(TT&VH) - Một cô gái giấu tên để trở thành tác giả vô danh, quyết kể lại những chuyện “không chịu được” từ lúc 11 tuổi cho đến gần 15 tuổi, với nhiều biến động tâm lý. Cuốn Nhật ký tuổi dậy thì (Nhật ký Fraulein Rita) do Ngọc Huyền dịch từ bản tiếng Anh của Eden và Cedar Paul (NXB Văn hóa Sài Gòn - Tân Thư, 11/ 2009) là một tác phẩm đáng đọc.
Ông tổ ngành phân tâm học, triết gia Sigmund Freud (1856-1939), trong lá thư đề ngày 27/4/1915, đã viết: “Cuốn nhật ký này là một viên ngọc quý. Theo tôi biết, trước nay chưa từng có tài liệu viết nào cho phép ta nhìn thấu rõ tâm hồn của một bé gái ở độ tuổi mới lớn, thuộc giai tầng văn hóa - xã hội ta, liên tục từ năm này qua năm khác”.
Buổi thảo luận ra mắt cuốn sách sẽ được tổ chức tại cà phê Bud’s (183 Nguyễn Thị Minh Khai, Q.1, TP.HCM) lúc 9h ngày 14/11 với sự tham gia của các nhà văn, dịch giả như Mai Sơn, Nhật Chiêu, Phạm Viêm Phương, Nguyễn Nhật Ánh, Ngọc Huyền...

Bìa cuốn sách bản tiếng Việt.
Ông tổ ngành phân tâm học, triết gia Sigmund Freud (1856-1939), trong lá thư đề ngày 27/4/1915, đã viết: “Cuốn nhật ký này là một viên ngọc quý. Theo tôi biết, trước nay chưa từng có tài liệu viết nào cho phép ta nhìn thấu rõ tâm hồn của một bé gái ở độ tuổi mới lớn, thuộc giai tầng văn hóa - xã hội ta, liên tục từ năm này qua năm khác”.
Buổi thảo luận ra mắt cuốn sách sẽ được tổ chức tại cà phê Bud’s (183 Nguyễn Thị Minh Khai, Q.1, TP.HCM) lúc 9h ngày 14/11 với sự tham gia của các nhà văn, dịch giả như Mai Sơn, Nhật Chiêu, Phạm Viêm Phương, Nguyễn Nhật Ánh, Ngọc Huyền...

Bìa cuốn sách bản tiếng Việt.
Văn Bảy