Trong lúc ăn cơm trưa, nhìn ra phía cửa Đại, ông Nguyễn Cường nghe tiếng kêu la thất thanh của nhiều người đi trên con tàu gỗ đang chìm nhanh xuống biển.
"Linh tính chẳng làng tui lao nhanh ra phía biển, từng tốp người hoảng loạn đu bám trên các phuy dầu, phao cứu sinh trôi dạt trong sóng dữ lạnh buốt. Đợt đầu tôi đưa ba người bị nạn vào bờ rồi bơi trở ra cứu thêm hai người nữa. Kiệt sức rồi, thấy 4 người đeo bám hai mảnh áo phao trôi dạt vào cách đó vài chục mét, tôi lại "đánh liều" lao ra đưa họ vào bờ cho người dân đưa đi cấp cứu", ông Cường kể.

Chiếc tàu gỗ chở 35 người gặp nạn. Ảnh: CTV
Cũng giống như ông Cường, một số thanh niên câu cá gần khu vực cửa Đại nghe tiếng cầu cứu cũng nổ ghe máy, chèo ghe thúng ra biển ứng cứu.
Anh Nguyễn Văn Hà rùng mình kể: "Tôi đang ngồi câu cá ở gần cửa Đại, rít điếu thuốc nhìn về phía biển trước mặt thì thấy chiếc tàu chao đảo rồi chìm nhanh. Tôi cùng một số anh em lao ra cứu người bị nạn, dìu vào bờ, đốt lửa sưởi ấm, sau đó lực lượng Biên phòng đưa họ đến cơ sở y tế cấp cứu".
Nằm ở khoa cấp cứu, Bệnh viện TP Hội An, chưa hết sợ hãi từ cõi chết trở về, binh nhì Hôih Đớch quê ở xã Giang, huyện Tây Giang nhớ lại, tàu xuất bến vào lúc 11 giờ, khi vào cách đất liền khoảng 1km thì có nghe lái tàu hét lên là tàu bị gãy bánh lái.
"Anh ấy vừa nói xong thì tàu lật úp, hất mọi người xuống biển. Tôi vớ được thùng phuy trên tàu và cùng 4 người nữa bám vào mặc cho sóng xô dạt. Trong lúc ai nấy mỏi nhừ tay thì thấy lực lượng cứu hộ đến", anh Hôih Đớch kể.
Cũng may mắn thoát chết trong vụ chìm tàu trưa nay, Bí thư Đảng ủy xã đảo Tân Hiệp Vương Quốc Hòa cho biết, tàu gỗ chở 29 chiến sĩ của Tiểu đoàn 70, Bộ chỉ huy Quân sự Quảng Nam cùng 6 người dân "đi nhờ" từ xã đảo Tân Hiệp vào TP Hội An công tác.
"Khi gần đến cửa Đại thì tàu bị sóng lớn bẻ kêu rắng rắc hất văng mọi người rơi xuống biển. Tôi và một số chiếc sĩ vơ vội áo phao trồi lên, ngụp xuống, vật lộn với sóng dữ, may mà anh em cứu hộ chạy ra cứu kịp”, ông Hòa nói.
|
Đến 20h30, các lực lượng cứu hộ đã cứu sống được 28 người, vớt được thi thể bà Nguyễn Thị Phương (50 tuổi, Phó Trạm y tế xã đảo Tân Hiệp) và chị Trương Thị Kim Tuyến (29 tuổi). 5 cán bộ, chiến sĩ vẫn còn mất tích gồm: thiếu úy Nguyễn Đình Duy, trung úy Bùi Phước Tâm, Trung đội trưởng Nguyễn Văn Chiến; hai chiến sĩ là Lê Văn Chí và Đặng Ngọc Thiện.
Lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh Quảng Nam cùng với Thiếu tướng Nguyễn Quy Nhơ, Phó Tư lệnh Quân khu 5 đã đến thăm hỏi, động viên các cán bộ, chiến sĩ đang được cấp cứu và chăm sóc tại các Trung tâm y tế ở TP Hội An
Ông Nguyễn Sự, Bí thư Thành ủy Hội An cho biết, trong điều kiện sóng to, gió lớn do ảnh hưởng không khí lạnh tăng cường, 5 chiến sĩ mất tích khó còn hi vọng sống sót. Thành phố đã chỉ đạo lực lượng Biên phòng cùng một số phương tiện của ngư dân tiếp tục nỗ lực thay phiên nhau tìm kiếm suốt trong đêm.
|

