quyết. Ví như chuyện cột chân các cầu thủ trụ cột (phần lớn thuộc biên chế của Thể Công chuyển về) chẳng hạn.

Năm ngoái, khi LS.TH mua lại suất chơi V-League của Viettel, đã có thông tin một nhóm cầu thủ mới chuyển về (trừ Bảo Khanh, Phước Tứ và Anh Tuấn, 3 trụ cột và là những đàn anh của đội) đã nhanh nhảu đề nghị lãnh đạo LS.TH ký thêm 1 năm hợp đồng, để nhận tiền lót tay. Nhưng giờ thì đồng loạt họ đánh tiếng sẵn sàng chuộc hợp đồng để được ra đi. Nếu chấp thuận, LS.TH sẽ lâm vào cuộc khủng hoảng lực lượng nghiêm trọng.


2. Chỉ về đích ở vị trí thứ 12/14 ở V-League 2010 và theo điều lệ giải, đáng ra LS.TH sẽ phải đá trận “play-off”, giành suất trụ hạng. Nhưng vào phút chót, suất dự ‘play-off” được trao tay Navibank.SG (đội xếp thứ 13), thế là nghiễm nhiên xứ Thanh trụ hạng. Thế là đạt chỉ tiêu rồi. Giang “đen” được coi như một công thần, nhưng ông vẫn giữ nguyên ý định chia tay, và hẳn phải có những điều đằng sau khó nói.


Mang tiếng, cũng đã mang tiếng nhiều rồi, nên giờ là lúc mà người xứ Thanh phải lấy lại chút thể diện. Đầu tiên là việc “nói lời phải giữ lấy lời”, mà 2 tỷ đồng như đã hứa, chắc chắn sẽ phải giải ngân. Có thế, những người đang có ý định đào tẩu, xem ra còn có chút niềm tin để bám víu, để tiếp tục chung lưng đấu cật. Đó cũng là cách để xứ Thanh tạo được tiếng thơm với bè bạn, với HLV và những cầu thủ mà trong kế hoạch, họ đang có ý định kéo về.


TÙY PHONG

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm